1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuoc song kho luong that!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mcmurphy_vn, 24/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mcmurphy_vn

    mcmurphy_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Neu thang ban than lai yeu dua ban gai cua minh???VA bay gio minh moi biet la ho khong trong sang nhu minh nghi???Cuoc song la nhu the sao???con co hoi nao cho mot tinh ban ma minh rat tran trong?????



    Được sửa chữa bởi - nguoi thao luan vào 24/03/2002 17:50
  2. booty_delicious

    booty_delicious Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Chắc là bác ....... cũng vừa đụng fải trường hợp đó fải không !
    Đó là do người con gái mà bạn wen .......... người ta không còn thích bạn thì theo người khác .............. bây giờ đó là chuyện thường ........... bác có thể wen người khác ...........
    B chúc bác gặp người con gái chung thủy ........
    Chứ bây giờ bác không thể làm gì khác hơn được .
    Don't fight that good **** in your ear
    Now let me blow ya mind
  3. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    trời ơi:
    nắng mưa là chuyện của trời còn yêu thương là chuyện của......hai người yêu nhau. Họ đã yêu nhau thì tốt chứ sao, đời sẽ bớt đi 1 người cô đơn,
    Người bạn tốt nhất chính là người luôn mong muốn những điều tốt nhất cho người bạn của mình. nếu mà bạn cảm thấy bực mình thì có lẽ bạn cũng chưa phải là người bạn tốt.
    Hãy luôn dành những gì tốt đẹp cho bạn của bạn và rồi sẽ có lúc bạn của bạn sẽ cũng làm điều đó cho bạn
  4. vietnamboys

    vietnamboys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    bạn hãy vui lên và hướng tới tương lai.
    mình biết để làm được điều này thì không phải rễ va cũng không thể làm được trong một sơm một chiều. vì khi "mất" một người mà mình yêu quý thì rất là buồn .nhưng mình không nên níu kéo những gì đã không muốn "ở lại" với mình.
    chúc bạn sớm vuợt qua vì cuốc sống còn bao người tốt và nhiều việc để bạn làm.
    1001011100111101011101

Chia sẻ trang này