hôm nay ngồi buồn buồn muốn suy nghĩ viết ra vài dòng cảm xúc rất thật của riêng mình ngồi suy ngẫm lại thì thấy thật là đáng buồn và nhiều cái cần phải suy ngẫm Bước sang tuổi 23 với thật là nhiều cảm xúc thật là nhiều niềm tin là sẽ có một sự nghiệp một công việc mới ở môi trường mới bao nhiêu niềm tin và hy vọng đặt ở trong tuổi 23 để rồi nó trôi qua một cách lặng lẽ với nhiều những cám dỗ trong cuộc sống như game và một vài điều vớ vấn trong cuộc sống tuổi 23 trôi qua thật là lặng lẽ .Và giờ đây tôi đã và đang ở tuổi 24 cũng với thật nhiều ý tưởng thật là nhiều hướng đi trong riêng mình nhưng những mục tiêu đặt ra đều không hoàn thành được và mọi công việc hiện tại đều đang dở dang .Vậy giờ biết phải làm gì khi hiện tại không chiều lòng người hay là do bản thân mình chưa cố gắng hết mình