1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống không có bạn bè...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi BabyRaptor, 12/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. namanh2x

    namanh2x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2009
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    chào bạn ! mình rất hiểu cảm giác của bạn vì trước kia mình cũng đã từng có thời gian như vậy, mình đã đi tìm câu trả lời cho câu hỏi Ý nghĩa cuộc sống là j? và sau khi tham gia vào một vài mạng xã hội, làm quen và nói chuyện với những người bạn dù ở rất xa mình đã hiểu ra rằng mọi thứ đều xuất phát từ tâm hồn mình, hãy để cho tâm hồn rộng mở đón nhận cuộc sống và hãy suy nghĩ lạc quan bạn sẽ thấy sống là một hạnh phúc. Hãy tìm cho mình những người bạn thật sự mà bạn có thể chia sẻ mọi điều, bời vì cuộc sống sẽ chẳng có ý nghĩa j nếu như không có tình bạn và tình yêu chân thành :) chúc bạn sẽ sớm tìm đc ý nghĩa của cuộc đời mình!
    Thân!
  2. firmy868

    firmy868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống mà k có bạn bè thì còn gì là sống nữa...
    muốn có bạn bè dễ lămm,,,,,,, dễ như chơi trong trận game ý... nhưng để có đc những bạn bè chân thành mới khó.... mở lòng và quan tâm nhiều đến những người xung quanh bạn nhé
  3. lionbeo

    lionbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mà không có tình bạn thì không khác gì nấu ăn mà không có gia vị!
  4. blackcatfish

    blackcatfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Bác này sống lạc lõng quá . Như em đi làm từ 7h sáng đến 7h tối . 30 ngày 1 tháng như nhau nhưng mà cứ về là thay quần áo xách vợt cầu lông đi đánh . Bác nên tham gia nhóm thể thao nào đó . Sinh hoạt thể chất tốt thì tinh thần nó mới ngon ngon được , giảm được căng thẳng
  5. Firmy866

    Firmy866 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    có lần thử 1tháng k bạn bè, k đt, k ol chat chit và thật sự là k chịu nổi ... sống mà k có tình bạn thì đúng là nhạt toẹt
  6. ktmiss_youforever

    ktmiss_youforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2010
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    sao giống thằng bạn tớ thế?????? hok bit
    hi vọng thằng bạn tớ đọc được tâm sự của bác hix
    sống chỉ book và book hok bit chơi game như bác nữa kìa hihi
    hok có đứa bạn thân, hok bit thế nào cafe, kem,... nói chiện thì chán chết nghe no nói thà ngủ còn hơn được cái học giỏi phết( mọt sách mà lị), tớ đã cố gắng giúp nó hòa đồng mà mệt vãi, cũng khá hơn 1 tí nhưng còn gà lém hihi, bác ở đâu tớ giới thiệu nó có khi cùng cảnh dễ lên lever hihi

Chia sẻ trang này