1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống không phải là hoa hồng !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi make_feeling, 13/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. make_feeling

    make_feeling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không phải là hoa hồng !

    6 tháng đã trôi qua ở cái đất Sài Gòn này !

    1 năm ruỡi cuộc hôn nhân tan vỡ !

    Nhìn lại thấy mình thật là tệ, ở trong một môi trường hoàn toàn xa lạ mà lúc làm việc đầu vẫn nghĩ về những chuyện quá khứ, không thể quên được. Muốn bắt đầu một cuộc sống mới dường như là không thể đối với mình.

    Anh thân yêu ! Giờ này anh đang làm gì ? Em nhớ anh vô cùng mà không biết làm thế nào để quên anh được. Thực sự là em nghĩ là em lại yêu anh nhiều như thế đâu. Làm thế nào để em quên được anh bây giờ ???

    Trong 6 tháng thay đổi 2 công ty, liệu có phải là quá nhanh không ? Năng lực thì có nhưng tại sao người Bắc làm việc chung với người Nam lại hay bị bất đồng quan điểm cũng như có nhiều xích mích và hiểu lầm vậy ? Mặc dù mình đã rất cố gắng hoà đồng với tập thể và cố gắng để hiểu mọi người hơn. Mình luôn cảm thấy căng thẳng khi đi làm và nhiều lúc thấy tủi thân vô cùng. Làm thế nào để giải quyết được những vấn đề này bây giờ ???
  2. hasentrang

    hasentrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Thật khổ cho bạn quá! Cả công việc và tình cảm đều không suôn sẻ!
    Về tình cảm, mình chưa ở trong hoàn cảnh của bạn nhưng mình nghĩ bạn thử đọc thêm nhiều bài tâm sự trang này, có lẽ bạn sễ thấy niềm vui thì giống nhau còn nỗi buồn thì muôn hình muôn vẻ. Không thiếu gì những người quanh bạn cũng có nỗi đau khổ riêng của họ. Những xúc cảm bây giờ đây của bạn là điều bình thường của con người, sẽ qua thôi, còn nhanh hay chậm là tuỳ ở bạn.
    Về công việc, đúng là sẽ có những trục trặc khi làm việc ở một môi trường mới, với những con người mới. Nhưng bạn thử xem xét lại bản thân xem mình cũng đã là một nhân viên tốt, một đồng nghiệp nhiệt tình và biết quan tâm đến mọi người chưa...Cũng có thể vấn đề tình cảm đã ảnh hưởng đến công việc của bạn đấy! Thử thay đổi bản thân xem!
    Tặng bạn bài thơ!
    CHỖ ĐỨNG
    CHIM ÉN BAY SUỐT MÙA ĐÔNG
    ĐỂ THẤY MÙA XUÂN TRONG CHỒI LÁ
    CON THUYỀN VƯỢT QUA BIỂN CẢ
    ĐẾN BẾN BỜ XA VỜI
    CON NGƯỜI SUỐT CẢ CUỘC ĐỜI
    TÌM CHỖ ĐỨNG CHO MÌNH ĐỂ SỐNG
    ĐỂ THẤY MÌNH KHÔNG LẠC LÕNG
    MỘT CHỖ ĐỨNG TRONG BIỂN ĐỜI
    CÓ LÀ BAO NHỎ XÍU
    NHƯNG BIỂN ĐỜI ỒN ÀO
    TÌM CHỖ ĐỨNG CHO MÌNH THẬT KHÓ
    MỘT CHỖ DỨNG CHÂN NHO NHỎ
    NHƯNG PHẢI ĐỨNG CỦA MÌNH
    NHƯ BẾN CỦA THUYỀN
    NHƯ ÉN VỚI MÙA XUÂN
    BỞI SỐNG CHẲNG ĐƠN THUẦN LÀ TỒN TẠI!
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    To: make_ feeling
    Hi vọng những điều này sẽ an ủi phần nào tâm hồn đang rất nhạy cảm của bạn.
    Chỉ cần mở rộng tấm lòng với chính bạn một chút thôi, chỉ cần dễ dàng hơn một chút thôi với chính bản thân, bạn sẽ thấy cuộc đời đổi khác.
    http://www.ttvnol.com/tamsu/523946.ttvn
    Mong rằng bạn sẽ nhanh chóng vượt qua bức màn của quá khứ,
    CC.
  4. make_feeling

    make_feeling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Thật là vui khi có người hiểu và chia sẻ !
    Mình thấy yêu đời hơn lúc trước đó !
  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Để quên đi một người mình có tình cảm ko phải là dễ dàng, cái chính là chờ đợi thời gian thôi, hãy luôn tâm niệm rằng, khó làm được, chứ ko phải là ko làm được! Chúc bạn mau chóng bình tĩnh trở lại
    Người Bắc ko phải ai cũng ko được yêu quý, ngược lại, ng MB luôn làm cho ng MN phục về sức chịu đựng và phấn đấu trong công việc... Những lời dèm pha này nọ, đố kị con con thì ở đâu cũng có, bạn coi nó là dơm rác thì tất cả sẽ là vô nghĩa... Chúc bạn luôn vui, Và hãy cố gắng tìm một người bạn để chia sẻ trong thời gian sống một mình nơi đất khách... Cuộc sống SG sôi động lắm, nếu bạn muốn vui, sợ rằng chẳng có đủ sức mà vui chơi thôi
  6. bunny_www

