1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống không thể thiếu những nụ cười!!!

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi nusinhtrongtrang, 24/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nusinhtrongtrang

    nusinhtrongtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không thể thiếu những nụ cười!!!

    Cua792001 đang nằm trong tù
    Muỗi: -Ối trời !!! Lâu lắm mới có miếng thịt thơm như Hôm nay
    Cua792001: -EM lạy Bác!!Bác hút máu em gần hết mà bác còn muốn hút cả mai và càng của em nữa ah
    Muỗi: - Hee !! Chú phải hối lộ gì đi chứ..
    Cua792001:- Em chỉ có mỗi cái vợt và Cô em Nữ sinh trong trắng thôi!!
    Muỗi:- Ấy ..vợt thì anh không gặM được rồi...Còn cô em kia àh..BE..BE
    Cua792001: ( NGất xỉu)
  2. nusinhtrongtrang

    nusinhtrongtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Vợ giấu ngay cái vợt đằng sau lưng, âu yếm nói với chồng:
    Vợ: Anh yêu, anh có yêu em không?
    Cua792001:- Anh yêu em lắm!!
    Vợ:-Yêu nhiều không?
    Cua792001:-Dạ yêu nhiều!!
    Vợ:- Nhiều nhường nào?
    Cua792001(Liều):- Anh yêu em hơn mọi thứ trên đời Vì em anh sẵn sàng nhảy vào lửa!!!
    Vợ( Bật bếp lửa lên):- Anh yêu, anh nói lại lần nữa đi!!
    Cua792001( Hùng hồn)):- Anh yêu em hơn mọi thứ trên đời Vì em anh sẵn sàng nhảy vào lửa!!!-
    Vợ( Hua hua cái vợt lên bếp)- Anh thì từ từ đã..em cho cái này nhảy vào lửa trước!!!
    Cua792001( Tất cả các loại tóc trên người DỰNG ĐỨNG, rồi không biết cầu thủ BÔ A mô Tê ở đội nào nữa)
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Thấy tài dậu và Đông gà thi 5 môn phối hợp..Hư TRúc thèm lắm..
    Hư Trúc:- Anh với chú cũng thi 5 môn phối hợp đi...100 bia
    Tài dậu: (Vuốt cằm)-hee nghe được đấy !!! Anh chọn 2 môn đi..em chọn cờ tướng và cờ vua.
    Hư Trúc:- Môn thi của chú có hai chữ cờ !!! Môn thi của anh cũng có hai chữ giống nhau đấy..
    Tài dậu:-Thì nói đi..
    Hư trúc:- Vật tay và vật nhau..thi xong đánh bóng bàn luôn..
    Tài dậu:- Khôn thế !! anh 82 kg mà em có 50 kg ANh có dám đánh với đối tượng khác không em dẫn anh đi
    Hư Trúc( Vỗ ngực)- Chuyện nhỏ như con thỏ..
    Tài dậu: ( Đến cổng vườn bách thú)
    Hư Trúc: - Ê sao mày dẫn tao vào đây hả mày...Thi với ai vậy
    Tài dậu: - Anh thi đọ tay, vật nhau với con Voi kia đi ..Rồi đánh bóng bàn luôn ĐỐ anh thắng nó đấy!!
    Hư Trúc:!!?!! ( Chạy đi kiếm béc be rin luôn)
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    A( Miền nam):-sao toàn dân hà nội đang bầu cử gì mà đông vui thế?
    B: Cậu không biết ah..cả hà nội đang nghiêng mình chào đón ngày hội Bầu cử MOD bóng bàn đấy!!!
    A: Ôi thế ah... Bác đang đi bỏ phiếu bầu ah!! Các ghế tranh cử có điều gì đặc biệt không?
    B:- Tôi thấy các đại biểu lần này đều xứng đáng cả nhưng vẫn còn thiếu một anh vừa có đức vừa có tài anh àh?
    A: - Đồng chí nào vậy?
    B:-Cái gì chả được...
    A: -Vậy phải kiến nghị bổ sung ngay..Alô Alô
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Nữ sinh Trong trắng: - Mỗi khi Giật bóng ghi bàn thắng anh thường làm gì?
    Hiếu kiên: - Anh thường Quỳ gối hất tóc kiểu hôliwood, hoặc Thu quyền cước trước ngực..Kiểu nam mô a di đà
    Nữ sinh trong trắng: - ÔI anh lãng mạn quá!!
    Kiếu kiên: - Thế mỗi lần em bạt bóng ghi điểm em làm động tác gì?
    Nữ sinh trong trắng: Dạ..Em làm như mấy ảnh cầu thủ bóng đá đó..
    Hiếu kiên: - Là làm như thế nào?
    Nữ sinh trong trắng: - Dạ, Hất tung áo úp lên mặt ..Quảng cáo..
    Hiếu kiên: ( Nuốt nước miếng ừng ực)- Ôi em đúng là sư phụ của anh!!!
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Thổ lộ kiểu Củ chuối
    Hư Trúc: -Dạo này, uống bia ít cảm hứng quá!!
    Cái bang: -Xin bố!!! Ngày nào bố trả tu ừng ực cần gì cảm hứng..Thế nào mới cảm hứng nữa đây ?.
    Hư Trúc:- Thì vào giải cầm chai bia nốc trước mặt mọi người tao mới thấy có cảm hứng.
    Cái bang:-Ặc!!!
    Bắt nọn
    Tài dậu: -Thế nào !!! Anh Đông chấp tiếp em 2 quả 1 ăn 6 đi..
    Gà: -(tái dại)
    Tài dậu: -Buồn quá !! Tập Nhật kì mãi mà vẫn để anh Đông chấp hai( Vểnh râu)
    Gà: - Xin Ông..Biết tài bắt gà của ông rồi...
    Tài dậu:?!!
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0

