1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống không thể thiếu những nụ cười!!!

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi nusinhtrongtrang, 24/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Đức-beckam của chúng ta có bộ râu rất đẹp, cgcd rất ngưỡng mộ, mới hỏi beck là sao anh có bộ râu đẹp thế. Beck bảo "trước đây anh cũng ko có râu nhưng 1 lần đi đến 1 vùng núi gặp 1 ông già đang chơi bóng bàn, anh xin chơi cùng, thế nào lại thắng, ông ta quí quá nên hỏi anh thích gì ông ý cho, anh thấy ông ta có bộ râu đẹp quá nên muốn có bộ râu như thế, ông ta bứt mấy cọng rồi gắn cho anh, về nhà, sau mấy hôm là anh có bộ râu thế này đây". Cgcd nghe xong thích lắm, mò đến vùng núi kia, chỉ có điều lần này ông già bị đau lưng ko chơi, cgcd cứ rủ vì muốn có râu đẹp, ông lão đành bảo bà lão vợ mình ra tiếp cgcd, ko ngờ bà lão đánh hay thế nhưng lòng ham muốn có râu đẹp thôi thúc, cgcd đánh điên cuồng và thắng. Bà lão hỏi : "thế cháu muốn gì" cgcd chỉ cần nghe đến thế đáp ngay : " bạn cháu lần trước đến xin ông mấy cọng râu và đã có bộ râu đẹp, cháu cũng muốn" . Bà lão : " ông đang mệt ko nên làm phiền ông, để bà nghĩ cách xem thế nào, cháu đợi nhé ". Bà lão đi ra sau vuờn 1 lúc rồi quay lại đưa cho cgcd 1 nhúm lông. cgcd thích lắm, gắn ngay để về mọc râu. Quả thật của ông cũng như của bà, bộ râu của cgcd nhìn không hề thua bọ râu của beck, nhưng cgcd vẫn tỏ ra ko thoải mái lắm. Beck thấy thế hỏi : " chú có bộ râu đẹp còn hơn cả anh sao còn ko vui". Cgcd đáp : " có râu đẹp em sướng lắm chỉ mỗi tội hàng tháng em cứ bị chảy máu mũi "
    Được mastersprint sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 25/04/2006
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    - buồn cười quá không thể chịu nổi..Cái gì chả được ơi chú phản kích đi chứ..ai lại cứ chảy máu mũi như thế
  3. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN TÚI 3 GANG
    Ngày xửa ngày xưa , xưa lắm ... để Master kể về cái xưa của nó . Nó xưa đến cái mức mà ông cố nội của Master kể lại cho ông nội Master nghe hồi thế kỉ 19 ( sau này Master tìm được cuốn băng ghi âm buổi kể chuyện ấy ) ông cũng đã bắt đầu bằng "Ngày xửa ngày xưa.. ."
    Xin nhắc lại lần nữa là xưa lắm rồi . Ở một làng nọ có hai anh em trai , tên một đứa là : toilabongdem, đứa còn lại gọi là cgcd.
    TLBD là anh , tính tình gian ngoan , xoả quyệt và thâm độc , còn thằng CGCD thì ngược lại , vừa ngố vừa nhát. Thấm thoắt đã mấy lần ************* đọc điện mừng Xuân trên tivi . TLBD và CGCD cũng đã trên 18 tuổi bắt đầu tò mò các trang người lớn kiểu thienthai.net .. nên bàn nhau chia tài sản để ra riêng cho thoải mái , dạo đó chưa có Luật Sư để chia tài sản hai ông bà để lại nên hai anh em tự phân chia . Để công bằng , hai anh em mua bộ bài về oánh . Mỗi lần thắng là được lấy một thứ trong nhà . Vốn gian xảo có thừa lại hay đú theo bọn trai làng đi đánh bạc các dịp Tết , TLBD nó làm bài thắng hết của cải trong nhà . Cuối cùng , đỏ cho CGCD , ván cuối bốc bài lên có đủ 3 phỏm ù luôn nên được một mảnh đất nhỏ ngoài đê , trên đó có một căn nhà cấp 4 xuống cấp và khu vườn có một cây Quất Quảng Bá rất sai quả .
