1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống là 1 con đường phẳng lì ???

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi hoangtienhai, 21/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nerazzuri1996

    nerazzuri1996 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    "đừng tuyệt vọng, tôi ơi, đừng tuyệt vọng...là vàng rơi, như một nỗi niềm riêng"... những lời ca bác học của Trịnh Công Sơn chứa đầy nỗi niềm về cuộc đời ...
    Phật dạy rằng đời là bể khổ ...
    sinh lão bệnh tử ....
    bởi vậy, nên Người mới đi tìm một con đường khác để cứu nhân gian ...
    Chúa dạy rằng: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống ... con đường ấy là con đường khổ giá , chấp nhận đau khổ, vì qua thập giá, tới vinh quang ... ( nếu bạn đã xem phim Cuộc khổ nạn của Chúa )
    bởi vậy nên, con người luôn phải tự mình : " tìm một con đường, tìm một lối đi ... " cho đến một ngày " con tim vui trở lại , tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hi vọng được ơn cứu rỗi ..."
    can đảm bước đi trên con đường chông gai, thì mới có thể tiến về phía trước ...
    ớ mi phò phò .... có câu : thà đốt lên que diêm còn hơn ngồi nguyền rủa bóng tối ....
    có bước đi thì chúng ta mới tiến tới, còn nếu ngồi không, thì mãi mãi chúng ta chẳng thay đổi được gì ...
    kết lại bằng một bài hát mà chắc chắn các thí chủ đã nghe;
    " ...cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi, và ta khắc tên mình trên đời, dù ta biết gian lao đang chờ đón ...và trái tim, vẫn âm thầm, ta bước đi hướng tới muôn vì sao ....đoạn đường nào trải bước trên hoa hồng, bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai, đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió, lời hứa luôn khắc ghi trong tim mình, ta bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao ...và con tim ta đã luôn cùng bên nhau vai kề vai, đường vinh quang ta chia sẻ cùng nhau ...ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi, và chúng ta là người chiến thắng, dầu ta biết dẫu lắm thác ghềnh cheo leo trên đường xa, đường vinh quang ta vươn tới những đỉnh cao ....ngày đó ngày đó sẽ không xa xôi, và chúng ta là người chiến thắng, đường đến những ngày vinh quang không còn xa ...con đường chúng ta đã chọn ....
  2. caxac

    caxac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống này không hề bằng phẳng, nếu mỗi ngày trôi qua mà ngày nào cũng như ngày nào thì thật chán, thật vô vị.
    caxac ra trường đi làm thì thấy hăng lắm, nhưng đi làm rồi mới thấy mọi chuyện không dễ dàng như mình nghĩ, mỗi ngày trôi qua thật vô vị, thật nhàm chán, quá phẳng lặng thì cũng không hay, phải có chút gì đó, như gia vị vậy nêm vào món ăn cho thêm vị đậm đà.
  3. stardefender

    stardefender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    "CUỘC SỐNG CHẲNG BAO GIỜ LÀ MỘT CON ĐƯỜNG PHẲNG LẶNG CẢ..."

Chia sẻ trang này