1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống không thể thiếu những nụ cười!!!

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi nusinhtrongtrang, 24/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đệ tử của tôi có khác, hài hước + đáng yêu . Nhưng chọc tôi thì còn được vì tôi hiền lành hay bị người khác bắt nạt nên quen rồi nhưng chọc phải CGCD thì nhầm người rồi
  2. Remediot

    Remediot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    hic, lúc đi ăn ai gọi món Caigichaduoc ấy nhỉ, ai lại còn cười hăng hắc khi thấy CGCD quấn lá cải nữa? Chả phải chính thầy còn gì. Em nghe đồn biết CGCD rất... đanh đá chua ngoa ghê gớm, nên dù lúc ấy buồn cười lắm cũng ko dám ho he mạo phạm, chả ngồi im re rất chi là.. hèn còn gì. Ai chả biết là sau mấy đận bị CGCĐ chơi xỏ, thầy vẫn để trong lòng nên đã gọi món chọc caigichaduoc, giờ sao lại đổ vấy cho Re thế?
    Bạn CGCD ơi, không phải Re đâu nhé, dưng mà Re vẫn cứ xin nhận lỗi là đã... đi cùng người gọi món mang tên bạn. Bạn bỏ quá cho Re (còn M thì muốn làm gì tuỳ bạn), xin hứa lần sau không đi cùng M vào nhà hàng Italia nữa ạ.
    M khiến Re bắt đầu sợ CGCĐ rồi, bệnh hèn nhát chữa mãi ko hết !
    Được remediot sửa chữa / chuyển vào 18:39 ngày 07/10/2006
  3. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Từng lày tuổi rồi mà lại bị một đứa con gái phế võ công.
    Hôm qua ngồi buôn với chị Hiếu mới biết em Rem không phải là thằng. Nhưng mà vẫn giữ nguyên lời mời trà đá thuốc lá.
    Tớ là tớ không chấp Master với con gái.
    Đau thật.
  4. toilabongdem

    toilabongdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Biết là bài này sẽ bị khóa, có thể cả nick sẽ bị ban. Nhưng vì công lý, vì cái đúng tôi xin khẳng định là Master Sprint không thể có rận mà còn rất duyên dáng. Tôi phải mất 3 ngày mới vào được kho dữ liệu của Master Sprint để lấy hai cái ảnh của Master mà chia sẻ với mọi người.
    Ảnh 1. Nàng Master hoang dại trong chuyến du khảo Dalat[​IMG]
    Ảnh 2. Nàng Master duyên dáng với tình yêu bất diệt cho Vespa. Xem ảnh này các bạn sẽ thấy người Master rất sạch sẽ. làm sao có rận được
    [​IMG]
    Được toilabongdem sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 10/10/2006
  5. tosido

    tosido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    thôi các anh em tha cho em nó,cảc box có ít con gái mà quây lại trêu thế này thì em nó chạy mất dép.Thôi các đồng chí dừng ở đây nhé,chuyển chủ đề đi
    to cái gì chả dập:trước khi đi mà chưa làm 1 bữa tiễn biệt,thôi để lần sau nhé
  6. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Trong box này Master đánh giá cao nhất toilabongdem vì khả năng đá xoáy bắn chưởng, ngoài ra còn có khả năng sử dụng photoshop nhưng dạo này không hiểu ông này này ăn phải cái gì mà ăn nói rất vô học, thô bỉ. Nói với phụ nữ mà như 1 thằng ma cô, hay chú mày cũng có vấn đề về giới tính, hifi hả . Khả năng photoshop thì giảm sút tệ hại không khác gì đứa trẻ con mới vào nghề. Nhìn cái đầu với cái thân là thấy trình độ gán ghép lìu tìu, còn ý tưởng thì bệnh hoạn. Mà Master nghi cái thân đấy là của tác giả lắm, nếu đấy là thân của toilabongdem thì Master xin lỗi vì đã bất lịch sự ăn nói hơi thiếu văn hoá với phụ nữ nhé . Body của toilabongdem cũng được đấy
    ĐỀ NGHỊ MOD ANSOXVN KHÔNG BAN NICK TOILABONGDEM !
    Để thằng bé ( cũng có thể là con bé hoặc cũng có thể là cả 2 cùng 1 lúc) còn có cơ hội làm lại, đừng làm anh thất vọng nữa nhé !
    Được mastersprint sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 08/10/2006
  7. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    hihi, rất ngưỡng mộ. Cậu đã làm được chuyện mà ít ai trong box làm được. Chưa bao giờ tôi thấy Mastersprint giận sục sôi như thế. Ý tưởng này tơi cũng nghĩ đến. Đã chat với masterlazy về ý tường nàhiêy. Nhưng photoshop của tôi kém quá với lại cũng sợ bị ban nick. Đành vote cho cậu về tính hài hước, lòng dũng cảm và tính nghệ thuật. Ảnh đẹp biết che chỗ cần che tuy nhiên hơi cay độc với Mastersprint.
    Tôi đồng ý với bạn về chuyện "bức thư gửi mẹ Âu cơ" Tôi có cảm giác tác giả Y Ban là nữ và tác giả đã cố viết về việc giải phóng phụ nữ thật dung tục. Tôi cố ngồi mãi nhưng vẫn không nuốt trôi truyện ngắn này dù rất nhiều người khen hay, mới. Tôi chả biết có phải là phụ nữ giờ viết văn tòan thích viết kiểu này hoặc "bóng đè" hay sao ấy. Nó ảnh hưởng không nhỏ trước đến lối nghĩ của con gái bây giờ. Đáng vui hay đáng báo động?
    Còn chuyện bị nói là chó á? Tôi tuổi chó mà. Không sao. Nhưng tôi chỉ vui vì có người chọi nhau với Mastersprint thôi. hìhì. Cám ơn bác. Tôi ngày trước chỉ cho là bác đến tầm tôi thôi. Nhưng bi giờ sau vụ này thì cho tui gọi 1 tiếng" Đại ca".
    Thú thật thì tôi cũng không thấy bạn nói dung tục hay macô như mastersprint viết. Nhưng mà công nhận là bạn hơi cay độc một tí.
  8. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    a, còn sai chính tả nhé "bày tỏ" chứ không phải là "bài tỏ" đâu đại ca
  9. Remediot

    Remediot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    "lỡ tay" xóa mất rồi, không đọc (lại) được nữa rồi , mà không nên đọc nữa rồi
    Được remediot sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 09/10/2006
  10. toilabongdem

    toilabongdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Sorry mọi người. Có lẽ tôi cay độc quá. Chỉ xin giải thích ngắn gọn: Khi viết bài tôi hết sức cay cú sau khi đọc một phần truyện ngắn " Bức thư gửi mẹ Âu cơ" của Yban. Hình ảnh người phụ nữ Việt nam trong suy nghĩ tôi khác. Đó là hình ảnh mẹ tôi, chị tôi bạ tôi và người yêu tôi, thông minh dịu dàng và lễ giáo. Hình ảnh mà tôi luôn mơ mộng khi nghe nhạc Phạm Duy.
    " Này cô em Bác kỳ nho nhỏ
    Này cô em tóc đơ-mi-gạc-xông
    Chiều hôm nay rỗi đạp xe xuống phố.
    .....
    Tự đọc lại bài, quả thật tôi thấy mình cay độc đến mức tôi cũng sợ chính mình.
    Được toilabongdem sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 10/10/2006
    Được toilabongdem sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 10/10/2006

Chia sẻ trang này