1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống không có bạn bè...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi BabyRaptor, 12/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không có bạn bè...

    Tớ là một người bất bình thường... Nói ít, giao tiếp xã hội kém... Từ bé đã ít bạn bè, chỉ có 1 thằng bạn games, súng ống, pháo... duy nhất.

    Lớn lên, đến ĐH rồi, có một vài sự kiện giúp mở rộng mối quan hệ bạn bè một chút... Và cũng có một niềm tự hào nho nhỏ khi lần đầu tiên trong đời có bạn gái... (không fải "bạn gái" mà là bạn gái).

    Rồi đến một ngày, bạn bị thằng bạn thân nhất, chơi với nhau đã hơn chục năm, lừa tài khoản games online, đem các vật phẩm có giá trị cho gái... bạn bị cô bạn gái mà bạn luôn quý mến, và tôn thờ, từ chối 20/20 lần bạn rủ đi chơi kể cả hôm sinh nhật bạn, cũng chỉ là một lời từ chối, và nói thật phũ phàng với bạn, rằng bạn đã ở 1 vị trí khác, người ta không thấy có gì để nói với bạn tới mức phải tốn một buổi cafe....

    Bạn trở về với căn fòng nhỏ và 5 con thú bông, những người bạn vô tri nhưng luôn lắng nghe bạn tâm sự từ thuở bạn học lớp 1, những lần bị điểm kém, bị cô phạt, cho đến những khi lần đầu biết nhìn trộm bạn gái thuở cấp 2... Bạn nằm nhìn trần nhà và tự nhủ, thế là giờ mình không còn một người bạn nào nữa... Bạn cố lết dậy làm quen với 1 số người... Nhưng rồi cái khả năng nói chuyện kém cỏi của bạn khiến họ xa lánh hắt hủi bạn... Bạn lại càng ít nói và mặc cảm bản thân... Bạn không dám kết bạn với ai nữa... vì bạn biết rằng, dù bạn chân thành tới đâu, tốt bụng tới đâu đi chăng nữa... thì họ sẽ chỉ nhớ đến bạn khi họ cần nhờ vả bạn giúp đỡ... còn khi họ muốn đi chơi, thì bạn sẽ nằm ở cuối danh sách... một càm giác tồi tệ, bạn không còn tin vào ai nữa, bạn luôn có cảm giác mình bị fản bội, như đã từng bị fản bội trước đây... Những câu nói fũ fàng vẫn vang lên trong trí não... "Giờ ấy đã ở một vị trí khác rồi..." "Tớ thấy chẳng có gì để nói tới mức tốn một buổi cafe cả..." "Tớ thấy không thoải mái..."

    Ngồi 1 mình trong căn fòng lạnh lẽo... Cô đơn, với 1 mớ tâm sự không biết để vào đâu, với tình cảnh đã 3 tháng trời chưa đi chơi với ai, dù chỉ là đi uống nước... Với một list Yahoo dài dằng dặc toàn những cái tên quen thuộc nhưng không thân thuộc... bạn lên TTVN, vào box tâm sự, mong giãi bày fần nào tình cảnh không lối thoát của mình cho nhẹ đầu, cho thoát khỏi những cơn mất ngủ triền miên, những đêm dày vò trong kí ức từ thuở vẫn còn vinh hạnh được ngồi quán cafe cùng một vài người bạn và nói những chuyện bâng quơ... rồi lại tự trách bản thân không biết cách nói chuyện hấp dẫn, khiến mọi người xa lánh và hắt hủi...

    Giờ muốn có bạn bè thì cần nói chuyện giỏi... Muốn nói chuyện giỏi thì cần có bạn bè để mà nói chuyện với mình... Bố mẹ không thể dạy dỗ được nữa... Anh chị em chẳng thể giúp đỡ được nữa... Thầy cô giáo cũng chỉ có toán lý hóa chứ chả thể chỉ bảo được nữa... Bạn đã 21 tuổi... Và bạn nằm chờ một ngày chấm dứt sự cô đơn lạnh lẽo...
  2. fxinh86

    fxinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Lạc box thì fải
    Cơ mà nghe tâm sự của bạn này lại nhớ tới thằng bạn mình
    Haizz............. giờ nhiều người bùn bã nhỉ?
    Tham gia hoạt động nào cho náo nhiệt đi
    Chẳng hạn như đi ộp box TVTY sắp tới chẳng hạn
    ...Hãy yêu đời lên mà sống bạn ạ
  3. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Viết được thế này tin rằng nói chuyện cũng có nhiều cái để mà nói.
    Ông tìm 1 thú vui nào đó đi. Và đến vs những người cùng đam mê nó. Trước hết hãy từ Online về Offline, tránh tham gia mấy cái 4rum hay club game gủng. Như tôi đang tìm hiểu về thủy sinh + cá cảnh, bạn tôi thì muare.vn off và giao lưu.
    Còn về bạn là con gái, hãy mạnh dạn hơn. Chơi thể thao đi. Chơi bóng rổ chả hạn, ko khó để có thêm nhiều người bạn đâu.
    Hãy thử đi đã rồi nói tiếp.
  4. MsEck87

