1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống là gì????

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi con_cua2005, 15/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm,rất hay... tặng bác 5 sao vì câu nói này,và cả câu chuyện ở trên nữa... suỵt..hỏi nhỏ...chuyện bác sáng tác à..??
    Ngày hôm nay dậy sớm,trời trở lạnh rồi,ôi,thế mà thấy yêu cuộc sống quá,ngày hôm nay là ngày lễ giáng sinh mà.... chúc cho tất cả mọi người luôn luôn yêu đời,yêu người..vì tình yêu trong trái tim bạn chứ không phải vì bất cứ gì khác nữa ( câu này ăn cắp bản quyền của ông anh,xin lỗi anh nha )
    Nhưng nói đến sự sống và cái chết,ta lại chợt giật mình,trời trở lạnh đột ngột,ông ngoại hay bị tụt huyết áp,tự dưng thấy nhớ,thấy nuối tiếc một điều gì đó...ngày hôm qua đứa bạn cũng nói vậy với mình,nhưng mình không để tâm lắm... hôm nay lại thấy sao lạ lùng ghê...
    Ngày Noel là ngày xum họp gia đình bên bữa cơm tối mọi người ạ,vì thế,cho dù đi đâu,nếu có thể,xin hãy quay về nhà dùng bữa tối với cả gia đình bạn nhé....
    Đột nhiên muốn làm thật nhiều việc mà không biết bắt đầu từ đâu,nghĩ đi nghĩ lại,mình vẫn chỉ là một kẻ ích kỷ mà thôi...
    Nói đến con số 13 đen đủi trong kinh thánh,hừ,không biết có nên kể hay không,nhưng đúng là số 13 chẳng đen đủi gì đâu,trừ phi bạn quá sợ nó... vì xuất xứ của nó,thật đơn giản...
    Cuộc sống,là những điều thật giản dị nhưng thật ý nghĩa,khi bạn luôn nhớ đến những người thân mà bạn thương yêu...
    Đã định kết thúc bài viết dở hơi này,đột nhiên nhận được tin một người xa lạ vừa mất,một người con gái bằng tuổi mình,xin một phút tưởng niệm dành cho người không quen.... và xin một phút chia sẻ dành cho người bạn thân của bạn... Ngẩng đầu lên vẫy chào,một vì sao vừa rơi xuống,một linh hồn vừa bay lên,cùng thiên thần tuyết... !!!!!
  2. trangaries

    trangaries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là một quá trình chiến đấu, chiến đấu vì bản thân, vì những người xung quanh, vì lý tưởng của bạn hay đơn giản là đấu tranh với chính mình. Cuộc sống luôn mở ra cho ta những thử thách, những cơ hôi và những điều xui rủi. chúng buộc ta phải đấu tranh để thoát ra và chiến thắng nếu chúng ta không muốn mãi mãi là một cái bóng trong cuộc đời này. Ta luôn phải chiến đấu để chứng minh sự tồn tại của mình, chứng minh cái tôi của mình trong xã hội. Có khi sự chiến đấu ấy đơn giản là chiến đấu để được sống, một sự chiến đấu sinh tồn. Cuộc sống này chẳng bao giờ yên ả và có lẽ vì vậy mà con người mới trưởng thành và phát triển đến như vậy
  3. trangaries

