1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cuộc sống khốn kiếp của tao ơi !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emptism, 24/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chloe

    chloe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tôi thừa nhận tôi là một người rất là tốt. Tôi thích quan tâm đến người khác và làm cho người khác cảm thấy yêu quý cuộc sống của họ hơn. Nhưng mà tôi có một thứ khác với những người tốt đơn thuần khác, đó là tôi ghét nhất ai đau khổ bỏ qua những khó khăn của mình chứ không tìm cách giải quyết nó mặc dù có thể đau khổ hơn. Tôi tỏ ra quan tâm và tốt với emptism thì biết đâu đã có thể làm cho emptism cảm thấy an ủi và đáng sống hơn trước rồi.
    hey, nhưng như thế là quá đà rồi. Thật ra tôi đâu có ý định an ủi hay mổ xẻ con người của emptism. Ai cũng có quyền sống theo cách của họ. Tôi chỉ phân tích những thứ tôi nhận thấy qua bài viết của cậu ấy thôi mà và tôi khen thái độ của cậu ấy. Chứ tui đâu nói là tui bênh vực hay muốn là cánh tay chìa ra cho cậu ấy đâu. Nói thật nhé,bây giờ lớn lắm rồi, nếu nhận ra là mình đang có bế tắc và muốn được giúp đỡ thì phải tự phát biểu lấy chứ chẳng còn mấy ai quý mình đến mức luôn bám sát mình để chìa tay ra ngay lúc mình cần đâu. Muốn được cứu thì phải hú lên. Thế thôi. Còn không thì lại cứ sống và day dứt bình thường . Mà đời sống bận rộn thế có mấy khi có rảnh mà day dứt cơ chứ.
  2. beotron

    beotron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    uh, tao bảo phải bỏ tính coi thường người khác đi, nhưng càng ngày nó càng ăn sâu vào tính cách tao, tao ghét cái kiểu bất tài nhưng gia trưởng , đặt chữ sĩ lên tận đầu của nó, nó tinh vi nói cứ như tao là đứa ngố, tao coi thường tính cách nhà quê của lũ chúng nó,chúng nó có cái kiểu soi mói nhìn người khác, tao luôn tỏ ra biết điều, cười như không cần để ý, nhưng trong lòng tao khó chịu lắm, tao không phải là đứa của năm thứ nhất, dễ tổn thương và tủi thân, người ta nói một câu thì về nhà suy nghĩ mãi, rồi buồn, tao luôn cố tỏ ra mình cao thượng nhưng tính cách tao có như thế không nhỉ? Tao chưa làm tổn thương ai, à theo cái thằng thích tao thì tao làm tổn thương nó, nhưng làm sao mà tao thích nó được thì nó dám xâm phạm vào cuộc sống riêng tư của tao, có lẽ với nhiều người là không quan trọng nhưng với tao thật khó bỏ qua, mày từng khuyên tao nó bị từ chối nên làm thế, tao chẳng biết , nó đi nói xấu tao với thằng bạn nói, rồi nói đối xử với tao rất tốt, nhưng tao đối xử lại như thế,thật buồn cười, mày có thấy tao là người đem tình cảm người khác ra đùa giỡn không?
    Nhiều lúc tao muốn trả thù chúng nó, đúng là tao cũng có tình cảm với người ấy, nhưng những ý nghĩ đen tối bảo tao nếu tao cứ gần người đó thì chúng nó sẽ tức điên, yêu một người không nên có ý nghĩ đó đúng không mày , tao tự xếp tao ngang hàng , và coi mình như con trai, vì càng ngày tao càng thấy nhiều đứa ko biết có là con trai không nữa, chúng nó thích một đứa con gái tỏ ra ngu ngốc, biết nghe lời, và đừng quá nổi trội, thỉnh thoảng tao tỏ ra như thế, sau đó lại tự sỉ vả mình, cần gì phải như thế....Có -phải thế đến giờ tao không chấp nhận tình cảm người ấy dành cho tao, ờ người ấy giỏi hơn tao về mặt học thức chắc là tao đổ rầm rầm rồi....Tao ghét chúng nó bàn tán về tao, nói là tao cưa người ấy trước, đã lỡ mang tiếng rồi thì mang tiếng luôn thể. Mà có làm sao đâu cơ chứ, nếu đứa con gái thích mà không được người ấy thích lại thì cũng nói, mà tự mình cầm cưa thì cũng nói cứ như xấu xa lắm ấy. Toàn một lũ hết chuyện, sống ganh tỵ và xấu tính.
    Một con bé bình thường như tao mà cũng có người ghen tức, lý do nhà tao khá hơn chúng nó, của cải thì của bố mẹ chứ phải của mình đâu....thế mà tao phải cười bỏ qua cho chúng nó, nhưng tao nghĩ có cơ hội tao sẽ hành hạ chúng nó. Thế mà trước mặt người ấy tao tỏ ra mình cao thượng lắm, sống rất nhân hậu.Tao là đứa giả dối, ...nhiều lúc tao nghĩ mình không chịu nổi sẽ hét lên mất...Tao gửi vì nghĩ mày chẳng nhận được đâu....
  3. emptism

