1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Cuộc sống ko có con đường cùng"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi munmummim, 29/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huulong2006

    huulong2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    CUỘC SỐNG KHÔNG CÓ ĐƯỜNG CÙNG MÀ LÀ MỘT VÒNG LUẨN QUẨN ( THEO THUYẾTLUÂN HỒI) PHẢI KHÔNG NHỈ ?
  2. munmummim

    munmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hơn 1 tuần trôi qua Cũng chẳng làm đựợc nhiều việc lắm ... Mồm nói là cố , nhg mà vẫn chưa làm được gì thật sự cả ... Vẫn cứ hay nghĩ vẩn vơ ...Vẫn cứ bơ ngơ ...Vẫn cứ lắm lúc ấm ức dù cố gắng
    Vẫn cái kiểu muốn viết mà chẳng thể viết được, cứ làm sao ý,mọi thứ và ý tưởng nó chẳng trôi tuột trong đầu gì cả ...Dần dần cứ mất dần cảm xúc thế này thì bùn lắm Viết 1 chút, chắt lọc 1 chút về đời người, về cuộc sống, để thấy đời vẫn đẹp, vẫn vui lắm Cái gì rồi cũng phải giải quyết thôi mà Cứ cười lên mà sống chứ nhở??? Đời là mấy mà phải khổ (Cái bàn phím chuối quá, làm mình chẳng mún gõ cái gì cả)
    Ngày hum nay cũng chẳng làm được nhiều việc lắm ...Cắm được nồi cơm,làm 1 ít chè, đan 1 chút khăn, bên anh được 1 lúc, cười đùa với bạn bè 1 lúc ... Tưởng ngày hum nay thả lỏng tay ... Bảo anh đi đi, ko thể ở bên anh nhg lại chẳng nói được, lại chẳng thể mở mồm mà nói đượcCó những điều chẳng phải làm là dễ
    Àh mà hum nay đi cắt tóc, làm 1 phát mái tóc dài hâm đơ của mình cụt ngủn, xù xù như bờm hixhix đem đầu ra hàng cắt tóc "chú cắt cho cháu, cắt gì cũng được, miễn là cắt, miễn là hợp" ông ý cắt 1 phát rõ ngắn Cũng vẫn vui, dù gì cũng làm 1 điều gì đó làm mới chíh con người mình ... Muốn từ bỏ 1 cái gì đó Chẳng dễ Anh bảo "cũng hợp đấy chứ " Mẹ bảo "tao tưởng con ăn cắp " Bạn bè thì đag kêu ầm lên ...Nhưng mà kệ ...Đã cắt chẳng hối hận ...Có mỗi anh lại hiểu ý mình mới sợ chứ ...Thôi thì kệ Cứ làm được điều gì đó là mừng rùi Cố lên nào, còn nhiều việc để làm lắm
    Giờ mới thấy việc viết lách có ý nghĩa đấy chứ...Sau khi viết xong, mình lại có chút niềm tin để quay sang tiếp tục làm gì đó, hoặc ngủ chứ ko ngồi chat chit, đọc những cái linh tinh vớ vẩn nữa
    Được munmummim sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 06/10/2007
  3. munmummim

    munmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Anh __ bây giờ là 2h30'' sáng và em mún viết về anh_về 1 người hâm đơ nhất trên đời này
    Anh ___ đến với em 1 cách tình cờ, 1 ngày trời u ám,1 ngày tất cả đi chơi còn em lẻ loi .. Anh đến khi em đang điên điên dở dở ... Anh đến và đã mang em theo anh
    Anh ___ háo thắng ... yêu em chỉ vì em bảo "em nhất quyết ko đi đâu " yêu em vì em quá ngang bướng, nói gì cũng cãi ... Và vì những cái ngang bướng ...Mà khổ vì em ...
    Anh ___ Ngang ngược khó ưa ... cứ lúc nào cáu điên lên thì y như rằng "tôi ko yêu cô đâu, tôi chẳng cần cô" như thể ném em thẳng cẳng ra khỏi cuộc đời em ..Như thể em là cái gì thối tha nhất trên đời này ...Em sợ nhất câu "làm thế nào để cô buông tha tôi đây?" Sợ nhất những lúc anh điên rồ như vậy ...
    Anh ___ yếu đuối ... có lúc trời mưa ...Anh nhớ bạn anh .. một người nào đó đã ko còn trên đời này nữa ... Mưa ...Bùn ...

