1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống không thể thiếu những nụ cười!!!

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi nusinhtrongtrang, 24/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Tưởng cùng lắm là kể chuyện bậy thôi, hoá ra là được chửi bậy à ? Thế thì để Master kể 1 chuyện cũng có chửi bậy 1 chút nhá . Ai đồng ý thì cho ý kiến 1 cái, chỉ cần 1 người ok là được. Chứ ko Mod lại kiếm cớ treo nick của M thì phiền lắm.
  2. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Trong khi chờ ý kiến, M kể 1 chuyện cho mọi người nghe nhá.
    Chủ tịch vợt tay trái ( VTT ) trước khi làm ở phòng ban bây giờ, thì hồi mới vào Đài truyền hình, anh phụ trách mảng tin thể thao. VTT và cuongphongchina ( C ) vốn là 1 cặp bài trùng, C thì chuyên săn tin nóng về thể thao cho VTT đưa tin. Một hôm bản tin thể thao của VTT toàn những thông tin nhàm chán, trong khi đội tuyển bóng bàn của VN đang lên danh sách để thi đấu Seagame mà chẳng ai biết thông tin gì cả. ĐÚng lúc đấy thì C xuất hiện tại phòng thu hình.VTT thấy C nhìn mình có vẻ khẩn trương rồi hí hoáy viết vào 1 tờ giấy rồi đưa cho VTT. VTT như vớ được vàng, cầm ngay tờ giấy đọc to : " Thưa quí vị khán giả, sau đây là tin nóng mà chúng tôi mới nhận được... anh ơi răng anh dính hành kìa "
  3. whoiam

    whoiam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Bác M dạo này bậy quá, suốt ngày kể chuyện bậy thôi.
    Đanh phải vote cho bác 1* zạy.
  4. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ cám ơn whoiam nhé, tuy nhiên chưa thấy số * tăng lên. Nhưng cũng có thể coi là có người ủng hộ mấy truyện của mình
  5. polduonghttp

    polduonghttp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    Một tối t7, đôtrần và bé bi ở nhà
    Bé Bi: Mai CN ba cho con đi xem xiếc hổ ba nhé

    Đôtrần: không hổ, báo gì cả, mai ba phải đi offline
    Bé bi: nhưng ..
    Đổ trần: không nhưng gì cả
    Bé Bi: Nhưng con nghe nói, có cô gái cởi truồng cưỡi trên lưng hổ hay lắm.
    Đổ trần: thế hả, đươc, lâu lắm ba cũng không xem hổ
  6. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Chuyện hay nhưng vì yêu cầu của 1 số thành viên nên xoá !
    Dotran cũng xoá luôn đi.
    Được mastersprint sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 25/04/2006
  7. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    [ Chuyện này thì không nên đăng như thế. Trêu nhau thì OK nhưng mà đụng tới vợ con của thành viên khác thì không nên cậu em ạ.
    Được dotran sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 25/04/2006
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Lạm phát Tăng giá...Dẫn tới tham nhũng, tham ô...cửa quyền.......................Chú M tràng hạt Xoay hướng đi...Không được động đến người thân...Truyện của Chú Hay đấy!! Nhưng phải chọn lọc Chuyện nói cái gì liên quan đến ai?
  9. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Em biết ngay là có con gà dính chưởng mà.
  10. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Đội tuyển bóng bàn ttvnol đại diện cho VN gồm có dotran, cua, cgcd đi tham dự giải bóng bàn thế giới, giải được tổ chức tại 1 hòn đảo rất đẹp tại Philippin nên các đội tuyển tập trung trên đất liền rồi cùng nhau lên tàu đến đảo. Trên tàu còn có đội Nhật, Ấn Độ, Ý và Mỹ. Trên đường đi gặp bão, tàu gặp vấn đề có khả năng sẽ chìm, và thuyền trưởng thông báo cần giảm thiểu tải trọng đến mức tối đa, mọi thứ ko cần thiết đều đã vứt, kể cả những thứ cần thiết cũng vứt luôn, được 1 lúc phát hiện ra lỗ thủng bên mạn tàu, thuyền trưởng lại ra thông báo là cần giảm tải trọng xuống nữa, điều này có nghĩa là sẽ phải hi sinh bớt 1 vài người để đa số được tồn tại. 5 đội tuyển đành phải tổ chức bốc thăm xem đội nào phải nhảy xuống biển. Đội Nhật thiếu may mắn nên phải nhảy, trước khi nhảy đội Nhật hô to tinh thần võ sĩ đạo truyền thống rồi cũng nhau hiên ngang nhảy xuống biển. Mọi việc có vẻ tốt hơn, nhưng 1 lúc sau tàu lại chìm sâu hơn, và 3 đội còn lại tổ chức bốc thăm, lần này là đội Ý, trước khi nhảy họ cầu Chúa phù hộ cho họ sau khi chết được lên thiên đường rồi nhảy xuống biển. Mọi chuyện lại trở nên tốt đẹp nhưng thuyền trưởng lại thông báo cần giảm tải trọng, lúc này không khí đã trở nên căng thẳng hơn vì khả năng dính thăm đen là rất cao, và đội xui xẻo lần này là Ấn Độ, trước khi nhảy họ cầu Đức Phật phù hộ để họ có thể đến Niết Bàn sau khi chết 1 cái chết đầy nghĩa khí như thế rồi nắm tay nhau nhảy xuống biển. Tàu đã ko còn xa bờ nhiều nữa, nhưng lúc này lỗ hổng trên tàu càng to, và cần 1 đội nữa nhảy xuống, do cgcd bị sao quả tạ chiếu mạng nên bốc đúng cái thăm tử thần. Cả đội ttvnol đại diện cho VN cũng cầm tay nhau hát vang bài Như có Bác Hồ rồi cùng nắm tay hô xung phong rồi xô đội Mỹ xuống biển
    Được mastersprint sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 25/04/2006

Chia sẻ trang này