    TLBD sau đận ấy giàu to , nó bán đất mặt đường cho nước ngoài xây nhà nghỉ .Tiền như quân Nguyên , gái gú bia rượu cả ngày , sống như ông Vua con trong làng vậy .Còn phần CGCD ,nhờ chăm chỉ đánh máy thuê với cả ghi lô đề cho chủ nên cũng chộp giật sống qua ngày được . Mỗi tội gái làng nó không thèm để ý vì không có tương lai gì . CGCD buồn lắm . Chủ nhật ấy , đang dạo trong vườn nghĩ mưu cưa con ông chột đầu làng thì CGCD thấy có con chim to vật vã đang xực liên tục mấy quả đầu mùa chỗ cây Quất của chàng . Bực mình chàng vào xách con Rựa lâu nay thủ trong nhà , rón ra rón rén chạy lại chụp ngang cổ con chim , kề dao vào cổ chim chàng rít qua kẽ răng : " Chết ******* , cây Quất ông mày trồng để Tết bán lấy tiền mua pháo hoa mà mày dám phá à , bó thịt ! " Chim sợ vãi cả đái . phều phào kêu " Ăn một quả giả cục vàng ,may túi 3 gang , mang đi mà đựng " . Rợn hết cả óc gáy , phim kinh dị CGCD xem cũng nhiều nhưng giờ mới thấy chim biết nói tiếng người , cho là sự lạ , lòng CGCD cũng nguôi giận , nhưng để chắc ăn chàng còn dứ thêm một câu " "Được rồi , cho mày về , mai không qua chở ông đi lấy vàng ông tỉa chết con ****** ! " Chim dạ vâng rối rít rồi bay mất hút. CGCD bần thần quay vào nhà ...
    Sáng hôm sau chờ mỏi cả cổ không thấy chim cò đâu , CGCD lầm bầm tự rủa mình ngu như Lợn , "đến thằng anh mình nó còn lừa cả mình , nói dek gì đến Chim chóc " . Định bụng ra ngõ làm đĩa bún đậu mắm tôm thì bất thình lình CGCD thấy chim bay đến . CGCD cả mừng , xắn xuýt xun xoe đến hỏi chim :
    - định cho tao leo cây hay sao mà lâu thế , con Vợ ?
    - đang điên hết cả đầu đây này , lắm mồm thế ! Nãy bay ngang quán cà phê , có thằng nào hút xì gà thơm nức mũi , mình đang phê nhắm mắt bay , dính bố nó vào dây điện thằng chết dẫm nào căng ngang đường , tí chết .
    - hề hề -CGCD hềnh hệch cười - Tớ biết đâu được í . Mà thôi , mình đi nhở .
    - mang túi đi chưa ?
    - rồi , tối qua cắt hai cái ống quần cũ may rồi , vừa thành cái túi vừa có cái quần Ngố , trong cũng được , tí về tao mặc cho mà xem .
    CGCD leo lên lưng chim ngồi , chim nói :
    - chuyến bay bắt đầu khởi hành đến mỏ vàng , đề nghị quý khách thắt dây an toàn . Không hút thuốc trên lưng chim kẻo cháy lông .
    - bố ông , rỗi hơi à !
    Chim cười :
    - lúc sáng cũng làm đôi quai , giờ hơi máu tí , thông cảm đê .
    CGCD thò tay vào túi quần , móc ra hai quả cam xã Đoài tọng hẳn vào mồm chim , vừa noi:
    - ăn đi rồi lướt .
