1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống không hoàn hảo

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi xiaolan, 31/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xiaolan

    xiaolan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không hoàn hảo

    Tình yêu quá mong manh, gìn giữ mãi rồi nó cũng vỡ. Tưởng cứ yêu nhiều, yêu cuống quýt, yêu hết mình thì hạnh phúc. Nào ngờ rốt cuộc những gì ta còn lại chỉ là buồn, đau.
    Biết thế ta chẳng yêu, biết thế đừng thật thà nắn nót, biết thế cứ dối gian... Biết thế yêu thật sớm, yêu nhiều lần cho tim chai sạn, hoặc biết thế ta đã chọn người yêu ta để được tận hưởng cảm giác được yêu...
    Đành coi như một biến cố trong cuộc đời. Đi mau đi hình bóng kia ơi, xin đừng ám ảnh ta mãi thế! Biết đến khi nào ta tìm lại được sự bình yên?
  2. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu được ví mong manh như thuỷ tinh!!! Rất dễ vỡ, nhưng nếu gìn giữ cẩn thận sẽ để được rất lâu và đẹp!
    Nhưng không phải ai cũng biết trân trọng gìn giữ, hoặc có nhiều yếu tố khách quan từ bên ngoài tác động vào mà ta ko làm được gì! Bình thuỷ tinh sẽ vỡ nếu có động đất chẳng hạn !
    Sự bình yên ở trong tâm hồn ta!!! hãy cố gắng qua những tháng ngày khó khăn, sau đó nụ cười hạnh phúc sẽ mỉm cười với ta!!!
  3. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống ko hoàn hảo mới là cuộc sống
    cuộc sống ko hoàn hảo nên mới có những người kiếm tìm sự hoàn hảo
    cuộc sống hay tình yêu cũng vậy thôi bạn à
  4. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Nếu cuộc sống quá hoàn hảo thì mọi người chỉ cần ngồi một chỗ mà hưởng thụ những gì cuộc sống đã sẵn có. Như thế thì vô vị quá, đúng không mọi người!
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Nên đừng yêu quá say đắm , đừng yêu quá nhiều , hãy chỉ yêu vừa đủ . Ko nên cho tình yêu no đủ .
  6. xiaolan

    xiaolan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã chia sẻ.
    Thật ra có nhiều điều nói thì dễ nhưng làm rất khó. Khi đã yêu tôi không biết thế nào là vừa đủ, chỉ thấy có nhu cầu và mong mỏi được quan tâm đến người yêu. Và tôi cũng biết thế, đau khổ cũng là một sắc thái tình cảm, là một hương vị của cuộc sống mà ta nên chấp nhận nó. Có nhiều lúc tôi tự vỗ về bản thân, nhưng sự yên ổn giả tạo chỉ có trong giây lát. Giờ chỉ còn biết trông cậy vào bạn bè và thời gian... Có ai biết phải cần bao nhiêu thời gian để quên đi mối tình đầu 4 năm không?
  7. aries88

    aries88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Yêu như thế nào thì gọi là yêu vừa đủ ạ? Có cả định nghĩ về tình yêu như thế nữa sao? Khi yêu tại sao ko thể yêu hết mình???
  8. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    chà chà , tận 4 năm cơ à . Bạn cũng đã yêu lâu rồi đấy và hình bóng kia cũng đã ở trong trái tim của bạn mất rồi , để đến khi hình bóng đó ra đi , bạn sẽ cảm thấy nuối tiếc . Nuối tiếc vì bạn đã yêu nhiều , yêu cuống quýt , yêu hết mình . Thế nhưng bạn à , tình yêu-cuộc sống là như vậy đấy , nó có thể đem đến cho ta hạnh phúc ,hạnh phúc đến bất ngờ nhưng nó cũng sẽ đem đến cho ta bất hạnh , bất hạnh ko thể nói ra được . Bạn ơi , tôi cũng đã từng một lần như bạn rồi , vội vàng , hấp tấp , Xuân Diệu nói như vậy này : Yêu là chết ở trong lòng một ít . Bạn đã "chết" ở trong lòng một ít rồi đấy , nhưng bạn có đọc câu slogan của Box mình ko :cuộc sống muôn màu . Cuộc sống nó nhiều màu sắc lắm, lúc này bạn đang bị màu tối nó che mất , bạn đừng như vậy nhé , hãy vui lên, đừng buồn , nếu ko yêu nữa thì hãy dành sự yêu thương cho người mà mình đã từng yêu nhé . Mình có câu này dành tặng bạn : " Tôi đã học được rằng chính sự yêu thương chứ không phải thời gian , mới có khả năng chữa lành mọi vết thương . Và yêu thương được cho đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi " Bạn hãy dành sự yêu thương của bạn cho người mà bạn đã từng yêu bạn nhé
  9. xiaolan

    xiaolan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đang chán thì chớ, dừng xe trước đèn đỏ mà mấy đứa đằng sau còi inh ỏi, lại còn cố tình húc vào đuôi xe mình để giục vượt đèn. Buồn, chả muốn tỏ thái độ nên mình đứng im và không nói gì. Vậy mà khi đèn xanh, mấy thằng đấy còn rú ga vượt lên trước mặt để gào lên với mình rằng: "Này, không xinh đâu, đừng có kiêu!", rồi hô hố cười phóng đi.
    Thế đấy, tôi chỉ muốn được yên thân mà cũng không được nữa. Tủi thân quá, giá như còn một nơi để ăn vạ, để nức nở thật to lên cho đỡ ngạt!
  10. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Hãy bật nhạc ,một bài hát trẻ trung nào đó .Enjoy những món ăn ngon...Có thể bây giờ bạn cảm thấy buồn chết đi được,nhưng rồi sẽ qua thôi ...Tôi của một năm về trước cũng thế .Ko chỉ là yêu, mà còn là tình nghĩa, là sự xâu xé tâm hồn cả ngay trong lúc yêu thương nồng nàn ...

Chia sẻ trang này