1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cuộc sống giữa girl va`girl,boy va` boy có điều gi` bi' ẩn

Chủ đề trong '1987-1989 Sài Gòn' bởi And_1, 06/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dragonair

    dragonair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cho tui hỏi thêm 1 câu nữa nè :
    Đối mặt với sự thật phủ phàng , họ sẽ làm gì ? Cuộc đời của họ sẽ đi về đâu ?
  2. dragonair

    dragonair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    chuyên viên tư vấn đâu rô?i ?
  3. And_1

    And_1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Mình đây nè!
    Đối với sự thật phủ phàng ah`.nhưng cho mình hỏi là sự thật gi` mới được kia chứ vì có rất nhìu nên mình ko biết bạn hỏi về vấn đề gi` cả.
    Cuộc đời họ sẽ đì về đâu áh.Họ cũng ko biết rồi họ sẽ đi về đâu nữa la`.Bây giờ họ chỉ nghĩ là mọi việc đến đâu thì hay đến đó thôi àh.miễn sao là họ cảm thấy vui là được rồi.họ ko nghỉ sau này họ sẽ ra sao và thừa biết rằng sau này họ chỉ đem lại sự đâu khổ cho chính bản thân của họ mà thôi àh.
  4. dragonair

    dragonair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đây có phải là 1 loại bệnh ? Có chữa được không ?
  5. wildghost

    wildghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    chà chà,mình mới vào đây thui và xem thử cái này,mình thấy các bạn nói gì mà có vẻ mơ hồ quá.
    Các bạn cứ họ họ mà có chắc là như vậy không,tại sao ko có bạn nào có thể tìm 1 ít tư liệu về điều đó cho các bạn khác tham khảo
  6. babyunicorn

    babyunicorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    mình đã từng bị 1 les. cho vào tầm ngắm rồi nè. Đó là 1 người bạn học chung lớp. ban đầu mình nghĩ người ta chỉ là bị lôi kéo nên đã khuyên bảo, mong người ta quay lại con đường đúng đắn. Nhung chẳng những ko khuyên được mà còn bị sợ chết khiếp luôn.
    Bây giờ thì mình dị ứng với những người như vậy luôn.
    Mình khuyên mọi người nên tránh xa họ ra là tốt hơn cả.
  7. wildghost

    wildghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    hì hì,tuy mình chưa bào giờ bị như vậy,nhưng mình đọc nhiều tài liệu nói rằng không nên xa lánh,không nên kì thị và phân biệt họ,có thể họ bị như vọng cũng không phải do bản thân họ mún đâu,đừng nên làm những hành động hoặc phát ngôn ra những lời nói làm họ buồn,dù sao họ cũng là 1 phần của chúng ta,và cũng là những người bạn quanh ta đó
  8. babyunicorn

    babyunicorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    mình biết là không nên kì thị họ. Nhưng đó là đối với những người mình thật sự biết & hiểu họ, còn nếu không thì tốt nhất là đừng nên động chạm đến họ...
  9. wildghost

    wildghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    chuayện đó thì tất nhiên rùi
  10. jade_china

    jade_china Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    đi lại dzô đây, thấy chủ đề cũng hay , góp tí ý kiến cho nha.
    Theo Jade , thì những bạn như vậy có thể chia làm các kiểu như thế này :

    Thứ 1: là do tính cách của người ta quá Mạnh mẽ hoặc là quá mềm yếu . Jade có đọc 1 bài báo , nói về 2 bạn SV nữ lên TP học DH thuê nhà ở chung. 1 cô bạn thì tính cách tương đối mạnh luôn bảo vệ người kia , có tính cách khá là yếu đuối . Họ cứ dựa vào nhau mà sống như thế, đến khi phát sinh tình cảm lúc nào ko hay . Thậm chí cô bạn có tính cách mạnh kia đã quỳ xuống xin Bố mẹ ( khi Bố mẹ của cô ấy biết chuyện và lên SG bắt về quê ) đừng bắt cô ấy rời xa cô kia, ko thể sống thiếu nhau nữa rồi ==> quá bi đát

    Thứ 2 : là vì có 1 dấu ấn ko tốt về phái bên kia cho nên gây cảm giác sợ hãi với người khác phái => tìm đến người cùng phái để chia sẻ. Còn những ấn tượng như thế nào ko tốt thì Jade tạm thời ko bàn tới ( vì sâu xa lắm ko dám bàn )

    Thứ 3 là bị người khác lôi kéo . Cái này Nữ thì Jade ko rành , nhưng với Nam thì hay bị lắm , nhất là các anh hay đi Hồ bơi là dễ lắm , take care nha các bạn Nam

    Thứ 4 là lọai đú , thấy có trào lưu là bắt chước cho có mặc dù mình là người bình thường ( cái này la Jade siêu ghét )

    Hình như vẫn còn , nhưng Jade mỏi tay gòy . Mai dzo Bàn tiếp .Nhưng theo Jade , thì giới tính thứ 3 không có gì là xấu . Chúng ta hãy chấp nhận họ giống như bữa ăn có thêm bát đũa vậy thôi . Cuộc sống mà, nhiều màu sắc lắm , nên biết chấp nhận cái mới

Chia sẻ trang này