1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận lợi, phải không bạn?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi BeautyBowl, 27/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BeautyBowl

    BeautyBowl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận lợi, phải không bạn?

    Bạn sẽ làm gì và sẽ nghĩ gì khi cuộc sống luôn không có những điều thuận lợi?

    Bạn sẽ làm gì khi phải chia tay với người mà bạn đã hết lòng thương yêu, và người đó đã cũng từng yêu thương và lo lắng cho bạn rất nhiều? Và lý do chia tay thật ra chỉ vì các bạn ở quá xa nhau, và nhiều khi, đó là áp lực khủng khiếp mà bạn và người ấy không vượt qua được?

    Bạn sẽ làm gì khi công việc của bạn không thật tốt, hay nói đúng hơn, có phần tồi đi, mà lý do lại không phải là do bạn?

    Bạn sẽ nghĩ gì khi chứng kiến một cô chó mà bạn yêu nhất, đã gắn bó với bạn cả tuổi thơ đầy thiệt thòi của bạn đến tận bây giờ, đã là 14 năm rồi, đang ốm yếu dần và có lẽ sắp chia tay bạn vĩnh viễn...

    Tất cả đến với bạn gần như một lúc, khiến bạn nhiều lúc cảm thấy không có lối thoát, mặc dù bạn là người sống mạnh mẽ...

    Hãy đưa ra lời khuyên bổ ích, những lời tâm sự thật lòng cho những người đang không gặp may ấy, cho bạn, cho tôi, một cách trân thành nhất, được không bạn?[/black]
  2. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Có người nhìn ly nước thấy chỉ còn một nửa thì bảo, "I see the glass half empty"
    Người khác cũng nhìn ly nước ấy lại bảo, "I see the glass half full"
    Cuộc sống đầy những thất vọng, buồn chán, hay là hy vọng, vui vẻ cũng chỉ là do mình. Giống như người ta nói, "mọi việc xảy ra đều có lí do của nó", hãy chấp nhận cuộc sống, và lạc quan. Rồi bạn sẽ tìm được niềm vui cho mình.
  3. mua_hy_vong

    mua_hy_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    -Tôi sẽ nghĩ rằng cơ hội chỉ ẩn mình ở đâu đó , vấn đề là làm cách nào và đến bao giờ tôi mới tìm thấy nó.
    -Tôi sẽ nghĩ đến câu danh ngôn " tình yêu và xa cách cũng như gió và lửa , gió sẽ giập tắt những ngọn lửa le lói và thổi bùng mạnh mẽ những ngọn lửa đang cháy rực" . Tôi sẽ tự nhủ rằng tình yêu của mình chưa đủ lớn.
    -Tôi sẽ nghĩ rằng công việc chỉ là không may mắn thôi, tôi sẽ cố gắng và rồi may mắn sẽ lại mỉm cười với tôi.
    -Tôi sẽ nghĩ rằng đức phật đang muốn giải thoát kiếp loài vật và ban cho nó môt hình hài con người ở kiếp sau .
    -Tôi sẽ nghĩ rằng những gì đã mất đi chỉ là để đem lại những cái khác mới mẽ hơn và điều đó dạy cho tôi biết trân trọng những gì mình đang có.
    Tôi sẽ viết tất cả lên một trang giấy nhưng không phải để đốt đi mà là để giữ gìn nó như giữ gìn một phần kí ức của mình.
  4. weppete

    weppete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    - Cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý muốn đơn giản vì người ta ko bao giờ thoả mãn với những cái mình đang có. Hãy đối mặt và kiên nhẫn.
    - Một trong những nỗi khổ lớn nhất của đời người là ái biệt ly khổ. Nếu đó đã trở thành áp lực tới mức không thể vượt qua thì hãy giải thoát cho nhau. Bạn sẽ thấy cuộc đời thanh thản và tự do hơn nhiều. Nếu chia tay mà vẫn còn thấy đau khổ chứng tỏ bạn vẫn quá yếu đuối, một mực ko muốn rời xa một mực lại không dám chấp nhận khoảng cách.
    - Bình tĩnh và xem xét lại sự việc một cách chi tiết. Biết đâu trong đó cũng có lỗi của bạn đấy. Mọi việc đều do bản thân mình cả. Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh nhé.
    - Tình yêu của con người với con vật cũng là một thứ tình cảm đáng quý. Hãy nghĩ cuộc đời của loài vật ấy ngắn ngủi hơn chúng ta. Đã đến lúc nó phải ra đi cũng như một người già lâm bệnh nặng đó. Nó sinh ra từ cát bụi và cũng sẽ trở về với cát bụi.
    - Thật khó khăn khi mọi thứ dường như đến một lúc, nhưng sẽ càng đáng quý khi bạn biết vượt qua tất cả những khó khăn ấy. Cuộc đời không bao giờ là không có lối thoát, lòng kiên trì và dũng cảm chấp nhận sự thật là yếu tố cần thiết lúc này.
    Keep smiling Keep shining
  5. BeautyBowl

    BeautyBowl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi chẳng có thời gian vào lại forum, nhịp sống cứ thế cuộn trào trôi đi... Cảm ơn tất cả những ý kiến của các bạn cho tôi... Nỗi buồn chỉ đến khi con người ta cảm thấy có sự cô đơn giằng xé...
    Đọc ở ngay đây, có một bài về những cảm nhận lờ mờ trong cuộc sống, sao mà thấy đúng và bắt được tâm trạng đến thế... Con người lúc nào cũng vậy nhỉ, bên cạnh sự mạnh mẽ thường trực ấy, trái tim lúc nào cũng yếu mềm...
    Dù sao, và có thế nào đi nữa, vẫn phải ngẩng cao đầu mà sống cho những ước vọng trong cuộc đời... Vưọt qua khó khăn, lúc đó mới là con người có bản lĩnh... Vì vậy mà chẳng phải ta nên cám ơn cuộc sống đã cho ta những khó khăn đó sao?
  6. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Sốt ruột quá, đừng có vào mạng nhiều và post những tâm sự dài lê thê ở đây sẽ không bao giờ phải hỏi câu đấy đâu.
    Hôm nay biết thêm một cách đi tu tốt nhất là đi làm ở một nơi xa xa mọi người quen một chút,để một ngày trở lại với hình dáng của một người không còn gặp những chuyện không thuận lợi vớ vỉn. Mà nếu có không thuận lợi thì cũng phải là chuyện không thuận lợi to to. Hôm nọ phỏng vấn một chú sư bằng tuổi mình. Uổng thế, tự dưng lại lên chùa đi tu vì cuộc sống không thuận lợi.

Chia sẻ trang này