1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống là đống phân bò

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi I_am_joking, 23/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần có suy nghĩ như bạn, tớ tự nhủ: Its life
    E hè, nhưng cũng chưa thể có phát ngôn như tên to-píc ở trên. độc đáo và đắt từ...
  2. nobie

    nobie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Tai sao lại cay độc vậy: Tớ thấy cái gì cũng có hai mặt, nếu không nói là nhiều hơn. Nếu chúng ta cứ như cái ông thầy bói mù xem voi, đứng ở đít voi mà cờ đuôi voi rồi kết luận: voi nó giống như cái chổi xề thì đúng là cuộc sống thật là bi quan.
    Hãy tìm cho mình một niềm vui và giữ chỗ cho niềm vui đó trong cuộc sống hằng ngày và bạn sẽ tìm lại được sự tự tin.
    Chúc vui
    Được nobie sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 07/02/2005
  3. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Có những thứ khi ko thay đổi được thì tốt nhất là ko nghĩ đến nó nữa.
    Open the door, the sun still shines
  4. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    chắc bác này đang trong giai đoạn khủng hoảng tinh thần đây,,,về nhà uống 1 liều thuốc chuột nếu mà chết thì coi như đã giải thoát được khỏi cái đống phân bò, còn nếu mà được cứu sống thì lúc đó bác ko nhìn nó ra đống phân bò nữa..... Đời mà, phải có người nọ người kia, phải có người giàu người nghèo, phải có người tốt người xấu... thế mới hình thành 1 xã hội...v..v..
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Năm mới sắp đến rồi.........vậy mà buồn quá. Đến giờ nhìn rõ đc bộ mặt thật , nhìn rõ những thứ tiêu cực mà buồn chán quá.
    Chán ghét cái trường miền núi, quê mùa, cục mịch, thối nát, rẻ tiền, zẻ zách này
  6. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn mọi người nhiều nhiều vì đã động viên tôi nhé.
    Hôm ấy tôi say (không uống rượu nhưng vẫn say), nên tôi mới viết nên những thứ như vậy.
    Khá thất vọng, nhưng màu hồng chỉ nhạt đi đôi chút chứ không thể một sớm một chiều mà chuyển thành màu đen được.
    Tôi cần thuốc chuột.........để diệt vài con chuột cống sau nhà tôi .
    Tết đến chúc mọi người năm mới vui vẻ.
    Và cây đời mãi mãi xanh tươi.
  7. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn nhớ một câu bác "rốc kinh" viết khi tôi mới vào cái "virtual bull****" này . Lúc đó thấy bác bản lĩnh lắm, sao có lúc lại say thía này,....nhở?
    Có câu: "lâu *** trâu hoá bùn". Tôi tin *** bò cũng thía! Bác cứ bình tĩnh rồi mọi việc sẽ ổn thôi.
  8. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Ơ tôi cảm ơn lần nữa mọi người nhé nhất là các bạn nào bỏ thời gian pm cho tôi đấy.
    Thật ra tôi chỉ có buồn 1 ngày thôi, ngày sau say nên type bậy trên forum này. Đến ngày thứ ba là quên luôn đấy mà.
    Tết nhất đến nơi rồi, mong mọi người vui vẻ nhé.
    Tôi không được ăn tết, nhớ nhà nhưng được cái bạn bè nhiều và dễ say (3 lon bia hoặc 3 tách rượu là không biết trên trời có mây ông trăng nữa rồi) nên không buồn được .
    Nói về phân bò tôi mới nhớ đến chuyện này. Hiện nay ở một số vùng quê miền bắc người ta vẫn còn dùng phân người để bón ruộng. Phân này được ủ trong các hố xí 2 ngăn. Cách đây 10 năm còn có mấy đứa trẻ đi nhặt phân bò về cũng để bón ruộng. Bố tôi kể rằng có khi bố tôi phải đánh nhau với bạn để tranh một bãi phân bò. Thế mới biết phân bò quý như thế nào .
    Tôi bây giờ không mong "*** trâu hoá bùn" (biết đợi đến bao giờ mới thành bùn đây ?) mà cố gắn nhìn cái bãi *** trâu đó dưới con mắt của trẻ đi nhặt phân trâu. Nhìn với đôi mắt ấy, phân trâu vẫn là phân trâu, vẫn bẩn, nhưng trời vẫn đẹp, mây vẫn xanh, cỏ vẫn mượt và rằng phân trâu cũng có nhiều ích lợi đấy chứ.
    Một lần nữa rất cảm ơn các bạn động viên tôi.
    Chúc mọi người được hạnh phúc.
    Được I_am_joking sửa chữa / chuyển vào 03:36 ngày 11/02/2005
  9. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Còn tệ hơn đống phân bò, các bác ạ!
  10. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Nhầm, nhầm cả lềnh. Cuộc sống không phải là đống phân bò, con người cũng không phải là con bò. Vấn đề ở chỗ, chung qui nguồn gốc lại chỉ ở chỗ: khi còn sống chúng ta chưa và không bao giờ là ông chủ của mình (trừ một hoặc một vài vị thánh). Chúng ta chỉ là những phiên bản khác nhau được lập trình bởi một ông chủ : Gen
    ----------
    Ba hoa thế đủ rồi: chào chị I_am_joking. Chả là đầu tháng sau em về VN chơi. Trước đây có duyên quen biết nói chuyện với chị và bác Winter vài lần thấy vui- nên em cũng muốn được gặp mọi người để uống rượu. Em đã viết thư mời để ở trong box Zimbabwe rồi. Em và nhân vật nói chuyện một thời gian với chị ở trong box Tâm Sự này là cùng một người thôi. Nếu chị không ngại thì chúng ta uống rượu nói chuyện một lần cho vui vẻ nhỉ.

Chia sẻ trang này