    emptism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    cũng đã lâu quá rồi mày nhỉ,tao đã về đây,không cần chờ tao nữa đâu
    mấy ngày này Hà nội lại bắt đầu mưa,hôm nay là tối chủ nhật và tao vẫn một mình,hì hì
    tao vừa biết kết quả thi,lại được học bổng mày ạ,có thích không !
    tao đã định viết tiếp cho mày nhiều thứ lắm,nhưng lại thôi,tao chỉ muốn nói với mày là tao đã về,đừng chờ tao nữa
    nhìn ra ngoài trời,không biết lúc nào thì mưa tạnh,không biết lúc nào tao...
  4. Tachuterotic

    Tachuterotic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn.Rất vui được chia sẻ.Mong bạn hay đọc và có thể tìm thấy những điểm tương đồng và cùng nghĩa ra giải pháp
    http://ttvnol.com/vanhoc/247294.ttvn
  5. emptism

    emptism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    mày này
    một năm rồi đấy
    sau bao nhiêu là bận rộn giờ tao mới chợt nhớ đến mày, đừng trách tao mày nhé
    mấy hôm nay hà nội nóng quá, oi bức khó chịu, hai hôm trước thì còn có tí mưa chứ hôm nay chả được giọt nào, thế cũng tốt, thay đổi xoành xoạch làm gì cho mình phải nhức óc và đề phòng mày nhỉ
    trời nóng nên mấy hôm nay tao siêng tắm, cứ về phòng là lại tắm ngay, mỗi lúc tắm là lại nhìn vào gương, lại thấy mình bẩn thỉu kiểu gì, rửa mãi cũng chả sạch được. Tự dưng tao lại nhớ nhà, tự dưng tao lại thấy làm một đứa con ngoan sẽ dễ biết chừng nào và sẽ thanh thản biết chừng nào, nếu tao ra bưu điện gọi về nhà hỏi thăm sức khoẻ nhà tao, họ hạnh phúc, tao cũng sẽ hạnh phúc....thế mà sao ngay khi phóng xe ra khỏi nhà tao lại quên phắt ngay chuyện đó hả mày ? Tao thề với mày là tao không hề giả tạo khi có suy nghĩ muốn làm một đứa con ngoan đâu, tao thật lòng đấy, nhưng vẫn như mọi khi, tao không giỏi thể hiện tình cảm, càng không giỏi biến những việc mình nghĩ thành những việc mình làm, tao chả ra sao cả
    hồi nãy tao phóng xe đi mua kem rồi tính ra Nhà hát lớn ngồi, cái ý định đẹp đẽ là thế mà bị phá tan ngay, đường đông quá mức.
    về nhà thôi mày ạ, một cái phòng 16m2 và không có ai đợi mình hay mong mình về thì có gọi là cái nhà được không nhỉ ?
  6. emptism

    emptism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    hôm nay ngày mười bảy tháng năm năm hai nghìn lẻ năm
    hôm nay hà nội không mưa, trời nóng như cái lò ấy
    tao cũng chả làm được gì nhiều, sắp thi đến nơi rồi mà tao vẫn cứ phè phỡn như thế này thôi, mai học, đằng nào mà chẳng qua, tao thông minh thế cơ mà mày nhỉ, học nhiều mà được điểm cao bọn nó chả trọng đâu, cứ ra vẻ lười một tí, điểm cao thì nở mày nở mặt, ra được cái vẻ thông minh mày nhỉ, mẹ kiếp, rẻ tiền thế không biết !
    hồi nãy qua rủ con N đi uống nước, nó lại đi vắng, lại phải cọc cạch ra quán nước một mình, ngồi uống một mình thì nhục lắm, lại quê nữa, nên đành mua ra túi vừa đi vứa uống. trông khốn kiếp chả kém gì mày
    thực sự là hôm nay tao không có gì nhiều để nói, tao chỉ muốn viết vài dòng để keep in touch thôi, đôi khi tao cũng sợ mất mày...
    nhưng mày vẫn khốn kiếp lắm, đừng quên mày nhé, mày là một cái khốn kiếp dành cho tao

Chia sẻ trang này