1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống không phải những ngày đã qua đi mà là những ngày còn ghi trong trí nhớ!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Smalllight, 14/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Smalllight

    Smalllight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không phải những ngày đã qua đi mà là những ngày còn ghi trong trí nhớ!

    Cuộc sống không phải những ngày đã qua đi mà là những ngày còn ghi trong trí nhớ!

    Một ngày mùa hè thế này, em thấy mình nên nghĩ về cái gì mát mẻ một chút. Anh đọc nhé, đọc thong thả thôi,

    Nhà em có 2 cây mít ,1 cây mận 1 cây khế, bốn mùa xanh tươi và rợp bóng mát.

    Vì cây mận trồng cạnh bờ giến nên nó rất khoẻ, khoẻ đến nỗi bố em cho mấy cây Phong Lan sống bám lên nó mà nó vẫn ra quả, quả tuy không ngọt nhưng ra đều quanh năm. Thậm chí còn có mấy con Sóc hoang đến sống. Thật là một cái cây ôn hoà.

    2 cây mít trồng bên hông nhà, quả của nó không đẹp nhưng rất ngon. Em rất thích ăn mít nên em rất yêu quý chúng. Tuy nhiên không thể leo được vì trên cây mít rất nhiều kiến vàng, có lẽ đó là lý do bọn Sóc không thích 2 cây mít.

    2 cây mít rất to, bóng của nó rợp, che cho nhà em không bao giờ nóng.
    Một ngày tai họa, ông tổ trưởng tổ dân phố đến, đề nghị chặt bớt 1 cây mít vì nó to quá, ảnh hưởng tới đường dây điện.
    Vì rất yêu quý em nên bố em quyết định chỉ chặt một số cành thôi. Nhưng sau đó, có lẽ vết thương nặng quá nên cây mít ấy chết. Không hiểu sao cây mít còn lại, sau một thời gian cũng héo hon rồi chết. (bố em nói tại sâu đục thân nhưng em không tin, chắc có lý do khác)

    Bây giờ chỗ của hai cây mít được thế bằng 2 cây xoài Thái Lan, thấp, lùm xùm nhưng rất sai quả. Em vẫn nhớ nhiều về 2 cây mít.

    Cây khế là cái cây đẹp nhất, nó được chăm sóc cẩn thận hơn cả vì hình như nó là món quà của ai đó tặng bố. Dưới gốc nó đầy bã trà vì nó được trồng ngay cạnh bộ ghế đá trong sân, khách của em toàn được tiếp ở đấy. Hoa khế màu tím nên thường được chọn làm đề tài cho các cậu thiếu niên đến chơi nhà ngày ấy

    ---------------------------------------------------

    Em yêu 2 cây mít nhất, sau đó đến cây mận và ghét nhất cây khế
    Nhưng khi nghĩ về ngày xưa, em lại nhớ nhiều đến cây khế hơn cả.
    Còn cái cây mận ôn hoà, có lẽ cả cuộc đời này, em không nhớ nhưng cũng chẳng thể nào quên!

    Anh thích ăn quả gì!?

    SL

Chia sẻ trang này