    trangaries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là một quá trình chiến đấu, chiến đấu vì bản thân, vì những người xung quanh, vì lý tưởng của bạn hay đơn giản là đấu tranh với chính mình. Cuộc sống luôn mở ra cho ta những thử thách, những cơ hôi và những điều xui rủi. chúng buộc ta phải đấu tranh để thoát ra và chiến thắng nếu chúng ta không muốn mãi mãi là một cái bóng trong cuộc đời này. Ta luôn phải chiến đấu để chứng minh sự tồn tại của mình, chứng minh cái tôi của mình trong xã hội. Có khi sự chiến đấu ấy đơn giản là chiến đấu để được sống, một sự chiến đấu sinh tồn. Cuộc sống này chẳng bao giờ yên ả và có lẽ vì vậy mà con người mới trưởng thành và phát triển đến như vậy
  4. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Ừ, bác viết đấy. Viết dễ như làm thơ ấy mà! Bác sẽ là khách hàng thường xuyên của topíc này như cháu thường xuyên là khách mời của bác tại Vô Thường.
    Đêm Noel lạnh, có gì lạ đâu. Cuộc sống của ta đã có nhiều lần còn lạnh hơn thế. Chỉ có rượu và nhan sắc mới làm ta ấm lòng. Nhan sắc thì không còn thấy nữa. Rượu chung tình hơn nên ở lại. Đêm Noel bỗng thèm đọc mấy câu của Nguyễn Bính:
    Ta đi nhưng biết về đâu chứ
    Đã dậy phong yên lộng bốn trời
    Thà cứ ở đây ngồi giữa chợ
    Uống say mà gọi thế nhân ơi
    Thế nhân mắt trắng như ngân nhũ
    Ta với nhà ngươi cả tiếng cười
    Người ơi... hề! ..... người ơi
    Người sang bên ấy sao mà lạnh
    Nhịp trúc ta về lạnh mấy mươi...
    Viết tặng cháu bài thơ nhân ngày của Thiên Chúa:
    Mười năm trước bác bằng tuổi cháu
    Đã ngổn ngang trăm mối dây đời
    Mười năm rồi bỗng nhiên gặp cháu
    Có lẽ mình sắp sửa... đôi mươi!
    Mười năm trước bài thơ chưa dám viết
    Mười năm sau bỏ túi có mươi trường
    Mười năm trước lòng trong như mắt ướt
    Mười năm sau sương mướt cỏ vô thường
    Mười năm trước vỡ lòng còn chưa thuộc
    Mười năm sau cúi mặt biệt sân trường
    Mười năm qua trên cõi đời tập bước
    Ba nghìn ngày đều có những vết thương.
    Mười năm trước cháu là ai thế nhỉ?
    Mười năm sau quên nhớ được những ai
    Mười năm cũ có đôi lần kể vội
    Mười năm trời ôi ngoảnh lại... mây bay!
    VTC X-mas

  5. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Ừ, bác viết đấy. Viết dễ như làm thơ ấy mà! Bác sẽ là khách hàng thường xuyên của topíc này như cháu thường xuyên là khách mời của bác tại Vô Thường.
    Đêm Noel lạnh, có gì lạ đâu. Cuộc sống của ta đã có nhiều lần còn lạnh hơn thế. Chỉ có rượu và nhan sắc mới làm ta ấm lòng. Nhan sắc thì không còn thấy nữa. Rượu chung tình hơn nên ở lại. Đêm Noel bỗng thèm đọc mấy câu của Nguyễn Bính:
    Ta đi nhưng biết về đâu chứ
    Đã dậy phong yên lộng bốn trời
    Thà cứ ở đây ngồi giữa chợ
    Uống say mà gọi thế nhân ơi
    Thế nhân mắt trắng như ngân nhũ
    Ta với nhà ngươi cả tiếng cười
    Người ơi... hề! ..... người ơi
    Người sang bên ấy sao mà lạnh
    Nhịp trúc ta về lạnh mấy mươi...
    Viết tặng cháu bài thơ nhân ngày của Thiên Chúa:
    Mười năm trước bác bằng tuổi cháu
    Đã ngổn ngang trăm mối dây đời
    Mười năm rồi bỗng nhiên gặp cháu
    Có lẽ mình sắp sửa... đôi mươi!
    Mười năm trước bài thơ chưa dám viết
    Mười năm sau bỏ túi có mươi trường
    Mười năm trước lòng trong như mắt ướt
    Mười năm sau sương mướt cỏ vô thường
    Mười năm trước vỡ lòng còn chưa thuộc
    Mười năm sau cúi mặt biệt sân trường
    Mười năm qua trên cõi đời tập bước
    Ba nghìn ngày đều có những vết thương.
    Mười năm trước cháu là ai thế nhỉ?
    Mười năm sau quên nhớ được những ai
    Mười năm cũ có đôi lần kể vội
    Mười năm trời ôi ngoảnh lại... mây bay!
    VTC X-mas

