1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống là gì????

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi con_cua2005, 15/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0

    To gió mùa đông bắc 2001 : Nếu bạn đọc hết những gì mọi người viết chắc hẳn bạn sẽ thấy mọi người cũng như bạn,cũng thắc mắc chuyện đó từ hồi còn nhỏ xíu hà,có phải bây giờ mới vậy đâu...... chắc bài viết đó của mình nhàm chán quá,nên bạn mới thấy vậy... Nhưng bạn có nghĩ những câu hỏi đó là thừa không..?? Mình nghĩ là không đâu...!! Cho dù bạn chẳng bao giờ tìm thấy câu trả lời thoả mãn,không lẽ vì vậy mà không đặt ra câu hỏi..?? Nếu thế,thì chính chúng ta làm cuộc sống nhàm chán,chứ không phải nó nhàm chán đâu bạn à...!!!
    Chúc bạn luôn vui ... và sẽ quay lại đây để mỉm cười chứ không chán nản bỏ đi ... !!!
    Có một câu chuyện (hình như hơi bị nhiều người biết rồi thì phải):
    Có một người lữ hành đi trên sa mạc. Đói. Khát
    Bỗng xuất hiênmột đàn sói đuổi theo. Người lữ hành cắm đầu bỏ chạy. Khi sắp bị đàn sói bắt kịp thì may wá gặp một cái giếng cạn. Anh ta nhảy vội vào. Nhưng ở đáy giếng lúc nhúc rắn độc. Người lữ hành vội chộp được một cành cây to mọc ngang thành giếng. Ở đầu cành cây mọc một bông hoa rất đẹp, một giọt mật đang ứa ra từ nhuỵ. Bỗng từ phía sau người lữ hành có một con chuột đang ra sức gặm nhấm cành cây. Trên đầu là sói dữ, bên dưới là rắn độc, phía sau là cành cây sắp gẫy. Người lữ hành ngần ngại một chút rồi không suy nghĩ cố vươn cổ ra uống lấy giọt mật kia.
    Giọt mật chính là ý nghĩa của cuộc sống!
    Tặng bạn Con_cua câu này nha:
    Vivre vite, Mourir jeune et Donner un beau cadavre![/size=3]
  2. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn giá mùa đông bắc 2001 lắm lắm...nhưng hỏi thế này hơi dốt,mong bạn thông cảm nha... ai đó dịch hộ mình câu cuối cùng bạn gió mùa tặng mình được không ..??... không hiểu thì sao lĩnh được ý bạn tặng đây...!!!!
    Cuộc sống,là ngày hôm nay luôn hướng tới ngày mai... phải vậy không ạ... nhưng ngày mai,có bao giờ ngày hôm nay biết được,bởi hôm nay không bao giờ chạm được vào ngày mai... Cứ như thế,ta chẳng biết ngày mai như thế nào,ta vẫn hướng tới ngày mai... không định hướng được,không toan tính được,không mặc cả thêm bớt được... ta cứ hướng tới ngày mai như định mệnh của ta là vậy... ồ.. mà có lẽ đúng định mệnh là vậy chứ...!!??
    Nhưng có ai đó,nói tôi chính là ngày hôm qua của họ... như thế nào đây..?? Ngày hôm qua,ngược lại với ngày mai... dường như hôm nay thấy rõ ngày hôm qua,hôm nay thấu hiểu hôm qua... và hôm nay luôn hối tiếc ngày hôm qua,luôn muốn níu giữ hôm qua... nhưng rồi hôm qua cũng đi... cho dù chính nó không muốn thế..,phải không ?? Hôm qua luôn muốn là hôm nay,luôn ở bên cạnh hôm nay... nhưng hôm nay lại không thể chạm vào hôm qua,cũng như không thể chạm vào ngày mai được... và hôm nay,sẽ chỉ dành chút chút nuối tiếc cho hôm qua mà mãi mãi...hướng về ngày mai...!!
    Cứ như thế chăng,cái vòng tròn của định mệnh... một thứ mà ta không thể trải nghiệm hết được... dù đến cuối cuộc đời..?? Liệu cho tới khi nói lời từ giã cuộc sống,ta có thể rút ra,thông suốt ra... cái gọi là định mệnh ấy không...??
    Có một lúc nào đó,tôi nghĩ rằng,định mệnh của mình là đem lại đau khổ,bất hạnh cho những người mình yêu mến và yêu mến mình,những người thân... Cho tới tận bây giờ..ý nghĩ ấy chưa hẳn đã rời bỏ tôi mà đi chu du vào nơi vô định nào cả... nó vẫn còn ẩn hiện,lởn vởn đâu đây... Tôi chỉ luôn tự an ủi mình,tự động viên mình,hãy cố gắng mà chống lại nó... Nhưng như thế có đúng..?? Chống lại nó..?? Ôi....
  3. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn giá mùa đông bắc 2001 lắm lắm...nhưng hỏi thế này hơi dốt,mong bạn thông cảm nha... ai đó dịch hộ mình câu cuối cùng bạn gió mùa tặng mình được không ..??... không hiểu thì sao lĩnh được ý bạn tặng đây...!!!!
