1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống là gì????

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi con_cua2005, 15/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mau_thoi_gian

    Mau_thoi_gian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm ! Rất hay !
  2. magic_za

    magic_za Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống giônga như 1 con xúc xắc vậy...Người ta dường như chẳng thể cùng 1 lúc mà nhìn thấy hết các mặt của nó...
  3. magic_za

    magic_za Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống giônga như 1 con xúc xắc vậy...Người ta dường như chẳng thể cùng 1 lúc mà nhìn thấy hết các mặt của nó...
  4. Heo_con_lan_di_lon_ton

    Heo_con_lan_di_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Sống là một quá trình phấn đấu, để làm một cái gì đó, để trở thành một ai đó, để hoàn thành một mong ước gì đó
    Không biết mình có nhớ nguyên bản hay không, nhưng cái câu nói này cứ ám ảnh mình mãi, và kết thúc cho tất cả, là người bạn cuối cùng của ta ư ? Là thần chết ư ? Ừ, có lẽ.
    Mình hỏi mọi người, mọi người hỏi nhau, cứ như thế, chúng ta trăn trở mãi về những câu hỏi. Nhưng rồi, ta biết câu trả lời thì sao ? Ta vẫn đánh mất mình từng ngày, từng giờ theo cái dục vọng của ta, ấy là lòng tham, là sự ích kỷ, là con quỷ bên trong chi phối ta ... Đổ lỗi cho nó, hay là chính mình cũng vậy, hừ, bởi vì ta với nó là một !
    Tôi đã bỏ phí thời gian như thế nào, chẳng phải tôi không biết, nhưng tôi đang thua, thua hắn, kẻ thù nguy hiểm nhất, kẻ dai dẳng nhất, hay ... người bạn cuối cùng, như ai đó nói ! Cuối cùng thì cũng đến mà thôi, cái thời gian ấy sớm muộn rồi cũng đến. Nhưng ta không cam tâm, ta vật lộn với nó, ta tuyên chiến với nó, ta điên cuồng vì nó... mà không biết, ta đang đánh chính mình mà thôi !
    Cuộc sống, điều ta chiêm nghiệm cả một đời, hay một thời khắc, một lần khép mở làn mi, cũng vẫn vậy, mãi mãi, là một điều bí ẩn của nhân loại. Còn ta, mãi mãi, là kẻ bại trận ! Vậy thôi !
    Giấc mơ tuyệt vời !!!
  5. Heo_con_lan_di_lon_ton

    Heo_con_lan_di_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Sống là một quá trình phấn đấu, để làm một cái gì đó, để trở thành một ai đó, để hoàn thành một mong ước gì đó
    Không biết mình có nhớ nguyên bản hay không, nhưng cái câu nói này cứ ám ảnh mình mãi, và kết thúc cho tất cả, là người bạn cuối cùng của ta ư ? Là thần chết ư ? Ừ, có lẽ.
    Mình hỏi mọi người, mọi người hỏi nhau, cứ như thế, chúng ta trăn trở mãi về những câu hỏi. Nhưng rồi, ta biết câu trả lời thì sao ? Ta vẫn đánh mất mình từng ngày, từng giờ theo cái dục vọng của ta, ấy là lòng tham, là sự ích kỷ, là con quỷ bên trong chi phối ta ... Đổ lỗi cho nó, hay là chính mình cũng vậy, hừ, bởi vì ta với nó là một !
    Tôi đã bỏ phí thời gian như thế nào, chẳng phải tôi không biết, nhưng tôi đang thua, thua hắn, kẻ thù nguy hiểm nhất, kẻ dai dẳng nhất, hay ... người bạn cuối cùng, như ai đó nói ! Cuối cùng thì cũng đến mà thôi, cái thời gian ấy sớm muộn rồi cũng đến. Nhưng ta không cam tâm, ta vật lộn với nó, ta tuyên chiến với nó, ta điên cuồng vì nó... mà không biết, ta đang đánh chính mình mà thôi !
    Cuộc sống, điều ta chiêm nghiệm cả một đời, hay một thời khắc, một lần khép mở làn mi, cũng vẫn vậy, mãi mãi, là một điều bí ẩn của nhân loại. Còn ta, mãi mãi, là kẻ bại trận ! Vậy thôi !
    Giấc mơ tuyệt vời !!!
  6. Heo_con_lan_di_lon_ton

