1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống hôm nay làm chúng ta ích kỷ hơn?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thehe8X, 04/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nktvnvn

    nktvnvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Hắn tưởng hắn có ý nghĩ gì sâu sắc lắm cho nên đăng 1 bài chuối không thể tả. Coi lại mình trước đi.
  2. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Nhoc chia sẻ quan điểm với oceanman. Nhoc đã từng rơi vào trường hợp thực sự lạc lõng với nhiều người dửng dưng xung quanh khi không may xảy ra sự cố. Và cũng thật cám ơn, cuối cùng đã có những người mà người ta gọi là "Lục Vân Tiên" ngày nay... Không biết bản thân có "bao đồng" nhưng thật sự buồn khi tình cờ đọc khá nhiều ý kiến mang sắc thái mackeno.
    Thật ra Lục Vân Tiên (LVT) chỉ là một cách gọi, đâu phải cứ rập khuôn như LVT trong tác phẩm của cụ Chiểu...
    Cứ suy nghĩ lẩn thẩn mãi thế, đôi khi vẫn có người lớn bảo: cái con nhỏ chuyên lo chuyện thiên hạ. Buồn cười. Không hẳn thế. Thực ra bản thân hiểu rõ hơn ai hết: biết dung hoà giữa bao đồng và cuộc sống cá nhân...
    Cũng không biết có thành kẻ ngớ ngẩn ở đây không, nhưng quả thật có lúc nhoc cảm thấy cô độc tột cùng trước hàng hà suy nghĩ mackeno xung quanh....
  3. thehe8X

