1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống không thể thiếu những nụ cười!!!

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi nusinhtrongtrang, 24/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Đấy là 1 sự nhầm lẫn nho nhỏ của anh Dotran, chứ hình con mèo to uỳnh trên ava của chú thì chối thế nào được.
  2. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    NHO NHỎ ,TO TO
    Trong thành phố to to
    Có con đường nho nhỏ
    Trên con đường nho nhỏ
    Có ngôi nhà to to
    Trong ngôi nhà to to
    Có căn phòng nho nhỏ
    Trong căn phòng nho nhỏ
    Có cái giường to to
    Có bà vợ nho nhỏ
    Có ông chồng to to
    Ông chồng tuy to to
    Nhưng cặp mông nho nhỏ
    Trên cặp mong nho nhỏ
    Là cái quần to to
    Trong cái quần to to
    Có cái gì nho nhỏ
    Lúc thì nhỏ ,lúc to ...
    Cái gì vậy nhỉ mọi người???
  3. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Một lần M, Cua và Cgcd rủ nhau đi du lịch vòng quanh thế giới . Vào một ngày nọ cả ba đến Châu Phi ,do trời tối và họ chưa có bản đồ ở vùng này nên đi lạc trong rừng và bị bọn mọi ăn thịt người bắt được . Cả 3 sợ quá xin tha mạng, chúa mọi thấy vậy mới ra điều kiện:
    - Sáng mai ta sẽ thả bọn ngươi trở vào rừng , ai mang lại cho ta một loại trái cây trong khoảng thời gian nhanh nhất thì ta sẽ tha chết .
    Sáng hôm sau cả ba vội vã chạy vào rừng . 10 phút sau Cua trở ra với 10 trái cam . Thấy điều kiện được hoàn thành quá dễ dàng, tên chúa mọi lại ra điều kiện mới:
    - Nếu ngươi đút hết 10 trái cây này vô đít mà không cười thì ta sẽ tha mạng sống cho ngươi .
    Cua tự tin nghĩ thầm lần này thì mình sống rồi lập tức thi hành nhưng đến trái thứ 3 thì chịu không nổi nên bị tên chúa mọi giết chết, hồn anh bay lên thiên đàng .
    Đến lượt Cgcd trở về với 10 trái nho, cũng y như tên Cua tên chúa cũng yêu cầu Cgcd cũng phải nhét 10 trái nho vô đít , đang nhét tới trái thứ 8 thì Cgcd lăn ra cười ha hả , tên chúa mọi bèn đem hắn đi xử tử , hồn Cgcd cũng bay lên thiên đàng .
    Trên thiên đàng, Cua mới hỏi Cgcd:
    - Mày mang về 10 trái nho, đang nhét ngon trớn thì tại sao mày lại lăn ra cười lớn như thế để rồi bị giết như anh .
    Cgcd lúc đó vẫn còn chưa hết cười, trả lời:
    - Em đang nhét ngon trớn thì thấy ông M đem về 10 trái SẦU RIÊNG ...
  4. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Trước đây M cũng đọc truyện này rồi nhưng nghĩ người thứ 3 tưởng là ngu nhưng thực ra lại hơn 2 người kia vì rõ ràng mang về mấy trái sầu riêng thì cũng chết nhưng chết mà không phải nhét vào ... thì cũng còn đỡ hơn là như 2 người kia nhét rồi vẫn chết.
    Tuy nhiên rất hoan nghênh donguyen đã gia nhập sân chơi đá xoáy bắn chưởng này. CGCD và Cua cũng nên có vài mẩu chuyện nho nhỏ tặng donguyen chứ nhỉ.
    Để M mở màn nhé . Donguyen có vẻ thích kiểu truyện trên thì sau đây sẽ là 1 truyện na ná.