    Thấy bim đang tập :
    Đại sư: - Sao chú cứ dập mông vào tường ác thế?!!!
    Bim: -Anh không biết ah..Thầy em bảo Tập mông phát lực vào bóng mới mạnh..
    Đại sư: - Phát kiểu gì mà mạnh!!?
    Bim: - Mông khoẻ thì phát lực sang lườn..Lực từ lườn sang cánh tay cổ tay..vào vợt vào bóng
    Đại sư: -Thằng này nói thế mà hay!! Tao Dập với...
    HẬU SINH KHẢ UÝ
    Thấy ông bố cứ lôi ví ra rồi lại ngắm cái vợt
    Cu tí: -Con có sáng kiến này giúp bố rất nhiều...bố đưa vợt đây cho con..
    Hư Trúc:- Có sáng kiến gì hay nào !! Con yêu..
    Cu tí :( Chỉ thấy nó vạch quần ra)
    Hư Trúc:- Trời đất ơi!! Sao mày đái cả vào vợt của bố
    Cu tí: Không đâu bố ơi!! Nước đái có chất amôniắc Sau khi khô mặt vợt sẽ rất bám và nảy
    Hư Trúc: Con bố Khá quá!!! Tiết kiệm khối tiền mua keo tăng lực đấy!!!
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    A: - Mọi người bảo ông làm MOD sao ông cứ chối đây đẩy thế!!
    B:- Làm MOD đúng là vinh dự thật nhưng em cứ thấy thế nào ý?
    A:- Thế nào là thế nào? Ông phải nhận đi chứ!!!
    B:-Thế nào ư...bác xem một ông nông dân có thích mặc complê không...Có bỏ được thói quen ngồi xổm ở quán uống nước chè không...có quen bỏ cái thói nói bậy nói bạ không..ôi lại còn Chẳng hiểu MOD thì điều khiển Cái ô Tô nó rẽ phải rẽ trái thì lái vô lăng thì nào..Cài số lùi thì bấm vào cái gì....Ôi em chỉ muốn mặc Quần đùi cày ruộng thôi...
    B: Cái ông này....Bảo thủ quá!!!
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Sau trận thắng vang rền thi 5 môn phối hợp
    Đông gà:-Tưởng đầu óc chú thế nào...Cờ tướng anh mới học mấy hôm thôi đấy!!!
    Tài dậu:- Anh Hay rồi( Khóc tức tưởi, vì đây là môn sở trường)
    Đông gà:- Chú thi phối hợp tiếp không?
    Tài dậu:- Lạy hồn em thuộc thết thông tin về anh rồi..Chắc anh muốn thi chạy 100M, Thi Lặn, bật xa, Chống đẩy chứ gì!!!
    Đông gà:-Qua đợt thi vừa rồi chú hiểu nhiều điều về anh đấy!!! (Phạch phạch phạch.Ó.Ò O o Ta là Đông gà Kẻ nào gần xa thi môn phối hợp với ta.Chớ mong quay về Ó Ò O O..)
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    A:-Dạo này, Trời trong xanh nước trong xanh mây trắng lững lờ trôi...
    B:-Cái ông kia..Cút ngay!! Đây là box bóng bàn chứ có phải trường khí tượng thuỷ văn đâu..
    A:-Ấy chết bác nặng lời với em quá..Em nhớ Anh Cuồng phong china thôi...Dạo này chẳng thấy bác đâu cả?
    .B(Gãi đầu gãi tai):- Ừ Nhỉ!! Chắc bác ý quên câu thơ của Cha ông ta rồi
    Ta đi ta nhớ quê nhà
    Nhớ canh rau muống nhớ ..BoX bóng bàn cháy gan

Chia sẻ trang này