1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cuộc sống khốn kiếp của tao ơi !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emptism, 24/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chloe

    chloe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tôi không đồng ý với đa số người trả lời emptism, tôi thích bạn ấy.
    Tôi cũng có những thứ giống như bạn. Không đến nỗi là tất cả, vì tôi là con gái. Tôi thuộc về phái yếu nên mọi người nhường nhịn và chú ý đến tôi một cách tự nhiên, bởi vậy tôi không cần mất công tô bóng mình cho lắm.
    Nhưng tôi biết thừa những thứ giả dối và đánh lừa mọi người của tôi. Tôi không học thật giỏi vì tôi ghét tỏ ra là mình bônsêvích, tôi không ở nhà nhiều vì tôi hướng ngoại và hơn nữa, ra ngoài tôi có nhiều mối quan hệ hơn, thể hiện được nhiều mặt của bản thân mình hơn. Tôi cũng thích mưa giống bạn, cảm thấy giữa trời giông và mưa, đường phố vắng tanh, mình sống giữa trời đất và là mình, sạch sẽ hơn và lộ liễu hơn.
    Thực ra tôi nghĩ bạn cũng chẳng hề ân hận về con người mình và cũng chẳng muốn thay đổi cách sống của mình. Mỗi người có một sự lựa chọn, cứ sống như thế nào tốt cho mình nhất thì sống. Chỉ có điều, chắc bạn đọc phải nhiều bài viết xúc động wá về sự chân thành và lòng tin của con người, nên, với sự nhạy-cảm-cá-tính của mình bạn mới tự day dứt.
    Mà không biết có phải mọi người đã trả lời bạn đều còn trẻ và chưa đi làm, hoặc có một cuộc sống quá yên ả và bình thường hay không, hoặc đơn giản hơn mọi người được nuôi dưỡng để lớn lên đầy đủ và tròn trịa về các nhận thức Tốt-Xấu, bởi vậy mọi người mới không nhận ra rằng có nhiều lúc cứ có gì đó trong ta hoặc trong cuộc sống thúc đẩy ta sống khác với những quy chuẩn đạo đức thông thường.
    Cứ quy kết emptism là dối trá đi, nhưng có gây hại gì cho ai không nhỉ? Mà bản thân cậu ấy cũng chả vui vẻ gì cho lắm với cái vỏ bọc của mình. Mọi người đã quên mất là mình có cái vỏ bọc đấy thôi. Mọi người đã từng cay cú vì đứa bạn điểm cao hơn mình trong khi nó quay nguyên con của mình hay chưa? Đã từng ghen tức khi có người quen lên đời con xe mới mà vẫn phả i hỉ hả cười nói chúc mừng chưa? Đã từng túm năm tụm ba chê thằng này bẩn tướng con kia mông má, nhưng lại lộn ruột khi nghe thấy phong thanh mình bị chúng nó nói là lắm mồm? Ai cũng có những cái xấu giống như của emptism thôi, có điều, có khi mọi người lại coi nó là hiển nhiên. Hoặc hoàn toàn quên bẵng đi nó.
    Tôi thấy thích emptism, nhạy cảm và thẳng thắn. Văn chương lại rất khá. Viết thu hút và đơn giản. Bóc trần con người mình,mặc dù tôi vẫn nghĩ là có hơi cường điệu chút đỉnh và mô tả chưa được đầy đủ lắm, một cách khá hoàn hảo. Có lẽ cũng đã dằn vặt và ức chế khá lâu rồi. Tôi không biết bạn bao nhiêu tuổi, nhưng tôi cũng đã từng trải qua giai đoạn giống như bạn, và tôi nhận ra là tôi có giả dối đến mấy vẫn phải có những góc tối, và có một người bạn thực sự để tôi xả bớt cái đống vỏ bọc cùng những hậu quả của nó cho bạn tôi nghe. Và, may phúc cho tôi, chính người bạn ấy đã dìu tôi qua những khó khăn vì tôi chợt nhận thấy rằng, sống với nó tôi hoàn toàn tầm thường, khó tính, hay chấp vặt, thù dai,độc mồm độc miệng và cũng khá chuối, nhưng nó luôn vui vẻ chấp nhận tôi và quan tâm đến tôi thực sự. Khi đó tôi hiểu là tôi kể cả chỉ trần trụi với những tính xấu thì vẫn có giá trị với một người nào đó. Đành phát huy vậy. Cố gắng sống khéo léo chứ đừng đóng kịch. Như vậy dần dần mọi thứ sẽ lại cân bằng và mình trở thành chính mình hoàn hảo lúc nào cũng chả biết. Vậy sẽ đỡ mệt và không cần phải viết những dòng căm ghét cuộc sống nữa, phải không nào?
