1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống là đống phân bò

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi I_am_joking, 23/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Mình không học toán mà học tin.
    Mình khâm phục những người giàu tình cảm cho nên mình thường ngưỡng mộ các nhà văn hơn.
    Thường những người học toán rất hay xét nét người khác, và bảo thủ. Bên ngoài thì họ tỏ ra khiêm tốn, nhưng thật ra họ rất tự hào(tự kiêu???) về bản thân họ. Cho nên mình nghĩ mọi người chỉ nên đứng xa mà ngưỡng mộ, đừng nên đến quá gần họ. Tất nhiên không phải ai học toán cũng như vậy.
  2. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Ah, IAJ học tin ah?
    Skept hay fải làm việc với những ng vốn là dân gốc toán (học toán ở ĐH hoặc sau ĐH) thấy rất phục họ. Tuy nhiên đúng như bạn nói, trong công việc họ đặc biệt nghiêm túc và khắt khe. Mình cũng đã phải quen với áp lực công việc và sự cẩn thận, khó tính của họ. Dù sao, vẫn thích lối tư duy của dân toán.
  3. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Cứ ngờ ngờ không hiểu nhìn thấy nick skept82 ở đây... Đọc lại email giật mình nhận ra mình vừa đăng ký nick cho người ta ở diễn đàn khác xong. Chào bạn skept82, tớ là H ở diễn đàn mà bạn gửi thư đến đăng ký nick mấy hôm trước.
    Tớ cũng là dân tin học, nhưng đặc biệt dốt. Đến giờ tớ vẫn chưa hiểu rõ cái method main() ở trong Java thực ra là để làm cái gì. Còn toán thì... bê bết nốt Học trầy vẩy ra vẫn chưa đủ điểm để được lấy chứng chỉ để thi học kỳ môn toán. IQ của tớ chỉ có vậy, nên kết quả học hành cũng vậy là phải nhỉ?. Trời sinh chỉ có vậy, còn mong gì nữa đây.
  4. Cacmac&Jennie

    Cacmac&Jennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2000
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, bạn I_am_joking nói cứ như là đi guốc vào bụng tớ ý. Bạn bè tớ ai cũng mắng tớ tinh tướng (chúng nó cũng học chuyên toán cả ) nhưng mà tớ chỉ thấy tớ hơi tự tin một xíu thôi. Hồi nhỏ cũng có nhiều lúc không biết điều, nhưng bây giờ thì khác nhiều rồi.
  5. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Trai Toán có lời nguyền không lấy gái Toán. Không biết trai Tin có thích lấy gái Tin không nhỉ.
  6. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    [:D
    ]Em cấp 2-3 đều học lớp chuyên toán. Đến đại học lại chuyển sang tin. Bạn em bây giờ có mấy đứa học toán. Nói thật là dân toán tư duy tốt, hài hước, đa tài. Nhưng các đồng chí ấy đôi khi chi ly quá, ở bẩn
    Nói chuyện với các đồng chí học toán thì hay thật. Nhưng xét chung tất cả các mặt thì các đ/c ấy không được hấp dẫn cho lắm.
    Nam học toán/tin nên lấy vợ học sư phạm, về nhà có vợ lo yên tâm mà làm toán. 2 người học toán lấy nhau về rồi lại suốt ngày soi mói lẫn nhau, cãi nhau thì khổ.
  7. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Bất ngờ thú vị khi gặp cellist. Hoá ra lại là admin bên kia ah?
  8. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    May cho bác nhở? Kịp chuyển sang tin. (j/k)
    Vợ duyên và hiền là được. Vợ sư phạm cũng có khi về nhà nó định dạy thêm mình thì teo.
    Hai vợ chồng đều Toán cả như nhà xây bằng gạch tốt nhưng không có vữa...
    Được nhatquoc sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 21/02/2005
  9. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Cứ lấy ai có được đức tính này theo tớ là tuyệt hảo:
    Luôn luôn lắng nghe, không bao giờ (thấu) hiểu.
    Sợ nhất là những người không bao giờ lắng nghe, và nghĩ họ đã hiểu tất cả vấn đề rồi.
  10. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Em có nhớ một cái chuyện cười đại khái như sau:
    Một người đàn ông nghi là vợ mình bị lãng tai. Ông ta thử vợ mình như thế này:
    Đầu tiên ông ta đứng cách xa 10 mét và hỏi vợ : "Em ơi hôm nay ăn tối với gì?". Không có tiếng cô vợ trả lời.
    Ông ta liền lại gần cô vợ 5 mèt hỏi lại câu hỏi đó, và cũng không nghe câu trả lời của cô vợ.
    Ông ta lúc này đến cạnh cô vợ hỏi "Em ơi hôm nay ăn gì?". Cô vợ trả lời ngay : " Em trả lời anh lần này là lần thứ 3 rồi đấy. Hôm nay chúng mình ăn soup".
    Đôi khi do không hiểu người khác nên người ta tưởng người khác không hiểu mình. Do không lắng nghe người khác nên người ta tưởng người khác không lắng nghe mình.
    Nếu anh là kiểu người "luôn luôn lắng nghe, không bao giờ hiểu", thì việc kiếm ra một người "luôn luôn lắng nghe, không bao giờ hiểu" sẽ hết sức dễ dàng đối với anh.

Chia sẻ trang này