1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống không thể thiếu những nụ cười!!!

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi nusinhtrongtrang, 24/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể về giây phút cuối cùng của Cua và CGCD
    Trước khi bị hành hình, Cua và Caigichadop thấy một cô thổ dân ngực trần đến hỏi tên của hai chàng. Cả hai khấp khởi mừng thầm, Cua thì ngỡ là nàng ngưỡng mộ tài làm thơ của mình còn CGCD thì tưởng là nàng thích vì mình ... đẹp trai nên định tha. Cua và CGCD bào là anh tên là Lân tự Rùa còn Cua thì bảo anh tên Thủy tự Trâu. Thấy nàng lúi húi ghi Cua bèn hỏi nàng ghi để làm già. Nàng mỉm cười trả lời : " Tôi là bếp trưởng, ghi tên hai người để ghi vào thực đơn tối nay"
    Cả hai... xỉu
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    A: - Tại sao CGCĐ hò hét kêu offline mà mọi người kém hưởng ứng thế nhỉ?
    B: - Đơn giản dễ hiểu thôi mà, vì không lọt tai chứ sao!!
    A: - Không lọt tai nghĩa là sao?
    B:- ơ Thế ông không biết àh..vắng cụm từ hấp dẫn
    A:- À..Biết rồi..hee Lê kiều ly thách đấu với mọi người vào chủ nhật này..
    B: - Very good!!!mọi cái đều có thể từ chối trừ loài Dê hô hô
  3. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Đừng tâ1ch PN vì họ sinh ra vốn thế rồi
    Subject: The husband store ... too cute
    A store that sells husbands has just opened in New York City, where a woman may go to choose a husband. Among the instructions at the entrance is a description of how the store operates.
    1. You may visit the store ONLY ONCE !
    2. You may choose any man from a particular floor, or you may choose to go up a floor, but you cannot go back down except to exit the Building!
    So, a woman goes to the Husband Store to find a husband
    On the first floor the sign on the door reads:
    Floor 1 - These men have jobs and love the Lord.
    The second floor sign reads:
    Floor 2 - These men have jobs, love the Lord, and love kids.
    The third floor sign reads:
    Floor 3 - These men have jobs, love the Lord, love kids, and are extremely good looking.
    "Wow," she thinks, but feels compelled to keep going.
    She goes to the fourth floor and sign reads:
    Floor 4 - These men have jobs, love the Lord, love kids, are drop-dead good looking and help with the housework.
    "Oh, mercy me!" she exclaims, "I can hardly stand it!" Still, she goes to the fifth floor and sign reads:
    Floor 5 - These men have jobs, love the Lord, love kids, are drop-dead gorgeous, help with the housework, and have a strong romantic streak.
    She is so tempted to stay, but she goes to the sixth floor and the sign reads:
    Floor 6 - You are visitor 4,363,012 to this floor. There are no men on this floor. This floor exists solely as proof that women are impossible to please. Thank you for shopping at the Husband Store.
    Watch your step as you exit the building, and have a nice day!
  4. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Shop ? Bán chồng
    Ờ Box bong bàn của Mạng TTVN có mở ra một cái shop bán chồng cho mấy cô ?oChổng chừa? hoặc thích có chồng dự bị hướng dẫn chi tiết được dán ở mục: Cuộc sống không thể thiếu những nụ cười
    1. Bạn chỉ có thể đến shop này một lần duy nhất
    2. Bạn có thể chọn bất cứ ai ở một tầng bất kỳ, hay là đi lên tầng cao hơn, nhưng bạn không thể quay trở xuống mà chỉ có thể đi ra khỏi shop
    Vậy là Lekieuly vào shop để chọn chồng (dự bị):
    Cô thấy biển đề:
    Tầng 1: Đàn ông ở đây có công ăn việc làm, ngoan nhưng hơi già và lừơi chảy thây như Dotran, Tuleo, vottaytrai, (Đặc biệt có một tên trẻ nhưng cũng thế và bị bệnh hoang tưởng là Caigichadop)
    Cô lên tiếp tầng 2
    Tầng 2: Đàn ông ở đây có công ăn việc làm, ngoan, yêu trẻ con nhưng hơi ham chơi như; Cua, Cuongphongchina, yeuvonhat, loving?
    Lekieuly nhà ta nhún vai đi tiếp
    Tầng 3: Đàn ông ở đây có công ăn việc làm, có triển vọng, ngoan, yêu trẻ con và đặc biệt đẹp trai như Moonbeam, quava, khonglenhhuy, spinex, tosido
    Cô đi lên tầng 4 và
    Tầng 4: Đàn ông ở đây có công ăn việc làm, có triển vọng, ngoan, yêu trẻ con, đặc biệt đẹp trai làm việc nhà như điên như Donic BXH, NCK, Dongnguyen, Polduong, Asimo,
    ?oGiời ạ -cô tự nhủ- Mình không thể mong gì hơn, nhưng hãy thử xem tiếp nào?
