1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống không thể thiếu những nụ cười!!!

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi nusinhtrongtrang, 24/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Truyện của Dotran làm em nghi tên trộm này chính là Mastersprint. Ko thì sao lão ấy biết rõ chuyện trộm vào nhà anh Dotran thế chứ.
  2. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Thì em kể cho anh chứ ai, em ko kể thì sao anh biết được. Nhân chuyện dotran kể về con mèo thiến, chắc dotran nhầm lẫn thế nào ấy chứ nhìn cái ava của cgcd thì kekeke chắc mọi người cũng có thể đoán mèo thiến là ai. cgcd bây giờ có nick mới là mèo thiến
    [​IMG]
  3. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ?!!!!
  4. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
  5. toilabongdem

    toilabongdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    5h 30 sáng. Trời đang mưa phùn . Master Sprint đang nằm với bồ thì bị dựng dậy bởi giọng ả này hốt hoảng :
    - Chuồn ngay,chồng em bất thần đi công tác về,đang đập cửa ầm ầm.
    Thằng lòng thòng phóng ngay ra cửa sổ tầng 1,rơi xuống giữa một đám đang chạy tập thể dục. Thấy thế,thằng cu này cũng
    lập cập chạy theo đoàn người.
    Một ông trung niên hỏi :
    - Cậu luôn cởi truồng mà chạy buổi sớm thế này à ?
    Master sprint vốn trâng tráo quen nên trả lời:
    - Vâng ạ. Cho nó mát !
    Ông này ngạc nhiên :
    - Cậu luôn luôn đeo Bao Cao Su mà chạy à ?
    Master nhà ta trả lời tỉnh bơ :
    - Không ạ,chỉ những hôm trời mưa thôi ạ
  6. toilabongdem

    toilabongdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Vợt tay trái bị vợ cấm không cho đánh BB nữa nên đành ngậm ngùi nhường chức chủ tịch lại cho ngườicó tài nhưng điều quan trọng nhất là có đức. Tài thì dễ, cụ chọn Joshuatree vì tài đánh BB, Chọn Mastersprint vì ngoài tài đánh BB thì còn mặt dày và khoe khoang, chọn Caigichaduoc vì có tài... cùn, Cua vì có tài viết bậy. Sau khi chọn dược 3 người rồi thì Vottaytrai thử đức. Cụ cho 3 chàng không mặc quần. Treo trước của quí dẫn ra bãi VŨng tàu (vì ở đây con gái mặc bikini không giống như ngoài bắc toàn mặc đồ bộ. Cả ba đứng xếp hàng. Theo cụ Vottaytrai thì ai chịu được lâu nhất mà trống không kêu thì được làm chủ tịch. Mới 10 giây thì Caigichadược kêu "tung, tung tung... "liên tục thế là cậu chàng bị loại. Sau một hồi thì Jos. cũng làm "tung, tung" thế là bị loại luôn. Chỉ có master sprint và cua đứng cả giờ trống chả kêu. Cụ vottaytrai mừng lắm đến xem thì thấy trống của Cua đã thị thủng nên không còn kêu được còn trống của Master Sprint thì còn nguyên vẹn. Votaytrai đ5nh chọn ngay Mastersprint làm chủ tịch nhưng khi nhìn xuống thì thấy hòan toàn nhẵn nhụi hay là... chả có gì cả nên làm sao mà kêu được. Cuối cùng thĩ Vottaytrai đành phải tiếp tục làm chủ tịch đợi người có tài khác lênt thay.
  7. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0

    Được mastersprint sửa chữa / chuyển vào 09:03 ngày 29/04/2006
  8. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Thực ra nếu chủ tịch biết sự tích về Đức Phật thì sẽ hiểu tại sao trống của Mastersprint không kêu và hiển nhiên chủ tịch vợt tay trái sẽ nhừơng chức.
  9. toilabongdem

    toilabongdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nhóc ạ! lần cuối cùng, anh nhắc lại không đụng chạm đến vợ con. Lần này là chính anh dotran đấy. Đang đợi một lời xin lỗi chính thức của một người trí thức biết tri thức. Còn không thì chắc anh nhầm với một thằng vô văn hóa
    Được toilabongdem sửa chữa / chuyển vào 01:26 ngày 29/04/2006
  10. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Còn tôi nghĩ chính xác Mastersorint là một thằng vô văn hóa. Tôi chắc chắn không chấp nhận lời xin lỗi của Mastersprint. Thằng nhóc này cũng sẽ không còn trong bộ nhớ của tôi trong danh sách lòai người.

Chia sẻ trang này