1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống không thể thiếu những nụ cười!!!

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi nusinhtrongtrang, 24/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    tôi kêu gọi M tràng hạt đừng chĩa súng bắn các anh như thế...Chú hãy để nguyên bản câu truyện thôi cũng là hay lắm rồi..đừng mô đi phê nữa...mà làm hỏng cả topic
  2. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người, em tự treo nick 3 ngày ko vào box coi như tự phạt, mọi người bỏ qua cho em.
    Đặc biệt xin lỗi các anh toilabongdem, dotran và Cua79.
  3. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Đi lang thang trong sân có con gà có con gà. Đi lang thang trong sân có con gà có con gà.
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    A:- Độ này bóng thì ít bàn thì nhiều!!!
    B:- Trời nóng quá mà..bây giờ đánh được lúc, nhìn quả bóng bàn mà liên tưởng đến...
    A:- Tiiii!!! Girl....à tiger...
    B:- Chú nói phải ..có cái hạt bia nào mẩy như quả bóng bàn uống sướng lắm nhỉ!!!
    A:-Thế mới: Trời nóng anh thèm ra sân
    ---------------- Đánh vui mấy quả Mồ hôi đầm đìa
    -----------------Thế là anh vội nghỉ ngay
    -----------------Gọi bia gọi lạc..ấy đời lên tiên
  5. Politeman_rudman

    Politeman_rudman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Các bác vào đây mà giải nhiệt này.
    http://tiachopvn.info/music/index.php?act=play&kind=1&song_id=251
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    A: - Sao bác hôm nay tươi tỉnh thế chẳng bù mấy hôm trước..mặt xìu xìu
    B: - Không vui sao được vừa qua được cơn đại nạn?
    A:- Khiếp !! Đại nạn gì thế?
    B:-Cảm hứng lại với em nó rồi..em nó vừa làm lành!!!
    A:- Em nào thế !!! Bác có bồ à?
    B:- Em bóng bàn...Đợt vừa rồi mình đánh trên in nhiều thấy toàn thua...ấy mà ra sới khác thì thấy mình vẫn còn Hay lắm...'''' Và tình yêu đã quay trở lại..và niềm tin đã trao về người la lá la"
    A:-heee!!! chẳng hiểu bóng bàn ma lực gì mà hay thế!! được !! mai ta đi tập bóng bàn thử xem...
  7. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Me xanh phỏng vấn Coint trong chương trình về du học.
    Em Me Xanh: Anh ăn ở với người Việt hay người nước khác?
    Coint: Ban đầu mình ăn ở với người Việt, sau mình chuyển sang ăn ở với người Trung Quốc và Hồng Công.
    Em Me Xanh: Thế anh ở với người nước ngoài có sướng không?
    Coint: Sướng chứ.
    Em Me Xanh: Thế so với ở với người Việt thì thế nào ạ?
    Coint: Sướng hơn nhiều chứ.
    EMX: Tại sao ăn ở cùng người Việt lại không sướng bằng ạ?
    Coint: Nhỏ quá.
    EMX: Cái gì nhỏ ạ?
    Coint: Bóng, bóng nhỏ.
    EMX: Em không hiểu
    Coint: Thôi được rồi, nước ngoài to khoẻ hơn, có nhiều thử thách hơn, sướng hơn.
    EMX: À, em hiểu rồi, nhưng anh bé tí mà. (Chú thích: CGCD có gặp Coint rồi, bé thật, hơn CGCD có tẹo)
    Coint: Vớ vẩn, bé thì thử thách mới lớn chứ.
    EMX: À, vâng, thế anh có cho là Du Học nghĩa là sang thiên đường không ạ?
    Coint: Cái đó còn tuỳ. Nhưng với mình là thiên đường.
    EMX: Cụ thể thiên đường nó như thế nào ạ?
    Coint: Em muốn biết chi tiết thật hả?
    EMX: Không, em đang phỏng vấn ạ, em muốn khán giả cùng biết.
    Coint: Thế thì không được. Một mình em muốn biết thế nào anh còn chỉ cho em được.
    EMX: Anh nói đi mà.
    Coint: Thôi được rồi, thiên đường với mình là vượt qua thử thách, làm được những gì mình muốn.
    EMX: Khiếp, sao anh cứ thích thử thách suốt ngày thế, anh không mệt à?
    Coint: Mệt thì mệt thật, nhưng làm xong rất vui.
    Em chỉ nhớ đến đây thôi. Bác nào có điều kiện xem lại chương trình Me Xanh cách đây tầm 1 tháng, đối thoại đầy đủ hơn giữa Coint và em Me Xanh (Em ko biết tên, vô tình xem phải chương trình này nên ko biết, cũng chả quan tâm vì ko sơ múi gì. Nhưng chắc chắn coint biết tên, sơ múi gì hay chưa thì em ko biết..)
  8. moonbeam