    Tầng 5: có công ăn việc làm, có triển vọng, ngoan, yêu trẻ con và đặc biệt đẹp trai, làm việc nhà như điên, lãng mạn, tài năng như: Joshuatree, Mastersprint, stbhn?
    Cô định mua tại đây nhưng lại bước lên tầng sáu và thấy biển đề:
    Tầng 6: Cô là khách thứ 4,363,012 của tầng này. Không có người đàn ông nào trong phòng này. Tầng này chỉ tồn tại để minh chứng rằng không thể nào thỏa mãn được long ham muốn của phụ nữ. Cám ơn bạn đã đến cửa hàng.
    Coi chừng ví và điện thọai khi bạn bước ra cổng!!!!!!
    Note: Đây chỉ là một minh chứng cho cách xào nấu truyện cười của Dotran cho hợp với box bóng bàn. Xin những nick bị liên qua đừng chửi bới Dotran
    Được dotran sửa chữa / chuyển vào 09:48 ngày 18/04/2006
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Hư trúc:- Chú beam dạo này răng trắng và đẹp ghê
    Beam:- Chuyện một ngày em đánh răng mấy chục nhát liền chẳng trắng..đây này !!! Một đống bàn chải cũ
    Hư trúc:- Ối trời ơi...Ai bảo chú làm thế hỏng hết men răng bây giờ!!
    Beam:- Thì chính anh bảo lấy bàn chải mà ủi keo tăng lực bám trên mặt vợt mà, Chẳng biết làm thế nào cho nó cũ đi đánh mặt vợt cho nó đỡ tiếc nên tiện thể em cải thiện bộ răng của mình luôn.
    Hư Trúc:- Thằng này thế mà khá, một công đôi việc
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    M tràng hạt trong trại giam
    Nữ cảnh sát xinh đẹp: - Anh đã lừa bao nhiêu người rồi?
    M Tràng hạt: - Tôi đã lừa cả thảy 45 người 40 nữ và 5 nam
    Nữ cảnh sát xinh đẹp:- Thế sao trong tờ khai hôm qua anh khai là anh mới lừa có 44 người 39 nữ và 5 nam?
    M Tràng hạt (vạch áo ra khoe hàng): - Ấy là tôi chưa gặp cô..cô bé đáng yêu àh
    Nữ cảnh sát xinh đẹp( bối rối mặt đỏ lựng)
  7. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Trước khi lập gia thất, Cua từng có 1 mối tình đầu bão tố. Đêm ấy khi cả 2 đã không còn làm chủ được bản thân, cô gái đã không cưỡng lại sự hấp dẫn của Cua nên đã ở lại nhà Cua. Cua cởi áo rồi chỉ vào 2 cái càng của mình bảo 2 cái này là khối thuốc nổ 100kg đấy, rồi chỉ vào bộ ngực rắn như bê tông của mình rồi bảo cái này là TNT 200kg đấy. Kế đến Cua chỉ vào cặp giò của mình rồi bảo cái này là TNT 300kg đấy Cô gái bẽn lẽn cởi quần của Cua ra, nhìn rồi ... chạy mất dép.
    Cua cuống lên đuổi theo hỏi :" tại sao em lại chạy thế ?"
    Cô gái : người anh như cả kho thuốc nổ thế mà cái ngòi lại ngắn quá, thế thì em phải chạy chứ cái ngòi nó ngắn thế không chạy nhanh để nổ banh xác à !
    Sau đây là hình minh hoạ
    [​IMG]
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Beam: - sao mặt mũi anh xám ngoét thế kia?
    Hư Trúc: - Ôi anh bị thằng M tràng hạt phản công
    Beam: - Đâu đâu để em xem
    Hư Trúc:- Thì đấy ở trang cuộc sống không thể thiếu nụ cười ý...Nó Giết 40 nữ 5 nam chưa đủ còn thêm cả anh nữa là 46 người rồi huu
    Beam(Sau khi xem ảnh minh hoạ) A men cú phản kích đầy ngoạn mục
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Khỉ gió !! anh chơi lịch sự chỉ khoe Cởi áo của chú khoe hàng vậy mà chú Chơi Hàng nặng hơn ..băt..người khác..cởi Quần thế hả...huuuuuuuu
  10. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Anh là bậc đàn anh coi như ngồi chiếu trên. Em là đàn em ngồi chiếu dưới. Anh ở chiếu trên cho em 1 thì em ngồi chiếu dưới cũng phải biếu anh 2 chứ.

Chia sẻ trang này