    À quên, nói thêm, cuộc sống của bạn không có tội. Nếu có tội thì đó chính là bạn. Cuộc sống của bạn do nhà bạn cho, bởi vậy nó chỉ thuộc về bạn 50% thôi. Phải nhận rõ điều ấy đừng có lạm quyền mà xử lý vớ vẩn cuộc sống của mình. Thứ duy nhất thực sự thuộc về bạn là suy nghĩ và tình yêu. Chỉ vậy thôi.
  2. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Thế là có 1 người mắc bẫy rồi,làm sao phụ nữ cả tin thế nhểy,hắn đạt được mục đích theo 1 con đường hoàn toàn trắng trợn.Thế bạn có nghĩ rằng gặp người con gái nào hắn cũng kể về hắn như thế..nhưng với em thì khác:"Anh yêu em nhiều lắm...anh bộc lộ hết bản thân mình với em",nghe mùi mẫn cô gái đó lại tưởng rằng mình đang là tất cả,mình được người ta tin cậy,hãy cho người ta cơ hội--->thế là xong.
    P/S:À mà Chloe nhắc tôi nhớ đến Chloe trong movie"Gothika",có phải thế không.Mà nếu là phải thì tại sao lại thích cái nhân vật ấy nhỉ.
  3. chloe

    chloe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Trên đời có bao nhiêu kiểu đàn ông thì cũng có bấy nhiêu kiểu phụ nữ. Đàn ông thể hiện mình vì phụ nữ thích thế, và phụ nữ chỉnh sửa mình vì đàn ông thích thế. Nhưng thực ra những gì là thực sự của bản thân mình thì lại không bao giờ có thể chối bỏ và giết chết nó được. Chỉ có thể che lấp đi thôi.
    Cadicanpha quên chị rùi à? Thực ra có những người phụ nữ chỉ mong bị lừa và cũng thiếu gì trường hợp biết bị lừa mà vẫn nghiến răng chịu đựng. Nói cho trắng ra thì cuộc sống là cả một chuỗi những sự khéo léo chồng chéo lên nhau. Nên người ta mới quy là nghệ thuật sống chứ. Gian dối cũng phải có cách của nó. Mà hơn nữa, nói nào ngay, ai mà chả từng n lần gian dối và lừa người khác. Cái hơn hay hay của con người ta là ở chỗ làm thế nào và tự suy nghĩ những gì sau những thứ gian dối ta đổ lên người khác kia.
    Tôi còn sợ cái người coi sự gian dối là tất nhiên và không bao giờ lăn tăn về nó hơn là cái người gian dối như emptism. Mà có khi ở trong tình huống như cậu ấy mà lại không hành động như cậu ấy còn bị coi là quá ngố và ngây thơ.
    Người ta vẫn nói không đánh kẻ chạy lại. Người nhận ra cái sai của mình bao giờ cũng có quyền được làm lại. Tôi chỉ muốn lưu ý để all of u nhận ra rằng emptism cũng chẳng vui thích gì với những mưu toan của cậu ấy. Chỉ có điều cậu ấy chưa biết cách dừng lại. CŨng như chưa biết cách dùng chính bản thân mình với những thiếu sót và khiếm khuyết mà hoà nhập hoàn toàn vào cuộc sống thôi. Tất cả sai lầm của cậu ấy chỉ bắt nguồn ở một lý do: không muốn mình kém cỏi và nhàm chán trước mọi người!