    moonbeam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    tặng bác cua - người có số lượng cũng như mật độ bài viết dày đặc nhất box ta. Em lang thang trên nhiều forum mà chưa thấy mấy ai tích cực như thế, nhờ có những người như bác mà ngày nào em và những thằng như em cũng có bài để xem, để biết thiên hạ đánh giết nhau như thế nào, để đọc thơ con cóc mà cười lăn cười bò, để nhìn vào một tấm gương về sự say mê và chăm chỉ tập luyện bóng bàn mà tự thấy mình còn phải cố gắng nhiều lắm.... :
    cua792001 nổi tiếng là cao to đẹp trai, nhiều cô theo đuổi. Danh vang trên TTVN , tiếng nức khắp box bóng bàn. Đi đâu post bài cũng có vài đứa như thằng moonbeam đi theo vặn vẹo . Nhưng đáng buồn cho các cô là anh đã có vợ. Vợ vốn là 1 cô gái thùy mị nết na, đảm đang có tiếng, chỉ tội lấy phải anh chồng ngoài đi làm và đánh bóng bàn thì chỉ mải mê lướt net luyện bàn phím...... Phải trải qua biết bao khó khăn và thử thách 2 người mới được chung sống bên nhau .Tưởng chừng hạnh phúc tràn trề , tâm thành ý mãn , nào ngờ cua bây giờ mải mê lướt net , cặm cụi đêm ngày ....sao nhãng chốn phòng the . Thương thay người vợ trẻ hàng đêm vò võ , đèn dầu leo lét , ôm gấu bông 1 mình , tựa chăn chờ chồng thôi bấm chuột.... tắt đèn đi ngủ . Vốn dĩ phận vợ hiền sao dám ngăn cản chồng lướt Net luyện văn cầu học , mang tiếng vùi dập chí tang bồng của chồng trong váy đầm phụ nữ . Chỉ biết hằng đêm cầu nguyện " cầu cho chồng nổi hứng xuân tình , dạ phong ghẹo nguyệt ...."
    Nhưng chàng cua792001 vẫn ham mê post bài, lướt Net thâu đêm ..... để vợ trẻ đợi chờ ...mấy ai chịu được . Cực chẳng đã Nàng bèn nghĩ ra 1 kế . Tuy là phận gái nhưng cũng học cao biết rộng , văn nhiều thơ lắm .Một đêm nàng bèn nói với chồng : Em với chàng làm thơ yết hậu , nếu chàng đối được thì tha , nếu không đối được thì phải.... :
    vợ cua:
    Gió mát trăng thanh đẹp ích chi
    Forum mê mải tối ngủ khì
    Chàng ơi! Trở dậy chiều em tý
    ( Kéo áo nũng nịu ) Đi !
    cua:
    Suốt ngày bận bịu với post bài
    Ê ẩm cả đầu, sụn cả vai
    Đã chẳng thương nhau, còn õng ẹo
    ( Gạt tay vợ ) Mai !
    vợ cua :
    Post bài nhăng nhố, chuyện lông bông
    Sao chẳng cho em lấy chút bồng
    Nay khất rằng mai, mai lại mốt
    ( Kéo áo tiếp )Không !
    cua (thất thế):
    Bấy lâu chẳng có đã làm sao
    Hôm nay dở chứng ước cùng ao
    Thôi cũng đành chiều không lại giận
    ( Đau khổ gật đầu)Nào !
    Được moonbeam sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 02/05/2006
  9. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Sau khi tình hình có vẻ bớt căng thẳng, và sau những sai lầm không đáng có và được sự tha thứ của các thành viên ( dotran ... ) Master lại quay trở lại kể chuyện . Để thay đổi không khí 1 chút, hôm nay M sẽ kể chuyện ngụ ngôn . Câu chuyện gồm có các nhân vật sau: 1 con mèo thiến ( caigichaduoc ), 1 con trâu ( rõ là trau79 tức Cua ), 1 con chim ( mod ansoxvn nhé, tại dạo này mod cứ bay đi đâu ấy ).
    Vào một mùa đông lạnh giá, con chim nhỏ A bay về phương nam tránh rét, nhưng trời quá lạnh, chim A bị lạnh cóng, không bay được và rơi xuống bờ ruộng, trời lạnh, chim A sắp sửa chết rét thì có 1 con Trâu79 đi ngang qua, phẹt 1 bãi, thế nào lại trúng ngay con chim A bé nhỏ đang chết cóng kia. Nhờ sức nóng của sản phẩm mà Trâu79 vừa tạo thành , con chim A nhỏ được sưởi ấm và thoát chết, nó vui sướng thò đầu ra khỏi bãi **** và hót líu lo . Lúc này có con mèo thiến C đi ngang qua, đang bực mình vì vừa bị thiến, lại thấy con chim kia hót líu lo thế là móc con chim A ra khỏi bãi **** và ăn thịt.
    Hết truyện !
    Chuyện ngụ ngôn nào cũng thế, nội dung của nó thì bình thường nhưng triết lí thì thật to lớn. Bài học rút ra ở trong câu chuyện này là : " Cókhi những kẻ đổ những thứ không ra gì lên người bạn lại là bạn còn những kẻ lôi bạn ra khỏi những thứ bẩn thỉu đó thì lại là kẻ thù của bạn ".
    Các nhân vật trong truyện chỉ mang tính minh hoạ cho nó gần gũi....
  10. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Đừng có cố mà chối, mèo thiến mọi người đã đồng ý là gán cho bác rồi. Nếu giỏi thì tìm ra cái thứ khác mà gán cho em. Theo đuôi lấy ý người khác mà ko thấy ngượng à. Em tưởng sinh viên đạt giải nghiên cứu khoa học phải sáng tạo lắm. Cuối cùng cũng chỉ có thế. Bác thường lắm, chả khác gì những chú cử nhân tốt nghiệp chỉ biết bắt chước. Tưởng thế nào.

Chia sẻ trang này