    thehe8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng cảm với nỗi cô đơn của Nhoc ...
    Tôi vẫn còn thấy được sự quan tâm của mọi người, chí ít thì cũng trong cái forum nhỏ bé này, cũng cảm thấy được an ủi khi có những người cùng suy nghĩ, có những trăn trở giống nhau. Đúng là trong cuộc sống hiện nay, lối sống mackeno rất phổ biến đấy cũng là một thực trạng đáng buồn quá. Nếu ai đã từng sinh ra và lớn lên tại những vùng quê (cũng có thể cách trung tâm thành phố vài km) sẽ thấy được sự khác biệt trong cách sống thật rõ rệt.
    Ở quê tuy điều kiện vật chất không đầy đủ như tại các thành phố lớn nhưng sự quan tâm, chia sẻ giữa con người với nhau rất đáng được trân trọng, một tí gạo, một con cá mới bắt được cũng được chia cho mọi người, hình như người ta sống thân thiện hơn nhiều so với sự cạnh tranh ganh đua tại thành phố....và còn nhiều nhiều nữa ...
    Tôi sợ một ngày nào đấy khi tốc độ đô thị hóa ngày càng tăng thì những điều đáng trân trọng kia sẽ dần mất đi... tôi hy vọng một ngày nào đấy ....
  4. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Ấy viết giống báo Lao Động viết thế? Cuộc sống vẫn đang tiếp tục mà, sống ở đâu thì âu ở đó thôi. Suy nghĩ như cậu tớ lăn tăn từ hồi năm thứ 3 đại học, nhưng nói thật tớ chưa làm nên trò trống gì cả, nên thôi không dám nghĩ nữa. Tớ cũng thích về quê sống nhưng văn hoá lúa nước có mặt tích cực mà cũng có nhiều kiểu sống tớ không chịu được. Cái gì mà chả có tính hai mặt của nó.
    Lũ chúng tôi sống trong quần áo hẹp
    Giấc mơ con đè nát cuộc đời con
    Chưa dám có suy nghĩ lớn lao bao giờ, vì biết một mình mình và chỉ trong suy nghĩ thì chả làm thay đổi được gì cả. Ai bảo ta là kẻ ít nghĩ hay ngắn nghĩ cũng được. Ấy nghĩ và khơi dậy phong trào gì đó để thay đổi đi, tớ nguyện đứng dưới cờ của ấy.
    Thân ái!
  5. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ thì nhiều, mong muốn thì nhiều nhưng rồi có thực hiện được không?
    Thế hệ chúng ta đã có một thời kì sống trong sự yêu thương và chia sẻ của mọi người, được hưởng cái niềm vui của việc sống trong một tập thể mà mọi người biết quan tâm và yêu thương lẫn nhau. Cái hồi nhỏ khi sống trong khu tập thể, trên cái tầng 5 của chúng tôi lúc nào cũng thấy rộn rã và vui vẻ. Mọi người có gì ngon là chia cho cả tầng. Nhớ có lần một bác đi công tác miền núi mang về một ống cơm nướng thơm lừng, đem chia cho mội đứa trẻ con một ít. Rồi những đêm world cup cả tầng cũng nhau ngồi ho hét cổ vũ bóng đá. Nhiều nhiều lắm, nói lại là vui. Nghĩ lại cũng thấy tiếc cho một cái thời nhiều yêu thương và niềm vui như vậy. Thỉnh thoảng cũng trăn trở lắm, sao bây giờ một thứ thay đổi, mỗi nhà một không gian riêng, chẳng chịu giao tiếp, cửa nhà nào nhà nấy đóng im ỉm. Những gì rồi chỉ để đấy thôi, rồi lại thấy buồn trong lòng một tí.
    Có lẽ do cuộc sống bây giờ mọi người quá bộn rộn, chẳng cón thời gian dư để mà quan tâm đến những người xung quanh, đến nay cả trong một gia đình cũng có khi mỗi người một phòng thích làm gì thì làm, may ra gặp mặt nhau được trong mỗi bữa cơm.
    Nhưng mà bây giờ những cá thể biết trăn trở suy nghĩ, biết ý thức trách nhiệm với mọi việc hiếm lắm. Giống như cả phòng làm việc mà ai cũng lười làm chỉ có mình làm thì đúng là quá tội, thiệt hại cái thân quá, bạn có chắc là mình vượt qua được suy nghĩ bỏ cái lợi của bản thân không? Hay là ăn bẩn từ trên xuống dưới, có mỗi mình không ăn vậy rồi mình sẽ tồn tại được trong cái dây đây chứ, một mắt xích không đồng bộ rồi thì sẽ bị loại ra thôi. Vậy lúc đấy sống bằng gì? Và cuối cùng thì phải thay đổi mình, mọi người thế nào thì mình thế ấy.
    Túm lại thì một số ít không làm được nên chuyện, chúng ta chỉ có thể ngồi mà than thở với nhau thôi.
    Nhưng nếu ai có thể cầm đầu và muốn thay đổi điều đó, hãy vách ra phương án, chúng mình sẽ ủng hộ. Nhỉ? nhỉ? biết đâu đấy một cuộc cách mạng sẽ xảy ra.
  6. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    nktvnvn và thehe8X là 2 anh em, là đồng chí, đồng đổi của nhau à? Tôi nghĩ chắc là 2 quả chuối, mà 2 quả chuối này ở 2 nải khác nhau.
    Hắn là ai à? Để hắn nói cho 2 quả chuối nghe nhé!
    Hắn là một thằng nhà quê mới ra tỉnh mang trong mình nửa "Chí Phèo" nửa "AQ" thế nên hẵn được mệnh danh là "nửa mùa". Hắn không có nghĩ gì sâu sắc nên hăn chẳng bao giờ mơ post bài cả. Nhưng để đọc những bài viết kiểu của những tác gia (đến hàng tác gia rồi chứ không còn là tác giả nữa-siêu phàm lắm) thì hắn cũng xin phép một cách lịch sự...bịt mũi. Hắn nói nên cái điều mà nhiều người đọc xong cười khẩy, không thèm tham gia. Chỉ có hắn là kẻ rỗi việc, ngứa mồm mà phát biểu thôi.

Chia sẻ trang này