    Anh _ thương em ... hầu như chưa lần nào anh bỏ em lại khi em đang khóc, dù giận đến đâu, buông lời thô lỗ đến đâu, nhưng cũg chỉ quanh quẩn ở đấy nói liên thiên mà chẳng bỏ đi được
    Anh __ ko bỏ em 1 mình ... Khi em buồn, có suy nghĩ tiêu cực, thì dù mệt, thì dù anh làm sao cũng sẽ bên em lắng nghe ...
    Anh __ Một kẻ bướng bỉnh, ngang ngược ... nhưng lun lau đũa cho em khi đi ăn, lun rửa bát cho em khi ở nhà, lun làm những việc em sai bảo 1 cách ngoan ngoãn Nhưng lúc bướng thì em ko đỡ được rùi
    Anh ___ luôn tha thứ ... khi em bướng bỉnh, ngang ngược ... Khi em ko cho anh đi với bạn, khi em bắt anh nhắn tin mỗi lúc ngồi với bạn ... Khi em bắt anh đang ở chỗ bạn về với em... Khi anh đã quá mức chịu đựng em ...Em năn nỉ, bảo thay đổi, anh lại bỏ qua, dù chẳng bao giờ em thay đổi
    Nói chung anh mang rất nhiều điều trong người, mới làm em yêu lâu như vậy, làm em thích anh đến như vậy và anh luôn như vậy mới có thể sống và chịu đựng em đến như vậyYêu anh !!!
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Bực mình, lênh đênh, vô định, vô cảm , vô 1 số thứ
  5. quynh_0805

    quynh_0805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Cố lên vì chíh mình và vì tất cả mọi người
  6. munmummim

    munmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên bùn ngủ quá Lâu rùi mới thấy bùn ngủ sớm như vậy, viết vài chữ cái rùi leo lên giường làm 1 giấc, mai đi học nào hehe Ngủ ngoan nhé
    Trưa nay bình minh dậy lúc 12h trưa, can tội thức khuya thế nên là phải rùi bị mắng cho 1 trận, cái tội cứ thích thức khuya ...Mà đêm nay mình sẽ ngủ 1 mình hihi Lâu lắm lắm rùi ko ngủ 1 mình hì hì
    Trưa nay làm được vài việc có ích, phơi quần áo, quét nhà lau nhà và quét sân ...Rùi lại cặm cụi đan được có tí xíu len Giận anh tí chút vì chuyện đưa bạn đi mua đồ về muộn ..Bảo mình là chỉ đi cùng lắm 1 tiếng mà đi từ 1h, đến 3h vẫn chưa thấy cái mẹt đâu cả Điên chứ, nhắn vài câu ..Anh bảo nah về bây giờ ...Căn giờ anh đến, xách cặp đi ra ngoài đợi ...Mua kem ...Cơ bản trong túi còn mỗi 4k lẻ nên chỉ mua mỗi 1 cái kem haha cho anh nhịn ...Chưa ăn hết 1 cái kem thì anh đã đến , vẫn thản nhiên ăn ...Sợ giè trời đất cơ chứ Định đi xem phim, cơ mà ra rạp thì chỉ có xuất lúc 6h30, mà lúc đó thì mình lại hẹn bạn mất rùi, ko xem nữa ... Leo lên amore ngồi cho anh ngả lưng chút chút Cứ chí chóe nhau ...Mai sẽ xa nhau rùi, vậy mà chẳng thể bỏ được trò chí chóe nhau ... Nhưg giờ thì mìh cũng chẳng bùn vì việc sẽ xa nhau ... Chỉ là 1 vài ngày, 1 time để thấy thoải mái hơn ...Mình sẽ làm được nhìu việc hơn khi có anh bên cạnh nhiều Cố lên nào Khi 2 đứa quay về với nhau sẽ tốt đẹp hơn mà
    tối nay đi với mọi người, lâu lắm ko đi , thấy mọi người cũg vẫn vậy ...le te ăn được 1 chút ít mì, chỉ ăn mì chứ có ăn được cái giè đâu Nhưng mà thoải mái, đánh chén chán chê thì ra nhà hát lớn ngồi hóng chuyện và ăn kem ...Nói chung là thoải mái,thoải mái hơn khi đi với anh nhìu Nhắn tin với anh ... Anh bảo là "cùng cố gắng nhé " bảo mình nên học cách tin tưởng người khác, học cách tin chính mình ... Và anh sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi mình đâu ..ừh, thế là đủ nhể ...Ngủ ngoan nhé anh yêu ..
    Ngủ ngon nhé tất cả mọi người
  7. quynh_0805