    Chim nuốt vội tí nghẹn , rùng mình cất cánh bay lên . Qua Vịnh bắc Bộ rồi qua Đảo trường sa Chim bay vào một khu vực sương mù dày đặc , tầm nhìn giảm xuống dưới 1km , sức gió mạnh cấp 10, cấp 11 giật lên cấp 12 khi chiều tối , biển dộng dữ dội . Dự áo trong 24 h tới ...( quên , đây là dự báo thời tiết hôm qua , he he ) Bất thình lình hạ cánh đột ngột xuống một hòn đảo hoang vu . Trên đảo vàng nhiều không kể xiết .Toàn loại 4 số 9 từng cục từng cụ to thôi rồi . Căn bản là cũng thích nhưng vì không tham lắm nên CGCD cũng chỉ lấy đâu khoảng dăm yến rồi lên lưng chim quay về . Khi trở về , CGCD nhảy ngay lên Công ty vàng bạc đấ quý đổi vàng lấy tiền mặt . Qua Nokia mua 2 con 9900 đời mới nhất thời bấy giờ . Tặng con chim một cái còn dặn thêm :
    - bao giờ tao nháy , mày qua chỗ tao ăn Quất rồi chở tao đi nữa nhá .
    Chim lặng lẽ gật đầu rồi thở dài . Nghĩ thầm , ****** mà là người ****** mua cả cái vườn Quất Quảng bá chứ tội gì cho mày hưởng lợi . Đoạn bay đi đâu không rõ.
    Tin CGCD được chim thần giúp đỡ , nay giàu có hơn cả BillGate nhanh chóng lan đến tai của TLBD . Hắn tức lắm . Rắp tâm lừa CGCD thêm quả nữa mới đành lòng ......
    Một ngày nọ ... hình như là Chủ Nhật hay sao đó ,TLBD qua chỗ nhà CGCD . Chả vòng vo gì cả hắn vào thẳng vấn đề giọng ngọt như mía:
    - Chú CGCD này , lâu nay anh cứ canh cánh trong lòng chuyện đối xử tệ bạc với chú . Nay , anh cũng có tuổi rồi , chỉ thích vui thú điền viên . Anh dành lại cho chú tất cả , chú về chăm nom bàn thở tổ tiên hộ anh . Còn anh ra đây sống nốt quãng đời còn lại .
    CGCDnghe và ngẫm nghĩ :
    - Nó nói nghe cũng ngọt. Dù gì thì nó cũng thích cây Quất của mình , cho nó thì chả mất đi đâu , mình giàu phết rồi , bây giờ có thêm mấy cái Vila sống đến già cũng chẳng hết tiền. Còn ở đây với cây Quất , nhỡ con chim dở hơi không đến nữa thì cũng thế .
    Xong xuôi , CGCD gật đầu đồng ý .
    TLBD mừng nhảy cẫng lên, va cái độp vào cái đèn hoa kỳ , dầu tưới xuống , bắt lửa , đầu cháy không còn một cọng tóc. Nhưng vẫn cười hớn hở , lấy con D500 gọi ngay Thành Hưng chuyển đồ đến ở luôn. Càng tiện, chuyến về thì thằng CGCD cũng chuyển sang nhà TLBD ở hẳn.
    Nhờ xin được số Mobile của chim thần , sáng thứ Hai TLBD gọi ngay cho chim . vừa lúc chim đang thèm Quất, thế là bay đến. tưởng là quen biết rồi , chim đậu xuống phát là chén quất ngay, ai ngờ TLBD nó rình sẵn. Nó phang cho một phát quay cu lơ . Lúc tỉnh dậy thấy mình bị trói gô vào thành giường, chim cả kinh không hiẻu chuyện gì xảy ra . Kịp lúc TLBD bước đến , hắn phì phèo điếu Vina, hất hàm nói :
    - Con Chó, bây giờ tính sao?
    - sao là thế nào? CGCD đâu? mà tao là Chim chứ phải chó *** đâu !
    - nó bán lại nhà cho tao rồi , mày ăn Quất phải giả vàng cho tao thì tao mới tha , hiểu chửa?
    - à, chuyện nhỏ , thế thì việc dek gì mày trói tao như Lợn thế này , mai may túi ba gang tao đưa đi lấy .
    - ***** phải nhắc , anh mua túi đây rồi , đi luôn .
    Nói rồi hắn cởi trói cho Chim ,cẩn thận leo lên lưng không quên mang theo cái balo 9 túi mới mua 60K ngoài chợ .