    bunny_www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    @make_feeling: Bunny cũng đã ở trong hoàn cảnh giống bạn, có điều là Bunny chưa lập gia đình mà thôi. Bunny cũng đã để tình cảm chi phối nhiều quá và cũng đã không thể tập trung được vào công việc. Vì thế Bunny rất biết tâm trạng của bạn bây giờ ra sao.
    Bunny cũng đang sống ở một nơi không phải mảnh đất mình sinh ra, nói thứ tiếng không phải tiếng mẹ đẻ. Vì thế có thể còn nhiều bất đồng và khó khăn hơn một chút.
    Mở rộng tâm hồn ra, Bunny vào đây, đọc tâm sự của mọi người, thấy có người hoàn cảnh còn đâu buồn hơn mình. Bunny nói chuyện và động viên họ. Vậy là nỗi buồn của B vơi đi rất nhiều.
    Chúc make-feeling chóng vượt qua được giai đoạn này. Con gái là vậy, nặng tình lắm.
  7. make_feeling

    make_feeling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay ở lại văn phòng tự dưng thấy tủi thân quá ! Buồn !
    Một mình lủi thủi gọi cơm hộp để ăn, lúc đt nói mãi mà họ không hiểu được mình nói gì nữa. Vừa tức vừa buồn cười.
    Nghĩ tủi thân chảy cả nước mắt.
    Không hiểu sao trong đầu mình cứ luôn bị luẩn quẩn bởi những vấn đề trong cuộc sống. Nhiều lúc chỉ mong mình bị mất trí nhớ để có thể quên đi quá khứ và bắt đầu với một cuộc sống hiện tại.
    To : Bunny
    Đúng là mình đã để chuyện tình cảm làm ảnh hưởng rất nhiều đến công việc. Mình không sao tập trung được để làm mọi thứ, giờ đây chỉ một điều nho nhỏ hay những sự va chạm cũng đều làm cho mình cảm thấy tổn thương. Phải chăng mình đã quá ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình về những nỗi đau mà không biết chia sẻ và mở rộng lòng mình với những người khác.
    Giờ mình sống không có mục đích cũng cũng như sự tin tưởng và yêu thương mọi người nữa. Mà trong khi có rất nhiều người quan tâm, chăm sóc và muốn chia sẻ với mình nhưng mình đều nhìn họ bằng ánh mắt nghi ngờ.Có phải mình sắp trở thành một người tồi không ?
  8. make_feeling

    make_feeling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
  9. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng buồn nhiều nhé, cuộc đời của mỗi con người có lúc thăng trầm, buồn vui. Bạn bây giờ gặp nhiều khó khăn nhưng đó là vì cuộc đời biết bạn có sức mạnh để vượt qua khó khăn. Chúng mình đều là những người tốt chắc chắn sẽ gặp hạnh phúc. Chia sẻ với bạn, chúc bạn nhanh chóng tìm được niềm vui.
  10. bunny_www

    bunny_www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Bunny đã có lúc rơi vào tâm trạng y hệt như của bạn. B không nhớ bao lần B vừa ăn cơm vừa nuốt nước mắt. Mặc dù bên cạnh Bunny luôn có gia đình, bạn bè động viên giúp đỡ mọi mặt. Nhưng B vẫn cảm thấy khổ sở kinh người vì cái gì cũng phải tự mình vượt qua hết. B cũng đã trải qua cảm giác sống không có mục đích. Những buổi đi làm còn đỡ, chứ mỗi lần đến ngày cuối tuần thì thực là khủng hoảng với B. Có lẽ chúng mình đã quá nhậy cảm thì phải. Nhạy cảm đôi khi tốt, nhưng quá thì nó lại giết chính mình.
    Giống như Scallet, mỗi lần thất bại trong cuộc sống, cô ấy lại trở về ngôi nhà của mình để lấy lại thăng bằng và tìm một hướng đi mới cho mình. B cũng đã quyết định như vậy. Trở về nhà với gia đình, nơi bình yên nhất trong những chốn bình yên. Đã bao giờ MF nghĩ đến việc này chưa???
    Cứng rắn lên, đừng quá khổ sở như thế nữa. Sống mà đánh mất bản thân mình là điều tệ hại nhất đấy. Đừng buồn B sẽ luôn ở bên cạnh bạn.
    Mà này, đã bao giờ bạn hình dung rằng chắc người ấy sẽ rất hả hê thấy bạn thế này chứ. Đã thế mình phải làm ngược lại. (Xin lỗi có thể B hơi vội vàng khuyên bạn điều này, nhưng B vẫn chưa biết lý do thực sự chia tay của bạn) Điều mà B muốn nói ở đây là đừng để cho người ta đắc thắng vì sự thiếu vắng của người ấy. Cuộc sống này còn rất nhiều điều tốt đẹp và thú vị đang chờ đón bạn khám phá đấy.

Chia sẻ trang này