1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống không thể thiếu những nụ cười!!!

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi nusinhtrongtrang, 24/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Remediot

    Remediot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mới nhận ra bạn Caigichaduoc đúng là đồng môn ''quý hiếm'' nhiều duyên nợ từ ngày xưa trong lớp học của Dotran !
  2. Remediot

    Remediot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Sự tích về caigichaduoc
    truyện này dựa theo truyện giải toán của Caigichaduoc đã kể trước đây
    Hồi xửa hồi xưa, thực ra là cũng không xưa lắm, Dotran làm giáo viên tại một thị trấn nhỏ hoang vắng. Do dân cư thưa thớt, nên học sinh đi học rất ít, lớp học của Dotran chỉ có 3 đứa học sinh, mà cả 3 đều là nữ.
    Cô bé thứ nhất vô cùng thông minh, có năng khiếu đặc biệt ở lĩnh vực toán học, luôn có những lời giải sáng tạo cho các bài toán hóc búa. Tuy còn bé nhưng cô này chua ngoa, đanh đá không ai sánh kịp. Do thời gian đã lâu, tên thật của cô học trò này là gì người kể không nhớ nữa, chỉ nhớ cô này bị cận thị rất nặng.
    Cô bé thứ hai rất dễ thương, từ nhỏ đã khéo léo và yêu thích nghệ thuật. Tuy vẻ bề ngoài đã xinh xắn nhưng mỗi sáng trước khi đi học, cô đều đứng hàng giờ trước gương để trang trí, làm đẹp, do vậy nhiều lần bị phê bình vì đi học muộn. Tên cô là Mastersprint.
    Cô bé thứ ba không được thông minh, nhanh trí như học trò cận thị, cũng chẳng xinh xắn dễ thương như Mastersprint. Do vậy thường hay ghen tức và.. mách lẻo với thầy giáo mỗi khi 2 cô kia mắc lỗi. Cô này tên là Remediot.
    Sau nhiều năm gắn bó, thầy giáo Dotran dù rất quý mến 3 cô học trò nhỏ, nhưng vẫn luôn không hài lòng với thói chua ngoa, đanh đá của cô cận thị; thói đỏng đảnh, điệu đàng của Mastersprint và thói hay ghen ghét, mách lẻo của Remediot - 3 thói xấu điển hình của các cô con gái.
    Sau một chuyến đi Ấn Độ, thầy Dotran mang về một chiếc đèn cũ kỹ. Không ai biết đó là đèn gì, chỉ thấy Dotran lúc nào cũng mang theo bên mình. 3 học trò đã nhiều lần hỏi Dotran về chiếc đèn đó nhưng không có câu trả lời. Bọn nhóc rất tò mò muốn biết đó là đèn gì, chúng bàn nhau lấy cây đèn xem thử có phải cây đèn thần không. Do biết Remediot vụng về, lại hay mách lẻo nên bọn nhóc định không cho Remediot tham gia, tuy nhiên đã trót lộ kế hoạch cho Remediot biết nên không thể làm gì khác được.
    Bằng mưu trí của Cận thị và sự khéo léo của Mastersprint, chúng lấy được cây đèn. Sau khi tranh nhau cọ vào cây đèn, một vị thần to lớn hiện ra và nói với chúng rằng sẽ ban cho mỗi đứa một điều ước.
    Masterprint ước có sắc đẹp và một cái đầu thông minh.
    Tuy đã được thượng đế ban cho trí tuệ hơn người, nhưng cô bé cận thị vẫn ước được thông minh hơn nữa.
    Đến lượt mình, vốn xấu tính hay ghen tức với cô bé kia, lại tức vì suýt bị loại khỏi đội trộm đèn nên Remediot ước rằng : Thần đèn hãy thực hiện điều ước của 2 cô bé kia một cách ''sáng tạo'' nhất.
    Vị thần đồng ý và nói: các con sẽ trở thành một người vừa đẹp vừa thông minh; một người thông thái và 1 người vẫn xấu tính như cũ.
    Ngay lập tức Mastersprint biến thành một người có khuôn mặt của một cậu con trai với body quyến rũ của một người phụ nữ (ai tò mò có thể tham khảo bức hình của M. đã được post lên trước đây).
    Cô bé cận thị thì biến thành một cậu con trai có đôi mắt ngời sáng, ẩn chứa sự thông thái. Tuy nhiên theo lời của vị thần thì do sự sáng tạo theo điều ước thứ 3, cô bé bị cận thị tuy vẻ bề ngoài đã trở thành một cậu con trai nhưng bên trong vẫn giữ nguyên một điều thuộc về nữ giới.
    Còn Remediot không ước gì cho mình nên đương nhiên là vẫn thế- xấu tính như cũ.
    Mọi người trong thị trấn đều biết chuyện và rất tò mò về "điều thuộc về nữ giới" ở cận thị. Ai gặp cận thị cũng hỏi "đấy là cái gì"?! Thời gian đầu bị hỏi Cận thị chỉ đỏ mặt bỏ đi. Sau bị hỏi nhiều đến mức phát cáu lên, cứ ai hỏi về điều đó đều nhấm nhẳng đáp " cái gì chả được". Từ đó, cận thị có tên là Caigichaduoc.
    Chục năm trôi qua, các học trò 14-15 tuổi năm xưa của Dotran đều đã trưởng thành. Mastersprint vẫn đẹp và quyến rũ khiến bao người trên box bóng bàn chao đảo (tất nhiên là cũng vẫn thông minh). Remediot thì ngày một xấu tính và bị nhiều người ghét. Còn điều gì đó ở Caigichaduoc vẫn là một dấu hỏi lớn.
    "Cái gì chả được đó thực sự là cái gì" ? Có người đoán già đoán non rằng vị thần đã để lại cái tính đanh đá chua ngoa điển hình của phụ nữ ở Caigichaduoc, có người bảo không phải, cho đến nay câu trả lời vẫn là bí mật của riêng Caigichaduoc. chấm hết
  3. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Hihi, lại sắp có đại chiến
  4. tosido