    Chim chán nản nhưng sợ nó bóp cổ mình nên cũng đưa đến đảo lần trước . TLBD nhặt đầy một túi , rồi lại găm thêm mấy cục vào người . Chim biết nhưng kệ cha nó , nói với thằng mặt dày này chỉ tổ phí nhời .
    Khi quay về , phần vì nặng , phần vì đói , chim vừa bay vừa ngủ gật . Một con Vietnam Airline bay ngang qua , chim không kịp tránh , nó táng cho một phát . Cả chim lẫn TLBD rơi tòm xuống biển , chết mất xác ...nghe đâu xác hai đứa dạt vào bãi biển Phunkhet của Thái Land trong trận Sóng Thần vừa rồi ...
    Còn CGCD đã sống một cuộc đời vương giả từ đó ..chỉ tiếc sau chết vì chảy nhiều máu cam quá ( cái này thì phải đọc truyện ở trên )
    Được mastersprint sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 25/04/2006
  4. tinyman

    tinyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    1
    Ha ha.... Đến vỡ bụng vì cười mất! Nhờ có Masterprint mới biết tại sao CGCD lại gày gò ốm yếu thế!
  5. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Masterprint vốn tính hay khoe khoang. Một hôm lái chiếc Vespa Sprint đi đánh bóng bàn. Đường thì đông nên có một chiếc xe tải quẹt ngang vào chiếc xe yêu quí của mastersprint. Thế là cậu chàng nắm ngay cậu lái xe tải lại gọi CSGT. Chàng ra sức nói là xe Vespa này quí như thế nào. Mua mất hơn muời mấy triệu. Làm lài mất vài triệu . ..
    Đang thao thao thì anh CSGT cắt ngang:
    - Xin lỗi anh, trong lúc anh đang huơ chân múa tay thì chiếc xe tải khác chảy qua đã cắt đứt cánh tay phải cùa anh rồi.
    Mastersprint la hoảng:
    - Thôi chết thế thì cái đồng hồ Swatch tôi vừa mới mua 1 triệu, và chiếc nhẫn 2 chỉ vàng tôi vừa mua hai triệu sám trăm bốn chục nghìn bị mất rồi
    [
  6. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối đẹp trời, vợ chồng nhà dotran đang tâm sự thì có 1 tên trộm nhảy vào nhà, hắn quá khoẻ, trói vợ dotran trên giường còn dotran thì bị trói ở ghế salon. Sao đó hắn trèo lên giường với vợ dotran rồi đi vào phòng tắm. Lúc này dotran mới nói : " hắn là 1 tên tội phạm nguy hiểm, hắn có thể giết cả 2 chúng ta,em cứ bình tĩnh, hãy chiều theo ý hắn vì sự sống của đôi ta, anh thấy hắn hôn vào cổ em như thế chắc là hắn lâu rồi ko gần gũi 1 ai . Hãy vững vàng lên em yêu... dù thế nào anh cũng yêu em "
    Vợ dotran mới nói : " Hắn không hề hôn vào cổ em, hắn nói thầm với em hắn là đồng tính, hắn khen anh rất đẹp trai và hỏi em lọ dầu tắm ở chỗ nào, em nói là ở trong nhà tắm, hãy vững vàng lên anh yêu, em cũng luôn yêu anh "
    Câu chuyện này là ko có phạm luật đụng đến người thân đâu nhé !
    Được mastersprint sửa chữa / chuyển vào 22:09 ngày 25/04/2006
  7. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Dotran mà đẹp trai. Bác bị mù à?
  8. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là mastersprint mù thật. Như caigichaduoc thi mới gọi là đẹp trai chứ, hihì
  9. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ấy
    Sau ngày làm việc vất vả ở công sở và 1 vài trận đấu tồi tệ ở In, Cua79 về nhà ngồi ngay vào ghế bành, bật tivi và nháy mắt với vợ:
    - Nào, em yêu! Khẩn trương mang cho anh một cốc bia trước khi chuyện ấy bắt đầu.
