1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống không có bạn bè...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi BabyRaptor, 12/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 0snape0

    0snape0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    ta rất tâm đắc cái chữ kí của ta
  2. comotngay302

    comotngay302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    có lẽ tớ hiểu được cảm giác của cậu
    nếu nhnhwũng lời khuyên trên ko giúp ích j được cho cậu
    thì tớ khuyên : hãy tìm cho mình 1 mục đích sống , với tớ bây h , sự nghiệp là trên hết , hãy nghĩ về tương lai, bạn bè sẽ tự đến , ai ko ở lại được thì sẽ tự đi ,nhưng những ai ở lại đc thì đó mới chính là bạn đích thực. Nhiều lúc tớ cũng cô đơn lắm.
  3. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Bạn em toàn con gái, rất ít con trai.
    Bác chơi vô tư đc thì cứ vô tư. Họ có phàn nàn gì thì chịu khó lắng nghe, sửa đc thì sửa. Nhiệt tình đến mức có thể, tốt đến mức có thể, có thể lâu lâu mỗi ng cần ko gian riêng họ sẽ tách bác, nhưng chả sao, bác tốt thì sau này họ vẫn quý bác và quay trở lại khi cảm thấy cần.
    Em cãi nhau 1 trận to, nhiều ng ghét, lâu lâu gặp vẫn chào hỏi, vẫn muốn gắn bó lại vs họ. Có điều vấn đề là từ phía em, em ko vượt qua đc khoảng cách nên ko quay lại đc. Họ vẫn tốt.
    Bác cứ tìm bạn đi, 100 người sẽ đc 20 30. Đừng lo.
  4. mongto511

    mongto511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    chọn bạn khó lắm,giữ được bạn bên mình còn khó hơn.
  5. kkzkien

    kkzkien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    1.039
    Anh thấy chú uỷ mỵ quá, dễ vỡ quá. Xin lỗi, có thể chú không cởi mở, không chủ động và hơi ích kỷ nên mới thế. Thêm nữa là quan niệm của chú về bạn. Hãy thực hiện theo lời khuyên của các bạn trong topic đi.
  6. Heart1Mb

    Heart1Mb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    những kẻ "thống trị thế giới" thường ko có bạn ( nói vui thôi)
    Mình cũng giống bạn đấy ! ko tiền bạc , không người yêu , không bạn bè và mới đây nhất thì gần như không gia đình luôn ! như vậy thì sao nhỉ ! chả sao cả ...., vì có ngồi đấy gặm nhấm nỗi buồn thì có giúp gì đc hơn đâu mà chỉ làm ta thêm yếu ớt và thảm thiết !
    Các cụ nói rồi , không ai khổ lâu mà cũng chẳng ai sướng lâu đc đâu , cái gì cũng có cái giá của nó ! miễn là ko tự huỷ hoại mình là đc ......... có lẽ đây là thời kì suy yếu của bạn (nó cũng như đến hạn đen đủi ý)rồi một ngày tương lai sẽ sáng trở lại!
    trong thời gian này bạn cố gắng làm 1 lãng tử cô dơn xem , thú vị lém , này nhé : sáng đi chạy bộ ,tập thể dục ( nâng cấp body để sau nay cua gái), trưa online , chìu ngủ , tối thể dục típ và xem phim , xem phim rất tốt đấy , thỉnh thoảng shoping ( shoping kỉu rẻ tìn thôi) rồi thì .......
    nói hung là kỉu gì cũng alone thì phải bik chấp nhận nó để chờ cơ hội thay đổi mình thì hơn bạn à!
  7. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    *** chó chưa qua *** gà đã tới...
    Em chưa thoát nổi vụ kia, giờ lại còn dính 1 fát thất tình nữa... Chắc đi kiếm cái dây thừng mất...
  8. KooOlzz

    KooOlzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ko biết bạn nói thật hay nói đùa nữa.
    Nếu thực tình game online ko dứt được, thì nên tìm một người bạn game mà chơi bạn ah
    Mình thấy cuộc sống rất nhiều để khám phá, là một game khổng lồ và khó hơn mấy cái game online, offline nhiều. Thật là phí thời gian bác ơi.
  9. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    K có bạn chắc mình k sống đc hihi
    Nhưng hình như ng` nói nhiều,nhiều bnạ xã hội thì rất khó để tìm đc những ng` bạn thân thiết thực sự ấy nhỉ
  10. u40chuachong

    u40chuachong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    1
    k tưởng tượng nổi nếu k có bạn bè xung quanh minh sẽ sống như thế nào nhỉ

Chia sẻ trang này