1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống không thể thiếu những nụ cười!!!

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi nusinhtrongtrang, 24/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Hư Trúc( Phỏng vấn): - Thưa anh Đông Hiện nay anh là người Rất nổi tiếng trong giới bóng bàn hà nội, xin anh bật mí cho công chúng biết Hơn 5 năm chơi bóng bàn vừa qua Điều gì mà anh cảm thấy tâm đắc và mọi ngưòi cảm phục nhất ở anh..
    Đông gà:-Thưa các vị đại biểu, Thưa toàn thể khán giả truyền hình VTV3 ..Tôi rất tiếc một điều là Tôi dậy thì muộn quá, đến với bóng bàn hơi chậm trễ, Nhưng chỉ cần điều đó thôi tôi đã khẳng định và chứng minh Vị trí của mình Trong Làng độ bóng bàn hà nội ..Và Tài sản quý giá nhất mà tôi giành được đó là Chữ Gà...Phải trải qua hàng Trăm lần đánh độ..và đạt Được thành tích Kinh dị như thế nào Tôi mới được Khán giả bầu chọn Chữ Gà cho tôi..Hiện nay chữ gà của Tôi trị giá Gần trăm triệu đồng..Và đấy là tài sản quý giá nhất mà tôi đạt được
    Hư Trúc:- Xin cám ơn anh Đông đã đến với chương trình VTV3 giao lưu với những người nổi tiếng và với những lời tâm sự chân tình với khán giả VTV3, Chúc cho chữ Gà của anh Ngày càng toả sáng trên bầu trời bóng bàn hà nội...và Những gì anh Công đức cho bóng bàn độ hà nội mọi người sẽ không bao giờ được phép quên...Chúc anh luôn vui vẻ, hạnh phúc và Đạt nhiều thành tích cao hơn ...
    Đông gà: - Tôi xin cám ơn mọi ngưòi, cám ơn chương trình VTV3 Chương trình giao lưu với những người nổi tiếng, Chúc cho chương trình ngày càng đạt được nhiều thành công hơn ..Một lời cuối tôi xin nói ..Thanks You every body
    Được Cua792001 sửa chữa / chuyển vào 06:22 ngày 12/04/2006
  2. khong_linh_huy

