1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống không thể thiếu những nụ cười!!!

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi nusinhtrongtrang, 24/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tosido

    tosido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    thôi các bác ơi cho em xin,bắt đầu quá đà rồi đấy ạh.Theo em nghĩ thì học ở đâu thì học,bằng ở đâu thì bằng,đừng chê nhau thế chứ.Bác học hành thành đạt đi nước này nước nọ rồi nhưng mà tinh vi quá,mình giỏi thì ở đời còn nhiều người giỏi hơn.Tôi kêu gọi các bác dừng lại ở đây nhé,đừng nên đi quá đà
  2. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với tosido, dừng đi không khóa mất chủ đề thì chết. Để mọi người còn cười nữa chứ.
  3. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Dừng hết lại nhé ! vì hoà bình thế giới. Để refresh, Master kể chuyện mới vậy.
    Một chàng bê đê sau khi chết lên tới cửa Thiên Đàng và gặp ông Thánh Phê Rô!
    - Anh tên gì ?
    _ toilabongdem
    Ông dò trong hồ sơ thấy toilabongdem cũng không phải người xấu, chỉ hơi nhát cáy, không dám ló mặt ra ánh sáng thôi nên vẫn quyết định cho toilabongdem vào Thiên Đàng!
    Thánh Phê Rô mở cửa và cùng toilabongdem đi vào! Đi được một lúc thì chùm chìa khóa của ông bị rớt xuống đất! Ông cúi xuống nhặt lên! toilabongdem thấy thế không thể cưỡng nổi bèn chồm lên lưng mà ông nhẩy lấy nhẩy để! Thánh Phê Rô nổi giận bèn tống toilabongdem xuống Hỏa Ngục!
    Vài tuần sau Thánh Phê Rô xuống Hỏa ngục thanh tra thì thấy tất cả các tầng Hoả Ngục đều lạnh cóng, không lửa, không dầu sôi, không dung nham! Ở góc kia Thánh Phê Rô thấy mấy thằng quỷ quấn chăn kín mít vì lạnh , ông kéo chúng dậy hỏi:
    _ Tại sao lại lạnh ngắt ở đây vậy!?
    _ Ông cứ thử cúi xuống đút củi vào lò xem đi!
    Được mastersprint sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 09/10/2006
    Được mastersprint sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 09/10/2006
  4. Remediot