    quynh_0805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hehe Vậy là sắp hết 1 ngày rùi ...Mai sẽ lại là 1 ngày mới Và tất cả mọi thứ sẽ tốt đẹp mà ...Phải ko nhỉ???Chắc chắn là như thế
    Sau bao ngày trằn trọc suy nghĩ, sau bao lần khóc hết nước mắt thì mình chợt nhận ra cần phải làm 1 cái gì đó Giống như kiểu "chó cùg dứt giậu" Đến 1 bước đường cùng, đến 1 lúc cần phải quyết định, đến 1 lúc cần phải thay đổi tình hình hiện có, làm nó tốt lên , nó khả quan lên thì bắt buộc người ta phải làm ...Ko thể đầu hàng những cái khó của bản thân được
    Cố lên, cố từng chút, từng chút thôi Từng chút một để thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn ... Để thấy rằng được sinh ra trên cuộc đời này đã là 1 hạnh phúc, nhưng sống có ích và có hi vọng cuộc đời sẽ tươi sáng hơn nhiều
    Thích nhất câu "Cuộc sống ko có con đường cùng, chỉ có những giới hạn, cốt yếu là có đủ sức mạnh để vượt qua giới hạn ấy " Cố lên nào ...Điều gì rồi cũng sẽ qua ...Tương lai đang tới ...Cố gắng lên để nắm bắt cái tươg lai trước mặt Cố lên vì chíh mình và vì tất cả mọi người
    ---------------------------------------------------------------
  8. munmummim

    munmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao mà lại ko ngủ được, bùn ngủ lắm rùi cơ mà Bực quá, sáng mai còn học sớm cơ mà, mún chợp mắt tí chút sáng còn đi học mà cứ cái điệu này, bực quá
    Mắt thì díp cả vào, mà lại chẳng ngủ được, can tội mấy đêm vừa rùi thức đây mà, phải xem thế nào, đẩy cái giờ giấc nó về đúng quy củ, chứ thế này thì vỡ mặt ...Mai lên lớp lại mệt, lại ngáp, lại bị bà Thành soi thì vỡ mặt
    Thôi, mở tí nhạc cho nó có không khí dễ ngủ cái nào
  9. munmummim

    munmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Mệt, tự nhiên mệt quá, tại đêm qua chẳng thể nào ngủ được ...Ság ra cũng chẳng ngủ được, trằn trọc đến 7h sáng, bùng học, nằm nhà mệt quá, ngủ chẳng ngủ được, cứ cố ngủ mà cứ lơ mơ ...12h tỉnh dậy ra khỏi giường, ko thèm ăn cơm, xách đồ sang nhà Tít, ngồi câu bài, thấy mọi thứ thoải mái lắm ý . 1 ngày ko anh thì cũng chẳng đến nỗi nào, chẳng làm mọi thứ quá sức mệt mỏi Vẫn yêu đời lạ ...Cơ mà ... Có lẽ do nhiều thứ nên bây giờ mệt ...Mệt cũg chẳng hiểu vì sao mà mệt ...Ngồi nghịch 1 lát, có lẽ đi tắm rùi bò lên giường ngủ 1 giấc, sáng mai đi học, thế là xong thôi mà Mệt quá, vừa cãi nhau với anh xong, cũng chẳng phải là cãi nhau ...Mình quát anh vì hum qua đã hứa là hum nay có mp3 để đưa Ngọc mà anh ko thèm lấy, đã thế còn chẳng nhắn nhủ được 1 câu nữa chứ , bực mìh, vậy là mình gọi điện quát tháo 1 trận Quát xong thấy mệt ...Mới 1 ngày ko thấy nhau, có giè đâu mà phải nhớ ...Sẽ còn rất nhiều ngày ko gặp nhau nữa cơ ...Thôi, đi tắm phát đã ...Nguôi nào
  10. DCskid4ever

    DCskid4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích một câu của Lỗ Tấn "thế gian này vốn dĩ đâu có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi"[b/]
    Câu này đồng nghĩa với câu tai tồ tôpic của bạn, ko bao h có con đường cùng, vấn đề là chúng ta có chịu để tìm ra lối đi cho mình hay ko thôi.
    Chúc cậu luôn vui nhá !!!!
    (biết thừa là ai cơ mà cứ thích chả vờ ko bít, kệ )

Chia sẻ trang này