    tosido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    chào mừng đệ tử của Master đã trở lại sau một hồi vắng bóng trên diễn đàn.Sau khi cô này trở lại đã cho ra lò hai đứa con tinh thần rất hay,chúc mừng,chúc mừng
  5. tosido

    tosido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Tosido cóp nhặt được ở đâu đó rồi đưa vào hình nền,đã làm trò cười cho bố gia rồi
  6. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Mềm nắn rắn buông.
    Trước đây tưởng rắn, sờ mó một lúc hoá ra cũng mềm.
    Tưởng là mềm rồi, giờ sờ lại sao nó lại rắn rắn.
    Thôi ta lại buông.
  7. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Càng lớn càng cuồng. Sao bây giờ mình mất dạy.
    Một phút mặc niệm cho một cái gì đó đã đi xa.
  8. tcgroup

    tcgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    PHỤ NỮ - KIẾN TRÚC ....CHƯA HOÀN MĨ (ONLY MAN)!
    Tại hội nghị về kiến trúc thế giới do LHQ tổ chức ở Thụy Sĩ, sau 8 tiếng đồng hồ đem các khiếm khuyết của các công trình lớn mang ra thảo luận và phê bình (hăng hái nhất về mặt phê bình được trao cho đoàn đại biểu VN) vào lúc bế mạc, một kiến trúc sư người Pháp đã có một câu nói rất đúng và cũng rất hay:
    - Tôi đã đi nhiều nơi trên trế giới, và may mắn được chiêm ngưỡng các kỳ quan, nhưng theo tôi, cơ thể người đàn bà mới là một công trình kiến trúc đẹp nhất , toàn mĩ nhất mà tạo hóa đă ban cho loài người chúng ta.
    Tất cả các đại biểu có mặt trong đại hội vỗ tay tán thưởng ầm ầm, nhưng ở một góc nọ, chuyên gia Việt Nam vẫn ngồi lặng thinh. Đợi cho tiếng vỗ tay dứt hẳn, ông ta mới đứng lên dõng dạc:
    - Ai bảo với ông đó là công trình toàn mĩ, là không có khiếm khuyết? Theo tôi vẫn có một sai sót, phải nói là khá lớn, khu giải trí đặt quá gần khu vệ sinh.
  9. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Thiệt tình, bạn thân mến Remediot ạ, tôi đọc xong truyện của bạn mà nghĩ hay thì ít mà nghĩ bậy thì nhiều.
    Mà nghĩ bậy thì bậy lắm.
    Giữ trong người thì bức xúc, nhưng nói ra ngoài là chết ngay. Người khác hiểu được thì tôi thành một thằng tồi tệ ngay tức khắc đấy.
    Thôi thì cứ nói theo cách không ai hiểu được vậy.
    Nó là thế này, nếu theo cách mà tôi tưởng tượng ra trong truyện của Remediot thì Dotran không những không thể làm một công việc mà đem đến lợi ích cho trẻ em như bây giờ mà còn bị đi tù vì tội hình sự cơ.
  10. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Mà cũng xin nói thêm là có thể có người hiểu được tôi nói cái gì. Trong trường hợp như vậy thì tôi chân thành cầu xin một sự vị tha cho cái phần tâm hồn xấu xí và méo mó của tôi.

Chia sẻ trang này