1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CUOC SONG HIEN DAI

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi Mickey8x, 30/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mickey8x

    Mickey8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Đã tự thừa nhận là con trai rất ích kỷ thì sao con trai không tự thay đổi cho bớt ích kỷ đi mà lại đòi hỏi con gái phải giữ gìn? Bạn nói là chỉ nên quan hệ khi chắc chắn cưới. Tôi muốn sửa lại: Chỉ nên quan hệ khi có tình yêu thật sự!

    MOI NGUOI OI !! CHU DE NAY THU VI DAY CHU !!
    XIN MOI NHUOI CHO I KIEN !!
  2. bimbimbaby

    bimbimbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    cái nì là giáo dục giới tính cho box mình đấy! vô đi nào!
  3. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam mình luôn đi ngược lại xu hướng thế giới. Ví dụ như việc hôn nhau và pee . Nước khác các công trình WC thì nằm rất kín đáo, hôn nhau thoải mái ngoài đường. Việt Nam thì ngược lại, hôn nhau toàn vào chỗ tối, tối mù thế biết đường nào mà hôn, dại thật! Còn khi pee cứ chỗ nào sáng thì pee. Quan hệ và tình yêu thì cũng ngược lại nốt. Người nước ngoài quan niệm *** như là cơm, love là điều thiêng liêng. Việt Nam thì *** là điều thiêng liêng, love là bữa cơm bình thường
  4. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Chuyện giữ gìn cũng còn tuỳ người tuỳ hoàn cảnh.Có đôi yêu nhau muốn giữ,có đôi muốn tận hưởng cái đó chỉ có thể là do tư tưởng của các anh các chị thôi.Hơn nữa có những cái mà không lường hết được.Cuộc sống này thay đổi ra sao có Chúa mới biết, yêu bây giờ chia tay mai sau hay vô vàn thứ không nói được,thôi thì hoàn cảnh nhà nào nhà ấy biết,giữ gìn thì tốt,không giữ thì liệu bảo nhau mà sống mà làm ăn để sau về làm vợ làm chồng không có gì phải trách móc dằn vặt.Hay dù có ra sao mà sau 2 đứa mỗi ng mỗi ngả thì cũng đừng úp tiếng xấu cho nhau.
    Chứ em ghét nhất trò mang chuyện ấy ra mà bêu riếu kể lể cho câu chuyện dưa lê thêm phần sinh động
  5. met1671

