1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống không thể thiếu những nụ cười!!!

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi nusinhtrongtrang, 24/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng nhóc này viết càng ngày càng bậy, Đang ở Cao Bằng đành log vào để kể hai câu chuyện cười đàng hoàng về BB.
    Chuyện thứ nhất: Nơi sinh
    Caigichadop tranh giải BB Cầu giấy. Cuongphongchina lần này lập danh sách nghiêm chỉnh nên đòi hỏi VDV phải khai Sơ yếu lí lịch trích ngang. sau đây là đối thoại giữa Cuongphongchina và Caigichadop
    Cuongphongchina: Tên
    Caigichadop: Dạ.... Lân rùa ạ
    Cuongphongchina: Nơi sinh?
    Caigichadop:..... Im lặng
    Cuongphongchina: Nơi sinh?
    Caigichadop: (gãi tai)... Im lặng
    Cuongphongchina: (Bắt đầu cú) Tôi hỏi ông nơi sinh, không nói thì đừng thi đấu nhá
    Caigichadop: Anh cứ hỏi khó em.... thì... em sinh ra ở chỗ anh sinh ra đó
  2. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ hai: Hộ Khẩu
    Cua cũng mon men đi tranh giải Cầu Giấy. Cuongphongchinan cũng ******** làm tội một tí vì cú Cua không nghĩ tình buông cho mình mấy trận. Sau đây là đối thoại của Cua và Cuongphongchina
    Cuongphongchina: Tên
    Cua: Thủy, biệt danh: Hư Trúc, Nick : Cua
    Cuongphongchina: Tôi hỏi ông một câu mà ông nói nhiều thế
    Cuongphongchina rút kinh nghiệm vụ Caigichadop nên không dám hỏi nơi sinh
    Cuongphongchina (định làm khó): Có mang hộ khẩn theo không?
    Cua (bắt đầu rét): Dạ có
    Cuongphongchina: Ông không đứng tên à. Chủ hộ là tên nữ à. Thế Quan hệ với chủ hộ thế nào.
    Cua (mau mắn): Dạ, ngày trước còn khoẻ thì ngày hai ba lần giờ lớn tuổi rồi hai tuần một lần ạ
  3. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Dô Trán lên Cao Bằng công tác. Vốn là người ham hiểu biết nên anh đi tìm mấy người dân tộc để hỏi tại sao lại gọi tên tỉnh này là Cao Bằng.
    Đầu tiên anh gặp một cô dân tộc. Vừa nhìn anh đã reo: A, biết rồi. Thế rồi anh xông vào nắn. Nắn xong anh lẩm bẩm: Cao thì có cao thật nhưng mà không bằng như của tớ. Thế rồi anh bỏ đi tìm người khác.
    Lần thứ hai anh gặp một bà già người Dao tiền mặc váy. Anh nghĩ: Không phải trên thì ắt là ở dưới. Nói đến đó anh liền ngã lăn ra chân bà già nhìn thật kỹ. Nhìn xong anh lẩm bẩm: Bằng thì bằng thật nhưng không cao như của tớ.
    Sau nửa ngày tìm hiểu không được gì, anh đến gặp một già làng quyết hỏi cho ra nhẽ. Cụ ơi, con thấy ở đây cái dưới thì không cao như của con, cái trên thì không bằng như của con, thế tại sao lại gọi chỗ này là Cao Bằng ạ?
    Được rồi, mày cho tao xem cái cao hơn và cái bằng hơn của mày nào. Già làng nói. Dô Trán tụt hết ra: Đây ạ.
    Cụ già chậm rãi châm điếu, gọi to: Ơ thằng Y tu ngực lép.
    Vừa dứt tiếng một thằng bé 4 tuổi gầy đét cởi chuồng chạy vào. Già làng bảo: Mày xem, thế nó đã cao hơn mày ở dưới và bằng hơn mày ở trên chưa?
    Dô Trán nói như mếu: Rồi ạ. Nhưng đấy là tại con lấy vợ rồi ấy. Chứ con mà chưa lấy vợ thì vẫn thêm được 1cm nữa ạ.
  4. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Hiểu chết liền!!!!!!
  5. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Anh xem cái này là hiểu.
    [​IMG]
  6. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    À hiểu rồi, buồn cười quá
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Cái gì: - Anh Dô trán thử định nghĩa bóng bàn cho em xem nào?
    Dô Trán: - BÓng bàn một dạng thể thao...
    --------------Dùng vợt điều bóng qua rào được chưa?
    Cái gì: - Anh nói thế vẫn còn nông chưa sâu lắm
    Dô Chán:- Hay thế còn gì...Sâu vào nữa xem nào?
    Cái gì: - Bóng bàn đa nghĩa lắm anh
    -----------Bóng tròn bóng méo Bàn kê Bàn Là
    -----------Bóng tròn Đi với bàn Kê
    -----------Ấy còn bóng méo ..Thì mê Bàn là
    Dô Trán:- Hú Hú..Chú Đú Hơn Anh
    Được cua792001 sửa chữa / chuyển vào 06:06 ngày 11/04/2006
  8. cuongphongchina

    cuongphongchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Dotran là dân Nam kỳ, ông già vợ là người Quảng Nam.
    Ông già vợ hỏi: Bửa ni con có rẻn chở ba đi một chút ?
    Đang bận online, Dotran trả lời: Con kẹt
    Ông già vợ vác gậy đuổi: "Teo nhơ? mi? chơ?, không chơ? thi? thôi sao lại chư?i thê?"
    Được cuongphongchina sửa chữa / chuyển vào 08:53 ngày 11/04/2006
  9. nusinhtrongtrang

    nusinhtrongtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Từ hồi em làm ra cái topic này em thấy anh nào học môn sinh học cũng giỏi cả, đáng mừng!!!! Các bác hãy cười to cười lớn cưòi hở mười cái răng luôn..Cuốn phăng tất cả để đến với bóng bàn..Các bác cứ cười như này
    Cười ầm ầm như xe tăng lên dốc
    Cười lốc cốc như gà mổ ngô
    Cười lô nhô như chầy giã gạo
    Cười lạo xạo như ông cạo râu
    Lười lâu nhâu như ông câu cá
    Cười ngang cười dọc..Cười cánh cửa
    cánh cửa vỡ làm tư
    cười ông sư ông sư bay lên núi
    Cười Cái Mả ...Mả Động kinh!!!
  10. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là mới có một câu chuyện cười mà moi Cuongphongchina trở lại diễn đàn thì Dotran thấy cũng hay. Lần này thì cố lôi kéo cậu nhóc Joshuatree về diễn đàn đây
    Ô tô và Gara
    Hồi học lớp 4 Jos và cô bạn tập chung bóng bàn chơi rất thân vần hay thường xuyên tập BB với nhau. Một hôm cả hai cùng hăng say tập thì bỗng "roẹt, roẹt" cả hai đều nghe mát rượi chổ cần phải oi bức. Jos nhìn sang cô bạn và thấy "của nó không giống của mình". Cô bạn cũng thế. Cả hai cùng mang thắc mắc về nhà Jos thì hỏi bố và cô bạn thì hỏi mẹ. Hai ông bố bà mẹ này thấy khó quá hội ý nhau cuối cùng cả hai giải thích cho jos và cô bạn hiểu là của con trai và con gái thì khác nhau. Như là ôtô và gara. Jos và cô bạn cùng rất thoả mãn với lời giải thích này. Và rủi thay, hôm sau trong lúc đang trong giờ tập bóng thì Jos hét to nước mắt đầm đìa, tay ôm chặt ô tô đang nhỏ máu chạy về nhà. Bố Jos, bèn phàn nàn với mẹ của cô bạn Jos. Mẹ bạn Jos giận lắm lôi cô bé ra bắt giải thích. Cô bé giải thích là tại vì Jos.
    Mẹ cô bé giận dữ hỏi: Còn già mồm à? Con đâm nó máu me đầm đìa thế còn đổ cho nó à?
    Cô bé trẻ lời: Vì bạn ấy cứ cố cho ô tô vào gara của con. Con cản mãi chả được, tức mình con lấy cái kim...... đâm thủng lốp ô tô của bạn ấy
    Tôi quên không hỏi tên cô bạn của Jos tên gì. Nhưng nghe nói gần đây Jos gặp lại cô bạn trong một buổi offline của Box . Còn có kẻ chụp được ảnh của cả hai người nữa cơ

Chia sẻ trang này