    Remediot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Tôi (chỉ đơn giản là đại từ ngôi thứ nhất số ít) vốn là một kẻ tính tình nhí nhố, nên thường những gì viết ra/nói ra chẳng mấy khi được nghiêm túc. Tuy nhiên, cũng nên có những lúc phải cố nghiêm túc một tí (hoặc không thì ra vẻ nghiêm túc vậy), chẳng hạn như hiện đang trả lời ở topic này.
    Quả thực diễn biến ở topic đã đi theo hướng hoàn toàn không theo mong đợi của tôi, có lẽ bắt đầu từ những câu chuyện nhỏ mang tính bỡn cợt, chọc đùa ai đó. Trong 1 topic dạng truyện cười, tôi nghĩ sự bỡn cợt ấy có thể chấp nhận được để không hiểu thành bôi xấu một cách ác ý. Từ ngữ có thể là thô thiển, nhưng tôi không nghĩ là chúng mang nghĩa tục/bậy quá giới hạn, hoặc dẫn dụ tới những liên tưởng mang tính tục tĩu. Dù vậy, tôi cũng hiểu là ngôn từ luôn mang tính đa nghĩa và dẫn dắt tới nhiều sự liên tưởng, do vậy tôi không dám trách người đọc hiểu chúng khác đi so với "mưu đồ" của tôi, chỉ trách mình dùng từ còn bậy (bậy=không cẩn trọng), để ý mình nó bậy/tối (mà có khi tối/bậy thật), để người khác hiểu không đúng với cái ý đồ (đen tối) của mình.
    Khi trao đổi thông tin trên mạng, mỗi người đọc sẽ có những nhận định riêng của mình về bài viết cũng như về tác giả (thực ra là có mỗi cái nick, chẳng thể hiện họ là ai, mấy tuổi, trình độ, nghề nghiệp..), tuy nhiên có một nguyên tắc chung là mọi phản hồi trên mạng chỉ nên nhằm vào bài viết, không nên nhằm vào đả kích cá nhân. Có thể đánh giá một bài viết là đưa ra thông tin sai lệch, vớ vẩn hoặc nội dung bậy bạ, nhưng không nên bình luận bất kỳ điều gì liên quan đến học vấn, trình độ nhận thức, đạo đức, phẩm hạnh (những thứ chẳng thể chỉ nhìn/chỉ đọc là thấy) hay đời tư của tác giả. Mọi thứ đều có giới hạn, tôi tự nhận thấy phản ứng của tôi cũng quá giới hạn của chính mình khi đả kích cá nhân với những lời lẽ thiếu thiện ý (dù rằng tôi ko là người tạo ra điều đó trước).
    Do sự vượt quá giới hạn này, do đã khiến chính tôi và những ai tham gia/ tình cờ đọc phải topic này có cảm giác ko thoải mái, trong phạm vi có thể tôi sẽ xóa những gì đã viết quá giới hạn và ko có liên quan gì đến chủ đề topic, còn những gì không do tôi viết ra mà có liên quan đến tôi tôi ko bình luận gì nữa, xin giữ riêng n~ nhận xét ấy cho mình. Điều gì viết ra thì đã được đọc rồi, những gì đã nói ai nghe được cũng biết rồi, nhưng xóa đi để ko làm phiền những người khác tình cờ sẽ đọc được, cũng là để topic này ko có những căng thẳng không đáng có. Vậy nhé, thôi tôi hết nghiêm túc đây, cứ như là đi thanh minh thanh nga ấy.
  5. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Em gái thân mến thực ra thì thôi dừng ở đây là tốt rồi. Tôi biết là Toilabongdem và Master vẫn đả kích nhau nhưng vẫn coi nhau là bạn. Tôi và Master vẫn thỉnh thỏang đá đểu nhau nhưng chúng tôi vẫn là anh em (đương nhiên nó là em...) Thực ra trong thế giới ảo thì mọi khẩu chiến có thể xày ra nhưng hình như mọi người trong box mình vốn hiền lành nên ít ai dám dây vào ông cùn toilabong dem. Hình như bên trong một con người chua cay, toilabongdem là một kẻ cô độc. Thành thật thì tôi thích cả em và toilabong dem. Vì vậy xin cả hai cùng ở lại. Lời mời hôm nào cùng em ngồi uống cafe luôn luôn có hiệu lực bao giờ em thích. Tôi mong nhận được PM của em. Tuy tôi không đánh BB giỏi như Master nhưng tôi uống cafe hay hơn nó. Ở lại nhé.
  6. tosido

    tosido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Ơ cái cô này hay chưa(ửa),đùa hay thật đấy,đùa thì thôi chứ thật là oánh đấy.Cô mới vào topic này nên chưa biết,trước anh cũng có một vụ rồi nhưng mà mọi thứ đều đi vào quỹ đạo
  7. toilabongdem

    toilabongdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Được toilabongdem sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 10/10/2006
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    -Thưa thầy ngoài việc sử dụng nhân cách hoá để miêu tả những việc siêu như người thì em thấy người ta còn sử dụng cách loài vật hoá và dở hơi hoá để diễn tả những việc làm siêu đẳng nữa àh...
    (Há hốc mồm):- Tôi chưa bao giờ nghe thấy điều này em thử ví dụ xem
    - Dạ thầy thử vào một ngày đẹp trời thầy lên in, thầy sang trái đánh trái sang phải giật phải..rồi đối giật bạt như sấm sét...thì người ta sẽ bảo thầy là....
    - Là gì em nói cho thầy xem nào!!!!
    - Dạ là ...ÔNG ĐIÊN ÀH!!!! ÔNG NÀY HOÁ THÚ RỒI!!!
  9. Remediot

    Remediot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    @Dotran: Reme hiểu, cám ơn những dòng viết đầy thiện cảm của bác. Có người gửi lời cám ơn bác và muốn hỏi một số thông tin về chuyện cho người nước ngoài nhận con nuôi, bác vui lòng giải đáp chứ ạ?
    @tosido: Ko thèm đùa , chỉ (giả vờ) nghiêm túc 1 tẹo thôi. Bác chưa chửa gì vậy, Re ko có gi(r)ận đâu, may ra có Master thôi
    @Master: thầy kể chuyện rất chán nhé, mà chả phải thỉnh thoảng đâu
  10. tosido

    tosido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    chưa chửa là chưa chửa thế nào,cái bụng này đã ba tháng rồi đấy,nhiều bà chửa phải thèm cái bụng này đấy

Chia sẻ trang này