    met1671 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    thế thì chết một đời con người ta có thể yêu thật sự đến... mấy chục lần, ngay cả khi người ta cãi nhau, bất đồng, cảm thấy không hợp nhau nữa... rồi chia tay thì cũng không thể nói là trước đó người ta không yêu nhau thật sự, nếu cứ vác cái yêu thật sự ra mà bao biện thì xã hội này loạn hết.
    Con cái vấn đề quan hẹ hay không quan hệ thì thật sự nó còn tuỳ quan niệm của mối người, đối với nhà tự nhiên học thì nó là một quy luật tự nhiên, không gì có thể ngay cản được, đối với nhà sinh học thì nó đơn giản là sự trao đổi chất, đối với nhà hoá học, thì nó là sự thăng hoa, kết quả của một phản ứng dây chuyền... Nói chung là mỗi người khác nhau thì có một quan niệm khác nhau. Nhưng! một người, trong từng thời điểm khác nhau, lại có quan niệm khác nhau( đấy, chết là ở cái chỗ này đây) Đặc biệt là với chị em; Vào cái thời điểm mà trước khi chuyện đấy xảy ra thì đối với 1 chị:
    [think/] chuyện này là hoàn toàn bình thường, trước sau gì mình cũng sẽ phải làm, mà ai thì cũng phải làm, chả có đêk gì là xấu cả. Hơn nữa, đây lại là người mình yêu nhất, yêu mình nhất, đằng nào thì cũng sống bên nhau cả đời, hoặc có không được thì mình cũng sẽ hoàn toàn thoải mái, ở đời li hợp là chuyện thường, miễn là ta đã sống hết mình [think/]
    Và vào thời điểm sau khi đã xảy ra chuyện đấy( nhất là khi đã gặp một anh lonh lanh kim tuyến hơn, yêu mình hơn, nhà cửa ngon lanh hơn, thậm chí có khi lại original nữa thì...) chẹp...
    [think/] giá như ngày xưa mình đã suy nghĩ chín chắn hơn, dù có thể đây chưa phải là người mình sẽ chung sống cả đời nhưng dù người mình sẽ chung sống cả đời là ai thì mình cũng muốn cho họ biết giá trị của mình và cho họ thấy họ may mắn thế nào khi có được mình ( chứ không phải may mắn như bao nhiêu thằng khác)...[think/]
    Kể cả con trai cũng không thoải mái dễ dàng gì hơn ( có chăng thì chỉ là về mặt thể xác mà thôi). Trước khi xảy ra chuyện đấy:
    [think/] dào ôi mình là con trai, có mất gì đâu mà sợ, mà hơn nữa đằng nào mình chả lấy cô ấy, mình sẽ không để cho cô ấy phải đau khổ đâu...[think/]
    Rồi sau khi xảy ra chuyện ấy( cũng là khi gặp một em long lanh hơn ở đời ai mà đoán trước được điều gì) và kết quả là vào một ngày đẹp trời, khi định nói ra rằng, em sẽ là người đàn ông của đời anh à quên nhầm anh sẽ là người đàn ông của đời em. Thì nàng phát hiện ra trước đó mình đã từng lăng lăng với một vài người khác, thậm chí trầm trọng hơn, mối tình cũ vác bụng đến ăn vạ... chẹp... chep... đến lúc này
    [think/] giá như ngày xưa..... để bây giờ không phải ràng buộc thế này, giờ biết làm sao để tốt cho cả 3 [think/]
    Đấy chỉ là ví dụ cho những người có thể nói là... cũng có chút ít trách nhiệm trong cuộc sống( mà vẫn còn thế huống hồ...) chứ thật ra có những người quan niệm không thay đổi trong mọi hoàn cảnh hoặc chỉ thay đổi khi sự thay đổi đó chả đóng vai trò gì nữa:
    1- sướng lúc nào hay lúc ấy, lo nghĩ làm gì cho mệt
    2- nhất quyết chí làm sau khi cưới ( dù cả đời chả cưới ai)
    Đời là thế, có bàn cãi cả ngày, có nhận ra chân lý, nhận ra sai lầm, nhưng rồi vẫn ối người mắc phải thôi, hậu quả thì dĩ nhiên chả ai gánh chịu hộ
    kết bài em xin mượn cái sign của bác jocker sad
    "Vấn thế gian tình thị hà vật ..."
    Được met1671 sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 11/12/2006
  6. thi_lequang

    thi_lequang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    có quá nhiều điều muốn nói mà ko biết nên nói điều gì bgiờ,thôi ngồi xem ý kiến của cả nhà vậy,nói ra thì lại bị mắng là cổ hủ,lạc hậu
  7. bimbimbaby

    bimbimbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Thế chắc là phải lấy cô nào ngoan hiền, trông ưa nhìn, có vẻ đẹp như những thiếu nữ thời kì 45-50 phỏng, xem nào, công dung ngôn hạnh, yêu và chỉ lấy có mình cô! ôiiiiiiiiiii
  8. bimbimbaby

    bimbimbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    khổ ( cho bạn ) thế! Vẫn cố. Tài ghê!
    Được the_love_tree sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 17/12/2006
  9. met1671

    met1671 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    hoan nghênh tinh thần chiến đấu của new member, không chịu khuất phục trước...
  10. met1671

    met1671 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    Có độc thân lâu ngày nó mới sinh ra bóng gió ( điển hình là bác jok đấy, cứ gọi là trình cao) => không việc gì phải đổi tên cả

Chia sẻ trang này