    Thanks!
  4. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------
    Nhầm rùi làm gì còn cái kiểu "phụ nữ chỉnh sửa mình vì đàn ông thích thế",bà chị đang ở thời kỳ đồ đồng à,hay bà chị là 1 người phụ nữ si tình,phụ nữ si tình khổ lắm,tại sao lại thế,nói như bà chị nữ giới các chị là cái ảnh phản chiếu người đàn ông sao-->thiếu bản sắc.
    Đàn bà thích được là tất cả trong mắt người đàn ông,họ coi đó là biểu hiện của tình yêu(xin lỗi chị em nào nếu tôi có nói nhảm về điều đó,và có thể điều đó không đúng với các bạn),vì thế nên khi người ta mang tất cả nỗi lòng,mang tất cả những cái xấu xa kể tông tốc với họ họ sẽ rất cảm kích"anh ấy tin tưởng mình,mình là cái đinh duy nhất trong mắt anh ấy",và nhiều thằng đã nhận ra cái gót Asin đó thay vì lời đường mật,hắn tấn công thẳng vào điểm yếu.Thế nên trên đời này vẫn còn có người học ĐH hẳn hoi đi ăn cắp quần áo để lấy tiền cho người yêu bị nghiện lấy tiền chích.
    Đúng là bản chất khó đổi,nhưng Chloe à!Thực chất bà chị có biết cái bản chất của 1 con người sâu sắc đến đâu,bà chị hơn tui mấy tuổi,vẫn U30 cũng chưa phải người nhớn nhỉ. .Cái thằng đang tâm sự như trên em tưởng tượng ra thì cũng là 1 thằng nhà bình thường nhưng sỹ,đua đòi ,khi gia đình không cung cấp đủ thì hắn xoay sang như thế thôi,chẳng có gì lạ,chẳng có gì đáng nói là thông cảm cả,xã hội đầy những thằng như thế.Mình đang ghen hay sao ý(trẻ con quá)
    ---------------------------------------------
    Cadicanpha quên chị rùi à?
    --------------------------------------------
    xúc động thay cái nỗi nhớ mà bà chị dành cho em,em mang máng "tư vấn" cho bà chị 1 ca về tình củm.Quên được cái thằng chết tiệt ấy chưa
    --------------------------------------------
    ---------------------------------------------
    Đúng,có!nhưng không có người phụ nữ nào muốn bị lừa cả,ai chẳng muốn hạnh phúc,có ai muốn đau khổ.Chỉ có những người đàn bà phụ tình nhẹ dạ mới chấp nhận sự lừa đảo.Còn biết mình bị lừa mà nghiến răng chịu đựng thì chỉ có những người không biết bấu víu vào đâu,những người mất chồng là mất tất cả,những bà "quá đát" nếu không chịu sống cảnh bị lừa dối thì chẳng ma nào động đến,và cuối cùng là những con mụ đào mỏ,that''''s all!
    -----------------------------------------------
    -------------------------------------------
    Biết ngay mà sự thật rót vào tai đàn bà đúng cách không phải "mật đắng" mà là mật ngọt.Lừa dối có 2 kiểu:1 kiểu để tốt cho người khác và không hại đến ai,ngược lại làm cho người đó an tâm.Nói dối thứ 2 là nói dối có ác ý,tức là không phải là nói dối mà là lừa đảo.Hắn thuộc loại thứ 2,tôi cũng không có ác ý gì với emtism,tôi cũng có cảm tình với cậu ta,đúng là cậu ta đang cảm thấy trống trải,lừa dối sao tồn tại được lâu,cuối cùng cậu ta còn cái gì,chỉ còn mỗi cậu ta,chỉ thế thôi,không có ai bên cạnh và đó chính là sự trống rỗng,dừng bước ư? Được,nhưng phải trị căn bệnh từ gốc chứ còn từ bỏ thì cũng chẳng đến nỗi nào,chỉ mong cậu ta đừng dính vào matuý thì cái gì cũng chữa được tất.,mình nói hăng quá,chẳng biết có ai đọc bài dài lê thê này không,nhìn là ngại rùi.