    Nhà Donguyen tương đối chật, nên cả gia đình ngủ chung 1 giừơng, cũng giống như mọi lần, Donguyen đã trèo lên giường là lăn ra ngủ. Đột nhiên, Donguyen tỉnh dậy và thấy một người đàn ông mặc áo choàng màu trắng đứng bên giường.
    ?oÔng làm cái quái gì trong nhà tôi vậy?...và ông là ai thế nhỉ?? Donguyen hỏi.
    ?oĐây không phải là nhà anh nữa?, người đàn ông đáp, ?oTa là Thánh Peter, và anh đang ở Thiên đường?...
    ?oCái gì? Ông nói là tôi chết rồi à? Tôi chưa muốn chết! Tôi còn quá trẻ mà?, Donguyen nói. ?oTôi muốn ông đưa tôi quay về ngay lập tức?.
    ?oKhông dễ dàng như thế đâu?, thánh Peter nói. ?oAnh chỉ có thể quay trở lại bằng việc đầu thai là một con chó hoặc một con gà mái. Tùy anh chọn đấy?.
    Donguyen suy nghĩ một lúc và tính toán rằng làm chó thì quá tẻ nhạt, chứ làm gà mái thì có khả năng có cuộc sống tốt đẹp và nhàn hạ. Chạy lòng vòng với một con gà trống thì cũng không đến nỗi tệ.
    ?oTôi muốn quay về làm con gà mái?, Donguyen đáp.
    Và thế là chỉ một giây sau, Donguyen thấy mình trong sân nuôi gà vịt, với một bộ lông tuyệt đẹp. Nhưng Donguyen cảm thấy như phần đuôi như sắp sửa nổ tung ra. Lúc đó thì một con gà trống đi tới.
    ?oNày, chắc hẳn cô là cô gà mái mới mà Thánh Peter đã bảo tôi?, hắn ta nói. ?oThế làm gà mái thì thấy thế nào??
    ?oCũng ổn, tôi nghĩ thế, nhưng tôi cảm giác phần đuôi như sắp nổ tung ra vậy?.
    ?oÀ đó đó!? gà trống nói, ?oĐó là sự sinh sản rụng trứng ý mà. Cô cần đẻ một quả trứng?.
    ?oThế tôi làm thế nào bây giờ?? Donguyen hỏi.
    ?oKêu cục cục hai phát, và cố hết sức đẩy nó ra?.
    Donguyen cục cục hai phát và lấy hết sức đẩy mạnh, và pop một cái một quả trứng lăn ra đất.
    ?oÁi chà? Donguyen nói. ?oCảm giác thật tuyệt!? Và thế là anh chàng ( cô nàng cũng được ) lại cục tác và làm như lần trước. Không thể tin được lại tòi ra thêm quả trứng nữa. Lần thứ ba kêu cục tác thì nghe thấy tiếng mẹ la lên:
    ?oDonguyen, vì Chúa, hãy tỉnh dậy ngay! Mày đang bậy lung tung ra khắp giường đây này!?
    Welcome to hell babe
    Được mastersprint sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 04/05/2006
  5. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Có một anh chàng kia rất là ham chơi đàn guitar và lúc nào cũng khư khư cây đàn trong tay . Thế nhưng không hiểu sao mỗi lần bạn bè tới nhà anh ta, anh ta đàn lên là tất cả các anh chàng kia đều "chào cờ" . Lần nào cũng như lần nấy, cứ như là một căn bệnh, thế là anh ta mất dần bạn bè, nhà anh vắng lặng hẳn ra .
    Giờ thì đàn cho ai nghe đây, buồn quá anh ta xách đàn ra công viên ngồi với bộ mặt buồn xo rất thảm thiết . Chợt có một ông cụ già tóc bạc phơ ngồi đó thấy anh ta buồn quá mới hỏi thăm . Anh ta kể hết sự tình xong ông cụ mới bảo:
    - Thật là may mắn cho cậu, tôi là một giáo sư bác sĩ về hưu đây . Tôi nghĩ là tôi có thể chữa giúp cho cậu căn bệnh này được . Nào cậu hãy đàn cho tôi nghe một bản xem nào, phải nghe rồi tôi mới chuẩn đóan bệnh của cậu được .
