1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống không thể thiếu những nụ cười!!!

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi nusinhtrongtrang, 24/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Thi học kì môn triết, đề bài ra như sau: " thế nào là dũng cảm ? "
    Các SV khác làm 3,4 trang giấy dày đặc chữ, điểm vẫn chỉ 5,6. Chỉ duy nhất 1 sv được 10, đó là caigichaduoc. Bài làm như sau : " thế này! ".
    Được mastersprint sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 07/04/2006
  2. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Cua đố Master : trên cành có 5 con chim, anh rút súng của anh bắn chết 1 con, hỏi còn mấy con.
    Master : chẳng còn con nào
    Cua : Tại sao
    Master : anh bắn thế thì chúng nó bay hết
    Cua : sai rồi, 5 -1 =4, còn 4 con. Nhưng anh thích cách tư duy của chú
    Master : được, em đố anh. có 3 người phụ nữ ăn kem. 1 người mút, 1 người liếm, còn 1 người thì cắn. Đố anh ai là người đã có chồng
    Cua nghĩ thật kĩ rồi trả lời : theo anh thì người mút kem
    Master : chưa chắc, cứ tìm người nào đeo nhẫn cưới thì người đó có chồng. Nhưng em thích cách tư duy của anh
    Được mastersprint sửa chữa / chuyển vào 21:27 ngày 07/04/2006
  3. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    LKL và Saosom (SS) mới mua váy, nên đi bộ ngang qua In Tiến Bộ để khoe hàng. Đang đi đến chỗ tối thì Cua ở đâu nhảy ra, do Cua uống say nên ko nhận ra, đuổi theo 2 cô gái với mục đích ko tốt . LKL nói với SS : " theo logic thì nó uống say sẽ làm bậy, mình chạy nhanh lên ", 2 người cắm đầu chạy, chạy 1 lúc nhìn lại vẫn thấy Cua đuổi theo, LKL nói với SS : " nó khỏe như trâu nên theo logic thì nó sẽ đuổi kịp chị em mình". SS tái mặt hỏi LKL : " làm thế nào bây giờ ? ". LKL bảo : " chị em mình chia 2 hướng mà chạy, theo logic thì nó sẽ đuổi 1 trong 2 thôi, dù sao 1 người thoát vẫn tốt hơn ". SS và LKL chia thành 2 đường. SS ko bị Cua đuổi nên chạy về đến clb Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân an toàn . 1 lúc lâu sau mới thấy LKL về tới nơi, mặt mũi tươi tỉnh . SS ái ngại hỏi : " thế trâu nó có đuổi kịp chị ko ? ". LKL trả lời: " theo logic, nó khoẻ như trâu thế thì đuổi kịp chứ ", SS xanh mặt hỏi " xong sao nữa ". LKL : " thấy nó đuổi kịp thì chị vén váy lên ", SS bủn rủn : " sao nữa ". LKL trả lời : " thấy mình vén váy lên thì theo logic nó sẽ tụt quần xuống " . SS sắp ngất : " thế chị có sao không ? " LKL : " ko sao, vì theo logic mình vén váy lên sẽ chạy nhanh hơn là nó tụt quần xuống ".
  4. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Con gà này, ông cho mày chết. Ban nick đê các bác MOD ơi. Anh cua ơi, ko ban được nick thì đến In gặp mặt lão này đề nghị anh tẩm quất cho vài bận đi, cho em lên hội đồng với. Ko thì hôm nào offline bắt uống 1:1 với cua.
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Trời đất Chuyện cười này Khác gì bôi tro vào mặt nhau
    -Các chú không viết về bóng bàn mà toàn về chuyện XXX thế hả
  6. moonbeam

    moonbeam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    thế mà cứ tưởng ông Hiếu tử tế lắm? hoá ra cùng một giuộc với mình
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ Ô tô lăn bánh ra nhà thi đấu Trường nông nghiệp mà Đội trường thương mại mãi không thấy Đông gà Đâu Một lúc sau thấy Đông gà Mang một túi Đồ rất to:
    Đức Thương mại: - Anh Đông làm gì mà lâu thế..bọn em phải đợi anh mãi đấy!!
    Đông gà: - Thấy anh kết thương mại vợ anh Còn kết hơn Thế là Vợ anh luộc cho Chục trứng Bắt các chú phải ăn bằng hết..Mỗi chú ăn ba quả trứng luộc cho anh?
    Đức thương mại:- Sao lại ăn ba quả nhiều thế hả anh?
    Đông gà:-Bí mật...Ăn ba quả thì LUỘC bọn nó Toàn 3-0 vào đít thôi hiểu chưa?
    Đức thương mại: Chị năm Tuyệt vời quá..Nếu bọn em mà vô địch..Em sẽ Tặng chị 3 đôi cá ngựa cho chị Sung S Sướng!!
    Đông gà:- Hô Hô...
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    A:-Đố chúng mày biết đang đánh tennis , tại sao anh Hà lại quay lại với box bóng bàn ?
    B: - Tại vì Anh ấy nhớ LKL chứ sao?
    A:- Không phải, vì anh ấy bị kích động bảo lực!
    B:-Kích động bạo lực là cái gì?
    A: - Thì có một ông waldner Yankie nào đó do Ocer giới thiệu bảo là Cao thủ đệ nhất..ông Cua79 ông bảo liệu có hạ được bùi Xuân hà không? Cho đến bây giờ vẫn chưa lộ danh tánh...Bác Hà nhà mình đang mải quần vợt Bỗng đọc được dòng này Tức khí quay trở về với box.
    B:-Oh yes..sắp có cuộc bạo động lật đổ Võ lâm minh chủ đây!!
    Được cua792001 sửa chữa / chuyển vào 11:39 ngày 10/04/2006
  9. untitled

    untitled Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Thú thật với các bác, ông waldner đó....................... không phải là iem iem chỉ mới cao có 1m72 thôi, chưa thể gọi là thủ cao đệ nhất đuợc
  10. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Chả ai nghĩ ông là Waldner cả.

Chia sẻ trang này