    khong_linh_huy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    BỆNH NGHỀ NGHIỆP
    Câu chuyện kể về 1 nữ sinh trong trắng. Câu chuyện được bắt đầu từ người chồng đầu tiên của cô, anh là 1 cán bộ tuyên truyền của phường. Khách khứa hai họ và cả những người bạn đều hoan hỉ chúc mừng hạnh phúc của đôi bạn trẻ. Nhưng thật không may cho cô, anh chồng này bị mắc bệnh nghề nghiệp nặng đến mức ngay cả trong cuộc sống gia đình anh ta cũng bị ảnh hưởng. Kể từ đêm tân hôn hàng đêm anh ta chỉ biết nói, nói và lại nói, không có bất cứ hành động nào. Thất vọng quá cô đành phải bỏ anh chồng đầu tiên của mình. Sau đó 1 thời gian cô lại quyết định lập gia đình với người chồng thứ hai, anh là 1 cán bộ phòng kế hoạch. Tưởng chừng mọi thứ đều tốt đẹp nhưng lại không khá hơn so với người thứ nhất là bao. Anh chàng thứ hai này được cái chỉ vạch ra xong rồi lại đóng lại, chẳng chịu thực hiện gì cả. Chờ đợi mãi mà ko có gì chuyển biến, cô gái lại một lần nữa phải bỏ người chồng của mình. Đến người chồng thứ ba, anh là 1 người dọn dẹp chăm sóc các hiện vật cổ trong bảo tàng. Lại 1 lần nữa cô gái đánh liều với sự lựa chọn của mình. Anh chàng thứ 3 này quả thật có khá hơn hai anh chàng trước nhưng cũng không phải người như trong ước muốn của cô gái. Vì bệnh nghề nghiệp nên anh chàng này đối với vợ mình cũng như đối với các cổ vật trong bảo tàng, cứ đem ra lau rửa sạch sẽ rồi lại cất lại như cũ, ko chịu làm gì khác cả. Quá chán nản và thất vọng, cô gái quyết định bỏ người chồng thứ 3 và thề sẽ ko đi thêm bước nào nữa. Mọi chuyện tưởng như đã kết thúc nhưng cuộc sống lại đưa cô gặp gỡ và kết hôn với người chồng thứ 4, anh này là VĐV bóng bàn. Và đúng như tinh thần thi đấu trong bóng bàn, vừa vào trận giao bóng xong là anh chàng lao vào giật ngay, lên cũng giật, xuống cũng giật, giật túi bụi như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ của mình, cho đối thủ buông vợt đầu hàng mới thôi. Quá vui với niềm hạnh phúc bấy lâu chờ đợi, cô gái nghĩ thầm: "Ước gì mình gặp anh ấy ngay từ lúc đầu".
    Được khong_linh_huy sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 12/04/2006
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    A:- Sao Mày dạo này uống nhiều rượu thế?
    B:- Không thể thế được..
    A:- Lại bị con nào nó hạ nhục àh
    B:- Còn nhục hơn cả con gái hạ nhục ý chứ!!
    A:- Si vi ri Chốt lại là cái gì?
    B:- Mất hết Vàng bạc rồi!!!
    A:- Ai lấy? Bị mất trộm lúc nào..
    B:-Không!! Ý tao nói giải sinh viên ý
    A:-Khổ thân!! Tao rất cảm thôngvới tình cảnh của mày..Tao say với nào!!
    Được cua792001 sửa chữa / chuyển vào 06:56 ngày 13/04/2006
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    A:- Thế nào!! Xem phim của Không soái sướng hay Tràng hạt sướng!!
    B: - Phim nào cũng sướng cả ..nhưng Tui thích xem phim của M Tràng hạt hơn
    A: - Vì sao thế?
    B: - Vì Hư Trúc dặn M Tràng hạt dịch làm sao lời thoại mát mẻ tí..
    A:-Bee..beee Bóng bàn ..beee
  5. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Với tư cách là 2 người nổi tiếng tích cực nhất box bóng bàn ttvn nên Cua và cgcd được mời sang thi đấu giao hữu với tuyển Nam Phi, nhưng do nhầm lẫn nên 2 người bị bọn thổ dân bắt. Chẳng biết may hay rủi nhưng bọn mọi này cũng thích chơi bóng bàn . Chúng ra điều kiện, nếu 2 người thắng thì sẽ tha nhưng nếu thua thì bị ăn thịt. Rủi thay, 2 người chỉ nhiệt tình thôi chứ vẫn là 2 con gà nên thua. Tên tù trưởng thấy cgcd gầy quá bảo bọn thuộc hạ sẽ nấu cao, thấy Cua body cũng được nên bảo sẽ làm thịt, rồi lão sờ lên người Cua thấy cũng có ma sát ( chắc lâu ko tắm, Cua nổi tiếng bẩn ), nên bảo sẽ lột da Cua làm mặt vợt.
    Đêm cuối cùng, 2 người ngồi tâm sự 1 lúc rồi cgcd thấy Cua cầm mảnh chai rạch lung tung lên người, mới hốt hoảng : " anh làm cái gì thế ". Cua bảo : " chúng nó định lấy da trâu này của anh làm mặt vợt, anh cày cho nát ra cho chúng nó không dùng làm mặt vợt được".
  6. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Master sau khi nghe hung tin liền chạy sang Nam Phi, anh vốn có thù oán với 2 nạn nhân nên rất muốn xem hai người bị hành quyết thế nào. Rủi thay, bọn thổ dân nghĩ rằng thịt 2 con gà là chưa đủ nên bắt trói nốt Master.
    Nhưng để công bằng, chúng cũng cho Master thi đánh bóng bàn. Không hổ danh ra từ lò Doximex, Master thắng và bọn mọi cho Master lên làm tù trưởng.
    Vì vẫn cay hai con gà Cgcd và Cua, Master vẫn giữ nguyên quyết định hành hình. Tù trưởng cũ, giờ là phó tù trưởng hỏi: Thưa tù trưởng, ông định lột da chúng nó ra rồi làm loại mặt vợt gì ạ?
    **** nổi, tao chỉ thích **** nổi. Ko thì **** chìm cũng được. Master hét to.
    Thế là lũ mọi chạy đến tụt hết của cgcd và cua ra, một lúc sau quay lại: Thưa tù trưởng kính mến, bọn này ko thể làm **** nổi được ạ. Chúng nó chỉ có thể làm mặt chim nổi thôi. Chắc phải tìm mấy đứa khác mới có **** nổi ạ.
    Master giãy nảy: Mặc kệ chúng mày muốn thịt đứa nào thì thịt, miễn là phải có **** nổi cho tao. Tao chỉ cần **** nổi, hiểu chưa?
    Thế là bọn mọi đè Master ra làm thịt, lột da làm **** nổi.
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Chú M Đọc xong bài này thì nhìn xuống dưới kiểm tra lại đi nhé..Nổi hay chìm?
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Mẹ dạy hai anh em học bài ở nhà
    Mẹ :- Các con hãy đặt câu cho mẹ có Từ bò sát
    Tí: - Thưa mẹ con xin đặt câu:" loài bò sát là loài kinh tởm nhất trong các loài thú mà con được gặp"
    Mẹ: -Con đặt câu hay lắm đấy cảm xúc..còn Teo đặt câu cho mẹ xem nào..
    Teo( gãi đầu):- Chiều qua,Mẹ vứt vợt bóng bàn xuống gầm giường..lập tức bố hoá thành loài bò sát "
    Mẹ : -?!?!
    Được cua792001 sửa chữa / chuyển vào 06:40 ngày 15/04/2006
  9. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Tuy nhiên sau khi xem hàng của M thì cũng giống 2 con gà Cua và cgcd kia mà tù trưởng M lại rất cần mặt **** nổi nên tù trưởng M quyết định phẫu thuật con gà cgcd rồi mới lột da làm mặt vợt. Tuy nhiên sau khi phẫu thuật xong thì mới phát hiện con gà cgcd gầy quá, làm mặt vợt thì chắc chẳng chịu nổi mấy quả giựt của M thế là M tiếp tục cho phẫu thuật con gà Cua và kết quả là được cái mặt vợt như ý.
  10. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là bịa truyện chữa cháy. Bóng bàn thì Master ngon rồi nhưng e rằng cái mồm chưa có dẻo bằng CGCD mà cũng chả to bằng CUA.

Chia sẻ trang này