1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống HS_SV du học sướng hay khổ ????

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Soild_Snake, 21/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Soild_Snake

    Soild_Snake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống HS_SV du học sướng hay khổ ????

    Ai ai cũng nghĩ được đi du học thì rất sướng nhưng đằng sau chuyện đi du học là cả một vấn đề đó thưa các bạn. Chuyện đi du học cũng như là HS_SV ở vùng xa lên TP lớn học thôi nhưng có nhiều vấn đề hơn khi đi xa quê hương, xa gia đình và bè bạn và hơn nữa lại không phải là ngôn ngữ của mình, sự kỳ thị chủng tộc !
    Vấn đề tài chính cũng ảnh hưởng không kém phần quan trọng. SV phải tự đi làm part-time job, như rữa bát, hay làm bồi bàn......
    Còn về vấn đề hàng rào ngôn ngữ nữa, tuy SV_HS bên này cũng cố gắng học hỏi nhưng cũng không thể nào am hiểu tường tận được nghĩa bóng hay nghĩa đen của câu văn mà dân bản xứ họ no'i với nhau.
    Còn sự kỳ thị của dân bản xứ nữa. Chuyện tình cảm thì thiếu thốn , nhất là chị em phụ nữ. Khi xa nhà bè bạn và người thân nữa.
    Thế các bạn nghĩ cuộc sống SV_HS đi du học sướng hay khổ ?

    Snake
  2. LeThoa

    LeThoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    To thay no' cung co cai suong, kho thi` cung co chung ay thu nhu ban ke ..va con them nhieu nhieu nua .(Dung la phai o trong hoan canh moi hieu duoc ) - Nhung ma tum' lai thi` chac la kho' khan thi` moi can nghi luc thui . Ac..ma minh thi` dang lo co the tru duoc 3 nam nua ko day ...cang song cang thay ...so .Cuoc song te nhat den phat om ! Nhieu luc thay minh ko the thay doi duoc hoan canh ,thay doi chinh ban than minh cung kho'..ko chiu duoc !
    Thoa
  3. inutile

    inutile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, đi du học khổ chứ sướng gì. Cuộc sống sinh viên bên này không vui bằng ở bên nhà bởi vì ở đây dù sao mình cũng sống trên đất khách quê người.
    Bye bye my love !!!
  4. anhthu

    anhthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Khổ vì phải sống xa nhà, sướng vì được học thêm nhiều điều mới. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn mà..hi..hi...
  5. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    TRỜI ƠI BUỒN DỮ LẮM,HỌC TRONG NƯỚC BẰNG CẤP NÓI CHUNG LÀ CŨNG VẬY,Ở NHÀ VUI HƠN NHIỀU.
    Cướp,cướp,bắt lấy nó không để nó thoát
  6. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Ở trong nước vừa học vừa làm đã thấy toé khói ra rồi đằng này lại còn sang nước ngoài vừa học vừa làm. Chỉ có học không thôi đã thấy khổ lắm rồi.
    Khi ta ở đất là nới ta ở, khi ta đi đất bỗng...
    LýThông
  7. coolboy

    coolboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Đi xa anh nhớ đất Hà(nội)
    Nhớ chân gà nướng,nhớ chiều hồ Tây
    Những chiều anh với con "Pây"
    Anh đi khắp phố anh tìm gái xinh.
    Nhớ Hà nội,nhớ Việt nam quá trời,huhu
  8. honglan

    honglan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    đi du học khổ wá trời huhuhu...
    nhớ HN, nhớ VN, nhớ bạn nhớ mọi ng nhớ gia đình wá...
    Du học VN đê....

Chia sẻ trang này