    Cuộc sống,là ngày hôm nay luôn hướng tới ngày mai... phải vậy không ạ... nhưng ngày mai,có bao giờ ngày hôm nay biết được,bởi hôm nay không bao giờ chạm được vào ngày mai... Cứ như thế,ta chẳng biết ngày mai như thế nào,ta vẫn hướng tới ngày mai... không định hướng được,không toan tính được,không mặc cả thêm bớt được... ta cứ hướng tới ngày mai như định mệnh của ta là vậy... ồ.. mà có lẽ đúng định mệnh là vậy chứ...!!??
    Nhưng có ai đó,nói tôi chính là ngày hôm qua của họ... như thế nào đây..?? Ngày hôm qua,ngược lại với ngày mai... dường như hôm nay thấy rõ ngày hôm qua,hôm nay thấu hiểu hôm qua... và hôm nay luôn hối tiếc ngày hôm qua,luôn muốn níu giữ hôm qua... nhưng rồi hôm qua cũng đi... cho dù chính nó không muốn thế..,phải không ?? Hôm qua luôn muốn là hôm nay,luôn ở bên cạnh hôm nay... nhưng hôm nay lại không thể chạm vào hôm qua,cũng như không thể chạm vào ngày mai được... và hôm nay,sẽ chỉ dành chút chút nuối tiếc cho hôm qua mà mãi mãi...hướng về ngày mai...!!
    Cứ như thế chăng,cái vòng tròn của định mệnh... một thứ mà ta không thể trải nghiệm hết được... dù đến cuối cuộc đời..?? Liệu cho tới khi nói lời từ giã cuộc sống,ta có thể rút ra,thông suốt ra... cái gọi là định mệnh ấy không...??
    Có một lúc nào đó,tôi nghĩ rằng,định mệnh của mình là đem lại đau khổ,bất hạnh cho những người mình yêu mến và yêu mến mình,những người thân... Cho tới tận bây giờ..ý nghĩ ấy chưa hẳn đã rời bỏ tôi mà đi chu du vào nơi vô định nào cả... nó vẫn còn ẩn hiện,lởn vởn đâu đây... Tôi chỉ luôn tự an ủi mình,tự động viên mình,hãy cố gắng mà chống lại nó... Nhưng như thế có đúng..?? Chống lại nó..?? Ôi....
  4. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    To: Con_cua2005:
    Dịch hộ bạn vậy. Chậc!
    Vivre vite, Mourir jeune et Donner un beau cadavre = Sống gấp, Chết trẻ và Để lại cho đời một thân xác đẹp.
    Hì....hì.....
    Gió nói thế vì gió sống thế.
  5. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    To: Con_cua2005:
    Dịch hộ bạn vậy. Chậc!
    Vivre vite, Mourir jeune et Donner un beau cadavre = Sống gấp, Chết trẻ và Để lại cho đời một thân xác đẹp.
    Hì....hì.....
    Gió nói thế vì gió sống thế.
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ối ối ....gió mùa hiển hiện mỗi 3 tháng trong năm thôi.....đừng tin .... Hê !
    Hôm nào gặp gió với cô bạn làm trận rượu đê !
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ối ối ....gió mùa hiển hiện mỗi 3 tháng trong năm thôi.....đừng tin .... Hê !
    Hôm nào gặp gió với cô bạn làm trận rượu đê !
  8. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Chơi luôn!
    Để hôm off sắp tới được không bác?
    Cô bạn em được em luyện bây giờ có thể chơi cây rưỡi San Lùng tỉnh bơ. Bác chuẩn bị tinh thần thi đấu nhé. Khà....khà....
    Hôm ấy Gió và Greenbox cũng có một món ngon ngon mang đến cho anh em mình nhắm chơi.
    Bác nhớ nhé!
  9. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Chơi luôn!
    Để hôm off sắp tới được không bác?
    Cô bạn em được em luyện bây giờ có thể chơi cây rưỡi San Lùng tỉnh bơ. Bác chuẩn bị tinh thần thi đấu nhé. Khà....khà....
    Hôm ấy Gió và Greenbox cũng có một món ngon ngon mang đến cho anh em mình nhắm chơi.
    Bác nhớ nhé!
  10. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    "Cuộc sống , phải chăng là sự tuân theo những quy luật một cách làm sao cho tốt đẹp nhất." Câu này mình phát biểu và ghi trong lưu bút của ai đó thì phải.
    Để trưởng thành trong cuộc sống. Có lẽ nên trải qua tất cả những gì gọi là đắng cay dịu ngọt?Và cần nhất là phải quan niệm rằng : Không bao giò ta có thể trưỏng thành đầy đủ?

Chia sẻ trang này