1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống hôm nay làm chúng ta ích kỷ hơn?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thehe8X, 04/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thehe8X

    thehe8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống hôm nay làm chúng ta ích kỷ hơn?

    Cuộc sống hôm nay làm chúng ta ích kỷ hơn?
     
    Tình cờ tôi đọc được một ý kiến của một người nào đó trên báo "Lục Vân Tiên ngày nay ở đâu?", tôi mới giật mình và cảm thấy chính mình cũng hổ thẹn.
     
    Hình như cái cuộc sống phải kiếm tiền, thời gian được tận dụng một cách triệt để đến từng giây, hối hả tất bật đấy là cái nhịp sống muôn thuở của thành phố này. Không biết có phải vì thế mà khiến chúng ta ngày càng nghỉ về nhiều về cá nhân bản thân mình không?
     
    Chắc các bạn cũng thường nghe người ta nói rằng, sống ở thành phố thì nhà ai nấy ở, đèn nhà ai nấy sáng không? càng ít quan hệ với những người xunh quanh thì càng đỡ phiền phức.
     
    Một vụ đụng xe ngoài phố đông người, đa số những người dừng lại chỉ để nghe ngóng, có mấy ai sẳn sàng hết mình để giúp người bị nạn.
     
    Một vụ cướp trắng trợn xảy ra giữa đường phố, có mấy ai dám làm anh hùng để giúp người hay phần nhiều họ chỉ sợ liên lụy đến mình vì lo chuyện không đâu.
     
    Tôi vẫn biết vẫn còn rất nhiều người sống quan tâm đến mọi người, vẫn còn nhiều lắm những người tốt, nhưng đấy cũng là một thực trạng gây đau lòng và xấu hổ với chính bản thân tôi & cả chính ở các bạn.
     
     
     
     
     
     
     
     
  2. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    THẾ HỆ VỨT ĐI
    (Tặng anh và thế hệ vứt đi)
    Thế hệ anh chưa từng trải chiến trường
    Chưa từng hôn trong tiếng còi báo động
    Chưa từng khóc đồng đội cùng chung sống
    Tấm bia lòng đành bỏ trống, hoài nghi.
    Thế hệ anh ?" còn lại điều chi
    Chỉ còn tình yêu nhẵn nhụi phẳng lì
    Hạnh phúc, khổ đau xói mòn trên má
    Thà như có em, thà như không
    Thế hệ anh ảo ảnh chất chồng
    Thân bước đi, hồn lùi về dĩ vãng
    Xưa ngã xuống cho đời dễ lắm
    Nay sống cho mình mới khó làm sao.
    Thế hệ anh hay thất vọng vì đâu
    Chằng còn chiến công nào đợi chờ nữa cả
    Đi suốt cuộc đời, hành trình thổ tả
    Mới hiểu mình vô nghĩa đến bên em
    Thế hệ anh, thôi thế là xong
    Thế hệ vứt đi, không cần báo trước
    Nhưng nếu Chúa trời vô tình nhặt được
    Xin người trả anh về với con.
    sưu tầm.
  3. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    Ai cũng ích kỉ, hì, cái đó thì từ khi sinh ra cho đến lúc lìa đời cũng không ai thay đổi được.
    Có những điều chướng mắt, không phải ai cũng nhìn ra đâu thehe8x ạ, mà ai nhìn ra cũng không phải ai cũng có khả năng để làm điều gì thay đổi nó. Nó như 1 gốc rễ, thói quen, việc làm, hành vi ứng xử mà con người ta ngấm trong máu, không dễ gì một chốc một lát có thể bảo khác là khác. Thay đổi thói quen xấu của một con người còn khó nói chi đến thay đổi cả một thế hệ con người.
    Vậy thehe8x nếu thấy xấu hổ thì làm gì được với những điều hàng ngày vẫn xảy ra . Có những điều nói ra cũng không giải quyết được vấn đề........vậy lại càng hổ thẹn .
  4. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Thehe8X này dạo này suy nghĩ băn khoăn nhiều thế? Toàn băn khoăn chuyện vĩ mô, về nhà lấy chồng đi, yêu chồng yêu con và yêu thương anh hàng xóm bên cạnh nhà mình chính là làm cho bản thân mình không ích kỷ và cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn đấy.
    Cứ hay băn khoăn nhiều nhưng mà không hành động thì cũng chỉ đến thế thôi.
  5. nktvnvn

    nktvnvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có cảm giác như bạn thehe8X vậy. Sống ở thành phố đâu có thấy được những nơi khác người ta nghèo khó thế nào. Sống trong nệm ấm chăn êm chỉ có thể cho người ta hai cảm giác: một là tự mãn, hai là bất mãn. Những ai tự mãn thì đâu để ý tới mặt trái của xã hội. Những ai bất mãn thì dù có để ý tới nó cũng chẳng buồn đoái hoài tới việc cải tạo nó. Dường như ai cũng hăm hở lo xây dựng hạnh phúc cá nhân của mình. Việc này không có gì sai nhưng trong hoàn cảnh đất nước còn bao điều khó khăn thì vậy gọi là ích kỷ không khác chút nào. Điều quan trọng là tự bản thân mình phải sửa lề thói đó, phải noi gương. Thử hỏi nếu không có cái vụ kiện chất độc màu da cam thì đến bao giờ người ta (có cả tôi) mới nhận thấy được sự vô cảm và ích kỷ của mình?
  6. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Sao giống ý nghĩ của tôi thế không biết! Trên đời này ai sinh ra mà không ích kỷ mới gọi là lạ, cái tính generosity chỉ là sự ngộ nhận của tính ích kỷ mà thôi. thehe8X đã nghĩ kỹ và đảm bảo rằng Lục Vân Tiên không ích kỷ chưa nhỉ ?!?
  7. thehe8X

    thehe8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    uh nhỉ ?
    nếu chúng ta không nhìn vào những mặt xấu của xã hội thì chúng ta sẽ luôn nói rằng cuộc sống này tươi đẹp quá nhỉ? mà thường những gì xảy ra ở cuộc sống ít khi liên quan đến bản thân ta, Iraq bom nổ chết hàng trăm người ? mặc kệ chẳng liên quan gì đến tình hình thế giới, ngoài Bắc phải cúp điện luân phiên dưới cái nắng như đốt mùa hè, mặc kệ ta đang ở một nơi sung sướng, có máy lạnh mỗi ngày, hì hì....
    chắc có lẽ tôi phải học cách không nghe, không thấy, không biết vì có nghe, có thấy, có biết cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ mang lại cho mình nỗi buồn mà thôi. Người ta sẽ lại nói sao dại thế tự nhiên chuốt lấy nỗi buồn.
    chắc có lẽ những suy nghĩ tôi nêu ra có thể là điên rồ, hay vô bổ vì chẳng giải quyết được gì, có phải xã hội ngày nay không cần những suy nghĩ thế ?
  8. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    "Biết rồi, khổ lắm nói mãi!". Không nghĩ được thêm điều gì sâu sắc hớn thì đừng có mà post bài nữa! Chuối quá!
  9. oceanman

    oceanman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang tự học theo cách nghĩ Mackeno (Mặc kệ nó) đấy! Và những người theo trường phái ấy là những người yên phận, chấp nhận cuộc sống mà không cần có sự vươn lên. Những người ấy là những người Sống Mòn đấy bạn ạ!
    Ở nhà mình có bức tượng thạch cao 3 chú khỉ che tai, mắt, miệng, ý nghĩa là không nghe, không thấy, không nói. Bao nhiêu lần mình muốn được như chúng, muốn bỏ qua mọi thứ để sống cho riêng mình thôi. Nhưng mình là con người mà. Làm người ai làm thế chứ?
  10. ToNhoAy

    ToNhoAy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    ôi dào... cuộc sống nó vốn như thế mà. Chẳng phải đời trưóc, đời này hay ngày xưa và ngày nay đâu. Ai mà chẳng nghĩ cho bản thân mình đâu ai dòm ngó đến người khác, chỉ có những thằng hâm mới quan tâm và lo lắng cho người khác thay vì cho bản thân mình ( như nhiều người vẫn bảo thế ) ;)

Chia sẻ trang này