    Được cadicanpha sửa chữa / chuyển vào 09:18 ngày 31/05/2004
  5. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Mà bà chị vẫn chưa trả lời vì sao lại lấy cái tên Chloe đó,cái tên đó chắc chắn là trong "Gothika" rùi,nhìn Penélope Cruz đóng cũng xinh phết,nhưng mà...éo le quá.
    Because someone is dead doesn''t mean they''re gone
  6. emptism

    emptism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    Được emptism sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 31/05/2004
  7. emptism

    emptism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    gửi chloe,
    đã tính viết cho chloe một cái gì đó nhưng rồi lại thôi
    chả hiểu tại sao
    không nói gì cả nhưng nghĩ là chloe sẽ hiểu...buồn cười nhỉ
    hình như chloe đang tìm cách đặt mình vào vị trí của người khác để đưa ra lời phán xét chính xác nhất,nhưng chẳng cần phải thế đâu chloe à,chúng ta khác nhau nhiều lắm,mà những lời phán xét cũng vô ích thôi,cái gì vốn đã thế thì nó vẫn sẽ thế,những lời phán xét chỉ làm cho mọi chuyện rối tung lên cả thôi...
    dù gì đi nữa cũng cảm ơn chloe nhiều lắm,cứ coi như một lời cảm ơn xã giao hay lấy lòng cũng được...
  8. emptism

    emptism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    mỗi người một suy nghĩ
    thằng này quen nghe những lời phán xét của mọi người,nên cũng đã học được cách phớt lờ và bỏ ngoài tai
    chắc là cái bạn chapacanpa gì gì đó nói đúng,thực ra thì thằng này cũng đã nói toẹt ra rồi còn gì,cũng chẳng cần bạn phải nêu rõ thằng này là ai,không nói thì mọi người cũng biết mà
    hehe,hình như mình cũng đang phán xét người khác thì phải, buồn cười !
  9. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Call me Cadicanpha!,ông có lối nói đúng là bất cần đời,nhưng nó vẫn có cái ngữ điệu gì đó khi ông nói với phụ nữ làm tôi ngờ ngợ,tôi không thích!Cái đó giống như là ông đang chơi bài ngửa hơn
  10. chloe

    chloe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    To emptism: Ôi tôi xin thề có Chúa là tôi chả cố gắng gì mấy khi viết bài viết này gửi cho cậu cả, bởi thế cho nên không phải là tôi cố tình đặt tôi vào vị trí của cậu để tỏ ra thông cảm đâu. Tôi cũng không có ý định chơi nổi tỏ ra là tôi khác người cứ thích những thứ khù khoằm. Thề đấy, Chỉ đơn giản là tôi thấy cậu giống rất nhiều người khác. Nhưng cậu nhận ra cậu, tôi nhận ra cậu và mọi người, nhưng mọi người không nhận ra bản chất của chính họ. Nên tôi mới ngứa ngáy mà nói vậy thôi.
    Tôi thì chẳng thích khách sáo cũng chẳng thích những nghi lễ xã giao. Nhưng nhiều khi nó lại là cái không thiếu được. Vậy cũng xin chân thành một cách xã giao nhận lời cảm ơn của cậu vậy nhé.
    Chắc tại mấy bài trước tôi viết dài quá nên cậu không đọc hết. Tôi đã từng rất là giống cậu, tô vẽ mình lên thành một cô gái hết sức perfect. Ai mới gặp cũng ấn tượng gần chết, và ai gặp lâu cũng mê mẩn suýt chết. Nhưng cuối cùng tự nhiên tôi thấy điều đó tuy không sai, vì nó mang đến cho tôi sự tự tin và hãnh diện với xung quanh, nhưng những gì mình phải cố gắng vì nó lại là quá lớn, gần như từ bỏ cả con người mình => giá cao quá. Over luôn.
