1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống là 1 con đường phẳng lì ???

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi hoangtienhai, 21/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Cuộc sống là 1 con đường phẳng lì ???

    Câu trả lời là không . Tại sao là không ?? vì nó là 1 con đường đầy ổ gà (thậm chí là ổ voi , ổ khủng long nữa chứ ) và gian nan .
    Lấy 1 ví dụ cái đã . Có 1 anh chàng kia , sinh ra trong 1 gia đình ko giàu có nhưng nói chung là đủ ăn . Anh ta học hành cũng chẳng hơn ai nhưng cũng có thể hơn 1 số người . Học xong phổ thông , anh ta thi vào 1 trường trung học chuyên nghiệp nhưng học được 1 năm anh ta lại nghỉ học với nhiều lí do ( chán học chẳng hạn và 1 số lí do riêng tư khác ). Nghỉ xong anh ta quyết tâm thi đại học , nhưng kết quả quá tệ . Anh ta bèn xét tuyển vào hệ trung học của 1 trường cao đẳng và trúng tuyển vào 1 ngành anh ta rất thích học . Khi đến đóng tiền anh ta lại bất ngờ trước quyết định : hết chỉ tiêu ngành đó rồi và chuyển sang ngành khác học . Quyết định nào ko làm cho anh ta nản chí và làm đơn xin chuyển ngành khác để học .Sau khi hoàn tất hồ sơ vào học và anh ta phải đợi cả 1 buổi sáng để xin giấy chứng nhận còn học để hoãn nghĩa vụ quân sự . Xin được giấy và về phường anh ta lại nhận được 1 lời nói : " ko nhận giấy chứng nhận này vì 2 năm ko thể học 2 trường " ( đúng là bó tay ...)
    Ra quán cafe ngồi uống để quên nỗi buồn lại nhận 1 tách cafe chỉ có bột cafe ( chịu thua rồi ).


    EVERYDAY I LOVE YOU ......
  2. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống của mỗi người đều khác nhau, không ai giống ai. Bởi thế, con đường để có thể tiếp tục cuộc sống của một người nào đó cũng vậy.
    Thực tế, cho dù chỉ có những con đường phẳng lì và không hề có...mấy cái ổ gì gì đó đi chăng nữa thì...nó cũng hông thể nào cứ đâm thẳng mãi được. Rồi một lúc nào đó, nó cũng chuyển thành nhiều ngã ba, ngã tư, nhiều hướng khác nhau!
    Nếu trước mắt bạn hiện ra một con đường như thế, bạn sẽ wuyết định thế nào? Bạn thử nghĩ: nếu mình lùi lại, mình sẽ được gì? Mình có tìm được cái gì đó mới hơn không trong khi bạn đã từng...chán chường bởi chính nó?! Bây giờ bạn nên rẽ sang trái, phải or...tiếp tục đi thẳng? Dù thế nào đi nữa, nó cũng chính là một con đường mới và bạn nên khám phá nó!
    Nếu như con người ai cũng biết trước được chính xác con đường, cuộc sống của chính mình ở ngày mai như thế nào thì cũng giống như ăn mà không phải làm việc, làm việc mà không cần phải suy nghĩ nữa rồi!
  3. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    -người ta nói: "gian nan mới thử thách anh hùng"...
    - người ta nói: "cuối con đường khó khăn nhất là vinh quang lớn nhất, và vinh quang này chỉ đến với ai dũng cảm đi hết con đường này"
    - tao nói :"cố lên nhé, tao luôn sẳn sàng giúp mày"
    ----------o0o----------NobbiG-GibboN----------o0o----------
  4. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Cố lên, có tao nè ku
    Close your eyes...
  5. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    đường gồ ghề hay đường trơn láng gì thì đều do bạn chọn và tạo ra mà thui
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cho Hai lời khuyên nhé. Con đường của ai đi cũng thế, cả con đường vào nhà anh bây giờ cũng toàn là đá với đá. Anh đi về hằng ngày, nhưng rùi thì cũng quen. Hải hiều không?
    Đường đời ai cũng gập ghềnh thế, nhưng quan trọng là cái cách nguời ta nhìn nó, và chấp nhận nó, cuối cùng là vuợt qua nó.
    Anh đã kể choHai nghe chuyện của anh đã đau khổ đến múc nào, nhưng anh vẫn cho qua. Thấy không?
    Người biết cho đi nụ cười là người sẽ nhận lại được rất nhiều thứ
  7. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Không phải tất cả con đường mình đều có thể chọn (trơn láng hay ghồ ghề) như búp bê đã nói. Mà trong đó mình bắt buộc phải đi trên đo. Quan trọng nhất là mình đi bằng cách nào thôi.Đi bằng cách gì cũng có thể té cả, nhưng đi bằng chính đôi chân của mình thì ít té nhất.
    Đó chỉ là lý thuyết thui, chứ thực ra cơn lốc cũng không làm đươc. Mà này sao cái chuyện cao đẳng, trung cấp này quen dữ dzậy?Đừng nói là ...
    Được conloc_mau_dacam sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 23/09/2003
  8. Thao2t_lq

    Thao2t_lq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Đường thẳng phẳng lì thì có xa lộ, nhưng lâu lâu cũng thiếu một cái... nắp cống >>> coi chừng tai nạn. Còn những con đường nhỏ hẹp hơn, gồ ghề hơn đôi khi lại là đường tắt, dẫn đến đích nhanh hơn nếu biết cách đi (hì, cái này hỏi Looking, chuyên gia đi bằng đường hẻm). Ngoài ra cũng có những con hẻm nhỏ, phẳng, không phải xa lộ nhưng theo kinh nghiệm của riêng tui thì chúng là... hẻm cụt.
    Ặc ặc, vì vậy Hải không nên bận tâm quá như vậy đâu. Nếu trên con đường bình thường, mình buộc phải rẽ ngang ở chỗ nào đó thì mình cứ đi thôi (giống như tui nè, sáng nào đi học ngang toà án cũng phải rẽ qua đuờng khác nhường đường cho Năm Cam!!!), thế nào cũng có đường ra, thế nào cũng đến đích.
    Tui có nghe đâu đó một câu đại loại như thế này: nếu không thay đổi được hoàn cảnh thì hãy thay đổi chính mình.
    Thế nhé.
    Vả lại xung quanh Hải bao giờ cũng có bạn bè mà...
    Cố lên
    Yêu anh cho đến khi nào... còn có thể! hehe...
  9. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    À thì ra vì chuyện này mà ông Hoangtienhai@ tự dưng khó chịu với mình. Thôi, đời là vậy. Ông cũng đừng có buồn nữa. Hãy tự nhủ xem có bao nhiêu người còn khổ hơn mình ? Cố lên. Muốn gì nữa thì trước mắt cũng phải cố lên. Nhớ là đừng có suy nghĩ nông cạn mà làm liều nhé. Vì bản chất của cuộc sống là qui luật đào thải. Gì cũng vậy, nếu ông nghĩ theo cách mà nó xảy ra thì chỉ có thiệt cho ông mà thôi.
     


    Con gái là một sinh vật kỳ lạ, càng giao tiếp nhiều thì càng thấy khó hiểu và phải luôn tiếp tục bằng cách...bắt đầu.


  10. bibica

    bibica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Ai mà nói "Cuộc sống là 1 con đường phẳng lì "nhỉ
    Như lời bác Hải nói,toàn là ổ chuột không à(ổ khủng long nghe nghê quá)
    Phải biết đương đầu với khó khăn mới sinh tồn được

Chia sẻ trang này