    Anh ta hớn hở lắm bèn đàn ngay cho ông cụ kia nghe . Mới đàn sơ qua một đoạn nhạc, ông cụ đã xua tay rối rít:
    - Thôi...thôi...tôi biết căn bệnh của cậu rồi, tôi cũng đang "chào cờ" đây
    Anh ta mừng rờ hỏi:
    - Sao cụ biết bệnh của cháu rồi ư ? thế nào cụ ? bệnh gì cụ ?
    Ông cụ hổn hển một lúc cho nó xuống rồi nói:
    - Bệnh của cậu là ...bênh...đánh đàn như cái (!) ...
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Hư Trúc:- Anh là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu trong 20 cơ hội ngon ăn anh đã tài tình ghi một hat tríc, anh là một tiền đạo có sức khoẻ và sự dũng mãnh anh cảm thấy đối mặt với mẫu cầu thủ trẻ nào làm anh lo sợ nhất cho trận lượt về lần sau...
    Đông gà: - Sau Trận lượt đi vừa rồi thì Mẫu cầu thủ Như Thuý Vinh và Đavit Minh đức Khiến cho tôi lạnh xương sống ...với hai lần hôn đất mặn mà trong vòng 3 phút đã khiến tôi không thể không đề phòng cho lượt về lần sau...
    Hư Trúc: - Anh sẽ ghi bao nhiêu bàn cho lượt về ?
    Đông Gà: - Chắc chắn sẽ nhiều hơn một con gà mái đẻ trứng trong một tháng..
    Hư Trúc: - Nhất định là thế rồi !! Cố lên !! Đông Gà!!!! XOOOOOOooo!!!!!
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN THẬT NHƯ BỊA
    Dũng te và Đông gà Tử thủ chiến đấu ..từ một đường bóng bất ngờ của Đông gà:
    Dũng te: - Chết mẹ tôi rồi...
    Đông gà: - Chú Cứ yên tâm Chết mẹ thì Còn bố..
    Dũng te:??!!!( Quyết giết kiếm 2 xịch)
    Được cua792001 sửa chữa / chuyển vào 14:59 ngày 27/05/2006
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Hư Trúc: - Thưa anh Đông Gà NGười ta ví tên anh như một thứ thời Trang Thời thượng nổi tiếng là D&G anh cảm giác thế nào?
    Đông Gà: - Thật sự là niềm hạnh phúc vô bờ bến..Tuy nó rất mộc mạc có thể hiểu ĐÔNG VÀ GÀ Nhưng nó Vô Cùng sang trọng Với Dollar and Girl..Cảm ơn Thị Trường bóng bàn đã cho tôi một Danh hiệu thời thượng
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Đời tao chỉ thua duy nhất
    Một vị Giám đốc công an tỉnh Nam định rất ham thích bóng bàn và đã từng mời rất nhiều Cao thủ về Giao lưu có điều lạ Là các cao thủ Toàn về nhì..Cho đến một hôm gặp một thiếu niên tuấn tú Đập cho Vị Giám đốc này thua luôn 3-0 . Vị giám đốc tâm sự
    - Kể từ khi Tao chơi bóng bàn Tao chưa biết thua thằng nào kể Cả Lê Huy ..Đời tao chỉ Thua duy Nhất một thằng con Nhà Trường Huy thôi!!!
    ( chuyện có thật kể về chiến tích của VInh Trường Huy từ hồi học phổ thông...bố Cháu Chưa biết quan hệ xã hội là gì nên có thể thông cảm)
    Được cua792001 sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 09/06/2006
  10. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Hê hê cái loại óc lợn này mà cũng làm đến trưởng công an tỉnh cơ đấy.

Chia sẻ trang này