  6. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không phải là ngọt ngào mà cũng chẳng đắng cay. Cuộc sống bao gồm những gia vị : buồn , đau, vui, sường, thất bại, thành công...... Đôi khi, bạn sống mà bạn không biết là mình muốn gì, cần gì,. Ngày ngày trôi qua trong những điều vô vị, tẻ nhạt. Cuộc sống là như vậy. KHông phải lúc nào mình cũng làm đc điều mình muốn, không phải lúc nào cuộc sống cũng trải đầy hoa và nắng.
  7. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không phải là ngọt ngào mà cũng chẳng đắng cay. Cuộc sống bao gồm những gia vị : buồn , đau, vui, sường, thất bại, thành công...... Đôi khi, bạn sống mà bạn không biết là mình muốn gì, cần gì,. Ngày ngày trôi qua trong những điều vô vị, tẻ nhạt. Cuộc sống là như vậy. KHông phải lúc nào mình cũng làm đc điều mình muốn, không phải lúc nào cuộc sống cũng trải đầy hoa và nắng.
  8. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua bắt được quẻ này : " Sông còn một nỗi nhiêu khê,xuôi ra biển hay ngược về nguồn xưa "
    Ai cao tay xin giải hộ... Mà cũng linh thật nhỉ,có khi mình vướng mắc quá,mà gặp thẻ này,giờ thấy mới tin vào quẻ bói...
    Có gì đâu em ơi_dòng sông chảy ngược đã bao đời_xuôi đi cho hợp tình nhân thế_bỗng thấy ai về,lệ bỏ rơi...
    Cuộc sống,là dòng nước chảy xiết,còn ta luôn là kẻ đi ngược dòng... có ai đó đã nói như vậy,trước kia,ta thích câu nói này lắm lắm...mà đúng thực là như vậy... thế nhưng,mưu sự tại nhân hành sự tại thiên mà... Ta có biết thế,biết nữa,có tính toán chi li,cũng vậy...
    Ngày hôm qua khi đọc quẻ này lên,người chợt bảo ta : " xuôi ra biển đi.." nghe câu nói như vội vã,như bất chợt vang lên mà chính người cũng không ngờ vậy... ta cười buồn,biển có chấp nhận ta đâu...
    Xuôi dòng ra biển,là hợp với lẽ trời,hợp với quy luật của tạo hoá,phải không... nhưng biển mặn,bí ẩn,bao la,mang trong lòng nó biết bao nhiêu điều chẳng ai thấy rõ... hoà mình vào đó,sông có thấy rõ được không...?? Sông phẳng lặng,trong vắt và ngọt ngào như thế... mà rồi...
    Cuộc sống,vẫn là cuộc sống_còn ta,vẫn là ta... thế thôi....
  9. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua bắt được quẻ này : " Sông còn một nỗi nhiêu khê,xuôi ra biển hay ngược về nguồn xưa "
    Ai cao tay xin giải hộ... Mà cũng linh thật nhỉ,có khi mình vướng mắc quá,mà gặp thẻ này,giờ thấy mới tin vào quẻ bói...
    Có gì đâu em ơi_dòng sông chảy ngược đã bao đời_xuôi đi cho hợp tình nhân thế_bỗng thấy ai về,lệ bỏ rơi...
    Cuộc sống,là dòng nước chảy xiết,còn ta luôn là kẻ đi ngược dòng... có ai đó đã nói như vậy,trước kia,ta thích câu nói này lắm lắm...mà đúng thực là như vậy... thế nhưng,mưu sự tại nhân hành sự tại thiên mà... Ta có biết thế,biết nữa,có tính toán chi li,cũng vậy...
    Ngày hôm qua khi đọc quẻ này lên,người chợt bảo ta : " xuôi ra biển đi.." nghe câu nói như vội vã,như bất chợt vang lên mà chính người cũng không ngờ vậy... ta cười buồn,biển có chấp nhận ta đâu...
    Xuôi dòng ra biển,là hợp với lẽ trời,hợp với quy luật của tạo hoá,phải không... nhưng biển mặn,bí ẩn,bao la,mang trong lòng nó biết bao nhiêu điều chẳng ai thấy rõ... hoà mình vào đó,sông có thấy rõ được không...?? Sông phẳng lặng,trong vắt và ngọt ngào như thế... mà rồi...
    Cuộc sống,vẫn là cuộc sống_còn ta,vẫn là ta... thế thôi....
  10. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    biển ko khóc mà suốt đời muối đọng
    bởi vì sông ko hoà dòng đó thôi.

Chia sẻ trang này