    Cô vợ đỏ mặt nhưng vẫn nén lòng đi lấy bia. Cua79 làm một hơi hết sạch rồi lại yêu cầu vợ:
    - Khẩn trương mang cho anh một cốc bia! Chuyện ấy sắp diễn ra ngay bây giờ đây!
    Lần này cô vợ có vẻ không kiềm chế được nữa nhưng vẫn đi lấy bia. Làm một hơi hết sạch, Cua79 lại ra lệnh tiếp:
    - Một cốc nữa đi em, trước khi chuyện ấy thực sự bắt đầu.
    - Thế là đủ rồi! - Cô vợ trẻ cáu tiết. - Anh là đồ vô tích sự. Tôi có khác gì kẻ nô lệ của anh. Anh có biết tôi phải nấu cơm, giặt giũ, quét dọn nhà cửa mỗi ngày.
    Cua79 thở dài:
    - Thế là chuyện ấy đã diễn ra
  10. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa có một nữ VDV bóng bàn. Cống hiến cả đời cho BB quay đi quay lại đã ngòai 50. Giờ này thì chả còn lấy chồng con gì được. Bà đành sống với một con mèo đực mà bà nhặt được ở bãi rác gần nhà. Con mèo rất quấn quit bà chủ chỉ mỗi tội nó hay đái ỉa bậy mà hay đái vào chiếc Vespa mà bà mua lại của một bà đồng nát, nó cũng hay kêu gào thảm thiết vào mùa động đực khiến cho cả bà và láng giềng mất ngủ Tuy nhiên bà rất yêu thương chú mèo này. Bà bèn đem con mèo đi thiến. Để cho nó ngoan hơn. Ngòai ra bà còn lần mò chết tạo mộ cái vợt Bb đặc biệt gắn vào chân trước của mèo để tập BB cho nó. Con mèo sang dạ và học rất nhanh đánh BB rất giỏi.
    Một đêm trong giấc ngủ Bụt hiện lên bảo bà:
    - Con có lòng tốt thương yêu thú vật vì vậy ta cho con hai điều ước
    Bà dụi mắt, bụt vẫn còn thật chứ không phải mơ. Bà vội ước:
    - Con ước tòa nhà con đang sống thành một tòa lâu đài. Tài khỏan của con ở Vietcombank lúc nào balance cũng là 10 triệu.
    Bụt phẩy tay và sĩ diện xổ tiếng Anh:
    - Done
    Bà thấy tòa nhà mình đang sống trở thành tòa lâu đài. Chạy vội ra internet check thì thấy quả thật balance của mình là 10 triệu.
    Bà ngập ngừng lời ước thứ hai:
    - Xin cho con mèo của con hóa thành chàng trai tuấn tú.
    Bụt mỉm cười:
    - Con không hối hận chứ
    - Không, con sẽ không - bà trả lời
    - Done ?" Bụt phẩy tay ?" con vào phòng ngủ xem thử
    Bà chạy vội vào và reo lên mừng rỡ, một lát sau bà bỗng rú lên thất vọng. Vang lên tiếng của chàng trai: ?o Bà đã hối hận chưa? Ai bảo ngày xưa bà thiến tôi?
    Quá uất bà già bị đột tử. Đương nhiên là con mèo- chàng trai thừa hưởng tất tấn tật từ tài sản đến chiếc Vespa sprint. Tính của con mèo chàng trai cũng không thay đổi thích chiếc Vespa sprint, điệu đàng hày khoe khoang (xin đọc mẩu truyện về vụ quệt xe và mất cánh tay, nhồ tôilàbóngđêm làm bằng khen giả). Lắm kẻ ác mồm đồn rằng ấy là Mastersprint của Box bong bàn vì Mastersprint chỉ có mút **** nổi (xem truyện sang nam phi đánh BB của CGCD), và không thể thành VDV được dù đánh BB rất hay vì không biết nên tham gia giải nam hay nữ. Riên Dotran thì bán tín bán nghi. Chả biết những người khác nghĩ thế nào?

Chia sẻ trang này