1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cuộc sống khó khăn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hey_you, 21/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hey_you

    hey_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống khó khăn

    cuộc sống sao bây giờ lắm điều lừa lọc nhau thế?...tui không thể ngờ được .....đến cả anh chị kết nghĩa cũng nỡ lừa đối tôi..tôi không thể tin một ai trên cõi trần này nữa sao?????tui buồn wá.có ai giúp tui không thế?.........


    HÃY CHO TUI NIỀM TIN......

    co_don
  2. inutile

    inutile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là như thế đó. Nhưng cũng đừng buồn quá bạn ạ. Trong xã hội có kẻ tốt người xấu, bạn không may gặp đúng những kẻ lừa lọc nhưng những người tốt vẫn chiếm số đông, rồi bạn sẽ tìm được những người bạn chân thành thôi. Cho niềm tin là một điều không thể nếu chính bạn không tự cố gắng. be happy
    Bye bye my love !!!
  3. lionesse

    lionesse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    3
    cuộc sống luôn có khó khăn rình rập nhưng hãy nghĩ cách vượt qua còn hơn là ngồi than khóc bạn à.
    lionesse
    tôi yêu liverpool cũng như tôi yêu xứ Huế
  4. anonymous_

    anonymous_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi! quả thật cuộc sống có quá nhiều sự dối trá và lừa lọc. Chúng ta hãy cố gắng vuợt qua nhé. Mình cũng như bạn đó. Tôt với mọi nguời nhung chẳng nhận ra răng người ta lợi dụng mình. đến bạn thân và người yêu đều dối trá thì thử hỏi trên đời này có đáng buồn không? mình ghét bị lừa dối. đúng là học mãi chẳng hết đuợc chữ ngờ. Bạn, tôi và những nguời đã từng bị lừa dối, đừng bi quan và luôn là chính mình nhé. bây giờ tôi hiểu một điều dẫu sao cũng vẫn luôn phải là chính mình. mình luôn hi vọng cuộc sống không phũ phàng với mình quá đâu bạn ạ. Hãy tự tin lên để sống. chỗ ta vấp ngã là chỗ ta đứng lên. .... Chúc các bạn thành công trong cuộc sống và gặp đuợc những nguời tin tưởng.
    size=4] spy007[/size=4]
  5. brightgem

    brightgem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đó là cuộc sống hãy biết chấp nhận nó, vượt qua nó.Mình nghĩ trên đời này còn nhiều người tốt lắm, và bạn hãy nghĩ rằng những con người xấu đó cuộc sống của họ cũng chẳng tốt đẹp gì đâu.
    Hãy vui lên cuộc sống còn nhiều cai đẹp lắm, hãy thử rồi xem, bạn sẽ biết ngay mà.



  6. Na

    Na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hay co gang len !!! Cuoc song khong chi la su lua doi giua anh em ket nghia ma ca ngay ca nguoi than gia dinh, nhung ban van phai co gang de song, de tim den nhung nguoi tot ben canh ban, vi ban dang song cuoc song cho chinh minh..........
    halive2love@dacafe.com
  7. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    anh em kết nghĩa có mấy khi tốt với nhau đâu, cũng chính vì thế 3 anh em Lưu, Quan, Trương mới có được cái danh thơm muôn thuở. Tôi có những người bạn rất thân, thân chẳng kém gì anh em, nhưng họ chẳng bao giờ đề cập đến chuyện kết nghĩa cả, còn những người tôi chỉ quen sơ sơ thì lại rất thích kết nghĩa với tôi.
    Gia đình tôi đã tiếp xúc với rất nhiều tầng lớp người trong xh từ những người thấp kém đến những người hét ra lửa, nhưng người tốt chỉ đếm trên đầu ngón tay
    Nói tóm lại muốn không bị lừa ở xh VN ngày nay thì cách duy nhất là phải tỉnh táo, thậm chí có lúc phải đa nghi
    LýThông
  8. ruoitrau

    ruoitrau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    1.079
    lấy ví dụ nhu đồng chí thach sanh đây này theo đúng thuyết âm dương nhé trong thach sanh co ly thong trong ly thong co thach sanh

    letaon
  9. hey_you

    hey_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    những người lừa dối tôi sao họ không hiểu được rằng khi bị lừa dối thì sẽ như thế nào chăng?..hay họ cố tình không hiểu..đã thế khi đã biết rănghf tui biết chuyện đó rùi thì lại cố tình che dấu nó...tui không hiểu họ muốn nói gì và muốn tôi phải như thế nào nữa.........
    co_don
  10. anonymous_

    anonymous_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đừng than trách làm gì nữa bạn ơi. nếu họ đã không hiểu hay không muốn hiểu mình thì mình buồn chỉ càng buồn hơn mà thôi. Hãy sống và vui lên bạn à. nếu người ta biết nghĩ sẽ tự thấy ân hận vì đã lừa dối bạn. còn không thì mình không nên đau khổ làm gì.
    mình nghĩ vẫn còn nhiều người đáng tin đó. đưng vì một con sâu mà nghĩ tất cả mọi người như vậy. Chuc bạn cónhững người bạn tốt và đáng tin tưởng.

    anonymous@ttvnonline.com
    size=4] spy007[/size=4]

Chia sẻ trang này