    Nghĩ cho thoáng và đơn giản thì là như thế. Nghĩ cho phức tạp hơn thì cả cậu cũng đã tự giải thích được rồi. Mấy cái đó thuộc về luân lý cuộc sống.
    À mà cậu tiếp tục viết đi chứ nhỉ. Topic này cậu lập để tâm sự cơ mà. Nhiều lúc tôi cũng hơi ái ngại có phải là tôi lắm chuyện nên mới làm cậu ngại không viết tiếp hay không.
    To cadicanpha: Chị bất hạnh quá chưa được xem cái phim éo le mà em kể. Tên của chị lấy theo tên một cô gái kỳ dị trong "Đường đi về tổ của tôi" - truyện của một nhà văn Đức không nhớ nổi tên vì đọc đã quá lâu. Tên lại quá khù khoằm.
    Chị nghĩ thế này nhé: Dù là thời đại gì đi nữa thì con người cũng vẫn có tình cảm và xúc động như thế thôi, chỉ có nhận định và suy tưởng là khác đi. Vậy nên người ta cố gắng làm gì đó để thu hút và hài lòng những người khác giới cũng như cùng giới là chuyện luôn luôn hiểu được. Em chắc chắn cũng vẫn hay mặc áo màu xanh một cách vô thức nếu cô chị yêu hơn em 2 tuổi từng nói là em mặc áo xanh trông rất đẹp trai.
    Con người ai mà chẳng thích mình nổi bật, không bị nhạt nhoà trongmột đám đông. Tính sĩ diện thì chắc người Việt Nam mình còn phải đứng đầu cả thế giới ấy. Nhưng ở đây điều mà emptism muốn nói, là cậu ấy đã để con quỷ sĩ diện trong người lôi kéo và lấn át đến mức làm những chuyện của một thằng đểu và không ra gì. Nhưng thực ra trong thâm tâm lại biết những thứ mình đạt được lại chẳng là bao. Trong khi dằn vặt lại quá lớn. Cũng có thể lặp lại là cái giá phải trả hơi bị đắt. Quên không nhắc emptism một điều: những điều bạn làm không chỉ gây tổn thương cho chính bạn mà chắc chắn đã tổn thương âm thầm cho cả những người khác nữa, kể cả những cô gái biết bị lừa mà vẫn cắn răng để bị lừa.
    Những cô gái như thế cũng chả phải là quá đát. Em thử xem xem trên mạng hàng ngày có bao nhiêu người online, đem khó khăn buồn nản và cả nỗi lòng sâu kín, bí mật xấu xa của mình ra trải cho cả ngàn người cùng biết và xin một lời khuyên? Tại sao phải làm thế? Vì cô đơn và không có người cùng chia sẻ. Có thể bạn của emptism không biết cách lên mạng chẳng hạn. Thế là giời bày cho một miếng đất màu mỡ để cậu ta vào thể hiện và xơi ngon.
    Chị nghĩ emptism không phải là người yếu đuối đến mức sẽ dùng ma tuý. Vì cậu ta tỏ ra rõ ràng là một người nắm được tâm lý người khác, thực dụng và hiểu biết. Chị nghĩ cậu ta chỉ bị shock kiểu lương tâm ngứa răng và tiếc là lương tâm cậu ta nhiều răng quá, cắn rất đau.
    Mà tại sao đàn ông con trai lại không chơi bài ngửa với nhau cơ chứ. Bài ngửa không có nghĩa là lúc nào cũng hằm hè bóc mẽ nhau đâu, mà có nghĩa là nghĩ gì nói nấy. Nhưng nói sai thì phải nhận, nói đúng thì phải nghe. Có ngửa được đến mức ấy không hả các cậu em yêu wý?
    Gửi riêng cadicanpha: chị chưa quên được. Có lẽ phải lập topic riêng trong này mất thôi. Cho có chỗ mà xả ra.

Chia sẻ trang này