1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống không thể thiếu những nụ cười!!!

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi nusinhtrongtrang, 24/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Vợ mang bầu đến tháng thứ 8
    Bố nó: -Còn một tháng nữa em sinh con rồi, chúng ta phải chọn tên đặt cho con đi em ah
    Mẹ nó:-Anh mà cũng quan tâm đến tên con cơ ah..Đi chơi tối ngày, anh mà có đặt tên thì tôi cũng biết tỏng anh đặt tên con là gì..ngoài hai cái tên đó ra đố anh đặt được cái tên nào khác!!
    Bố nó:- Sao em lại nói thế?Anh cũng quan tâm lắm mà!!
    Mẹ nó:- Thì đấy ..Ngoài hai cái tên Bóng Văn Bang và Bóng Thị Bàn đố anh đặt thêm tên cho con đấy!!!
    Bố nó(Nghĩ nát cả óc): ưh nhỉ!!! Hai tên đó hay quá..Anh chẳng muốn đặt cái tên nào khác nữa..
    Mẹ nó:( Khóc Rống lên như chưa từng được khóc)
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    NGhiện gặp NGhiện
    Mấy ông nghiện nhìn mấy ông bóng bàn nói chuyện
    A: - Này khi mày lên cơn nghiện thì làm thế nào?
    B:- THì cứ Hì Hục Lục đục trước gương thôi
    A:-Tao thì tao cứ Lên mạng cho đỡ nghiện
    Nghiện(Chạy ra): -Các bác nói thế nào..Em vào Trại cai nghiện hai năm này mà vẫn còn thèm nhỏ dãi đây này!!
    A&B( Sợ quá chạy mất hút)
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Bóng bàn Hư trúc-Đáng lo lắm!!

    Đã gần 12h30 trưa mà vẫn thấy Hư Trúc nấn ná để bái Tuấn đồng xuân làm thầy...
    Tuấn đồng xuần: - Tại sao em bái ta làm thầy mà tâm trạng buồn thế ?
    Hư Trúc:- bóng bàn Hư Trúc đáng lo lắm thầy ơi!!
    Tuấn đồng xuân: -Ai đã gây ra Nỗi lo của con vậy?
    Hư Trúc:- Thưa thầy thằng beam nó sắp lật đổ con rồi!!
    Tuấn đồng xuân:- Huuu..Con cũng có nỗi khổ giống thầy!!
    Hư Trúc : - Sao vậy thầy ơi!!??
    Tuấn đồng Xuân:- Nó còn giết cả thầy cơ con àh..như con là còn may đấy
    Hư Trúc( ôm thầy khóc nức nở)
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    ông bố Tiến sĩ ngôn ngữ học nói chuyện với thằng con
    Bố: - Tao thấy mày suốt ngày đi chơi thôi..
    Con:- Sao bố cứ bàn đi bàn lại chuyện này thế?
    Bố: - Tao lo lắm cả ngày mày chỉ có bóng với bàn thôi!!
    Con:- Bố thì lúc nào cũng Bàn!! Bàn !!!..Bàn!! Càng kê bàn thì con càng đánh bóng..
    Bố:- A thằng này Láo!! Mày dám chơi chữ với cả ****** àh!!
    Con:( rô bin ..hút ngay)
  5. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu lắm !
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Cái chuyện này mang tính ngụ ngôn thôi..Con không nghe lời cha..mà lại còn động vào cả nghề nghiệp của Bố là nhà khoa học về ngôn ngữ...Bàn ở đây !! là bàn bạc mong con sớm tiến bộ chịu khó học hành..bớt chơi đi!!! nhưng ông con láo toét mang chữ bàn bạc đổi thành Kê bàn...Làm ông bố điên đầu...Nếu chơi Chữ kiểu học hành thì không sao nhưng đây là chơi chữ kiểu CÙN..của những kẻ ham chơi!!Thì ông bố lại càng tức..heee bây giờ xã hội nó thế nhiều thằng con Hư hỏng quá mà...
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng hơi sơ xuất chuyện cười 1 phút kiểu theo cảm hứng nên cũng nhầm lẫn đáng ra phải sửa cái câu Ông bố nói với thằng con:"-Tao lo lắm suốt ngày mày chỉ có Bóng bàn thôi!!! " nghe nó hay và dễ hiểu hơn..Nếu nói Bóng với bàn thì nghe nó hơi trừu tượng..vì đây là box bóng bàn nên Bóng với bàn hiểu là bóng bàn..Chứ không phải là bóng và Bàn bạc
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Nữ sinh trong trắng: - ÔI, sao anh contauma lại ra nông nỗi này cơ chứ!!!
    Contauma: - Em sao thế, anh vẫn khoẻ mà, đừng khóc nữa em có chuyện gì vậy?
    Nữ sinh trong trắng:(lau nước mắt)- Không sao đâu anh..Em chỉ kết mái tóc lãng tử của anh thôi vậy mà anh nỡ xuống tóc làm em đau lòng quá!!!
    Contauma:-nỡm àh..Mùa hè đánh bóng bàn nóng lắm, em thông cảm..Tóc khác ở trong người anh còn cắt nữa là..
    Nữ sinh trong trắng( Lại khóc rống lên một lần nữa)
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua xem giải TCT Xăng dầu việt nam chỉ Thấy ông tóc ngắn gọi mình không nhận ra ai..Lại gần hoá ra Em thuý Vinh mới cắt tóc ngắn quá!! nên hơi sửng sốt

Chia sẻ trang này