    MsEck87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
  5. aivoges4311

    aivoges4311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ vì mình cũng đã từng như thế
    Cái nick socute_Raptor này nghe quen lắm, hình như đã gặp trong game starcraft
    Giờ thì sau khi 1 lần quyết tâm đối mặt với tất cả những người, những nghĩa vụ mình trốn tránh trong hơn 2 năm.. thấy đối mặt với hiện thực không phải quá đáng sợ và cũng không đến nỗi tệ.
  6. suyng_hi_17

    suyng_hi_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi , thôi đừng chơi Game Online nữa, Nó chỉ làm cho bạn cô đơn thêm thôi
    Mình cũng từng như bạn và kể cả bây giờ
    Lúc trước mình buồn nhiều, thất vọng nhiều, chán nán, chẳng buồn làm gì cả ngày ngồi chơi game để giết, nhưng rốt cuộc càng chơi nhiều càng chán càng thấy điên
    Nhìn vào tương lai tươi sáng để hết buồn
  7. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã nghe tớ chia sẻ...:)
  8. bannuochoa

    bannuochoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Cứ lang thang trên mạng, om cái máy tính thì ko có bạn đâu
  9. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Game online ko xấu,nhưng cái giá phải trả cộng với hệ luỵ của nó thì ko tốt chút nào cả.Nhiêù người cũng như bạn,ko bạn bè,ko có trò chuyện,ko có chia sẻ,chỉ có game là game,sống một mình.Cô đơn,lạnh lẽo ngay trong căn nhà mình,đi 1mình,làm j cũng chỉ như 1 bóg vô hồn ko cảm xúc.
    Chiến thắng chính mình là j?Là phá bỏ rào cản,phá bỏ thói quen cố hữu là ôm lấy cái máy,là game mà đi offline các box,mà đi lang thang mua sách,đi xem phim,1 mình thôi cũng đc,rồi bạn sẽ tự nhiên gặp đc 1 số người cùng sở thix với mình.
    Muốn có bạn bè ko cần phải NÓI CHUYỆN GIỎI,mà cái qt là bạn phải thoát khỏi vỏ ốc của chính mình.Đúng là chuyện này,ko ai júp bạn đựoc ngoài chính bạn.Đã nhận ra những j mình đã chịu đựng,muốn thay đổi nó,thì phải tập và cố gắng thay đổi luôn,từng chút 1.Tắt máy tính đi ra ngoài,gọi lại những đứa bạn học cũ,rủ đi cà phê,1 đứa thôi cũng đc,chủ yếu là cần jao tiếp.SAu đó dần dần,tập cách vui vẻ,tập cách hoà đồng,luôn tâm niệm mình làm ntnày thể thoát vỏ ốc của mình,để mình hoà nhập.
    Cố gắng lên!
  10. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế, Starcraft... [socute]Raptor
    Tớ bắt đầu chơi games online từ hồi lên ĐH, ĐH là nơi mọi người đến học xong rồi về... ko như lớp cấp 3, ít ra còn thỉnh thoảng còn có 3, 4 thằng dở hơi sau buổi tan học ra Gò Đống Đa đứng đá cầu... lớp ĐH ai cũng lớn rồi... ai cũng ko màng đến mấy thứ chơi bời nữa, mà tập trung làm nhiều thứ...
    Và chơi games online làm tớ bớt cô đơn hơn... VÌ tớ vẫn có những "chiến hữu" trong games. Từ khi có mấy cô bạn gái, 4 người tổng thể, tớ bớt games đi nhiều... Xong lần lượt cả 4 người dần dần rời xa tớ... Và cô bạn tớ kể trên kia là người cuối cùng... Tớ lại chỉ còn tìm thấy niềm vui trong các trận chiến online thôi... Chắc tớ chẳng bỏ được đâu... Không có nó thì chắc tớ chết mất...
    Thực ra thì dạo này tớ có làm quen được với 2 cô bé lớp bên cạnh, khóa dưới cùng khoa... Khó mà coi là bạn thuộc dạng có thể tâm sự chia sẻ hay có thể rủ đi chơi được... Nhưng mà được cái chúng nó hay hỏi bài mình, và lúc rỗi rãi thừa hơi thì hay trêu mình mà mình cũng thấy vui vui vì điều đó...
    Được BabyRaptor sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 13/01/2009

Chia sẻ trang này