    Heo_con_lan_di_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hừm, mấy ngày liền cứ báo lỗi, các diễn đàn khác thì bàn tán sôi nổi, sung sướng ra mặt, tức mình, đăng kí cái nick để chửi nhau cho vui, ai dè nó cũng lỗi chả kém, post mãi không được... chậc chậc... chắc mình không làm người xấu được ??
    Cái cuộc sống ở đây thì sao nhỉ ?? Ngày trước còn đều đặn 12 trang, hê, bi giờ cho tụt thoải mái Chả bít đằng nào mà lần.... Còn cái con to mồm là mình thì giả vờ bế quan luyện công... hê, cuối cùng có luyện được cái mít gì, thi với cử, điên ruột !!!!
    Ậy, lại bậy rồi, sao hồi này mình hay làm bậy thế chứ !! Hix, chuồn, kẻo lại sắp ăn đập.... mà chả bít có ai đập mình không nhỉ ???
    Hê, đang post bài dở thì nghe sét đánh ngang tai... CS phia'' Nam đổ bộ tập thể ra Bắc à... hix... tính lấy thịt đè người sao ???
  7. Heo_con_lan_di_lon_ton

    Heo_con_lan_di_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hừm, mấy ngày liền cứ báo lỗi, các diễn đàn khác thì bàn tán sôi nổi, sung sướng ra mặt, tức mình, đăng kí cái nick để chửi nhau cho vui, ai dè nó cũng lỗi chả kém, post mãi không được... chậc chậc... chắc mình không làm người xấu được ??
    Cái cuộc sống ở đây thì sao nhỉ ?? Ngày trước còn đều đặn 12 trang, hê, bi giờ cho tụt thoải mái Chả bít đằng nào mà lần.... Còn cái con to mồm là mình thì giả vờ bế quan luyện công... hê, cuối cùng có luyện được cái mít gì, thi với cử, điên ruột !!!!
    Ậy, lại bậy rồi, sao hồi này mình hay làm bậy thế chứ !! Hix, chuồn, kẻo lại sắp ăn đập.... mà chả bít có ai đập mình không nhỉ ???
    Hê, đang post bài dở thì nghe sét đánh ngang tai... CS phia'' Nam đổ bộ tập thể ra Bắc à... hix... tính lấy thịt đè người sao ???
  8. kien_truc_su_can1787

    kien_truc_su_can1787 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn béo của tôi ! Bỏ lỡ cơ hội của mình từ năm học lớp 7... và từ đó đến nay cứ sống như cái hột cơm ! Cô chẳng làm gì, đi ra đi vào, ở trong nhà của mình như ở nhà trọ...
    Tự dưng hôm nay đọc lại phần trích " Phấn Thông Vàng " ở sách của con bé em, Toả nhị kiều .... thật đúng y như cô bạn tôi.. làm thế nào được với cô ấy đây ? Cô không xinh đẹp, không dữ dằn, không hiền dịu, và không làm gì ngoài những việc lặp đi lặp lại đều đều như một con thoi....
    Chỉ tự dưng vớ vẩn như thế, rồi tôi thấy mình vô dụng và ngơ ngẩn chẳng kém... Tôi chẳng biết làm sao với cô ấy đây....
    Ngày hôm nay cũng dài dài, nắng, vắng vẻ, và buồn như thế. Cuộc sống trôi, trôi và trôi ... Còn hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con khóc người. Con mắt còn lại nhìn cuộc đời tôi, nhìn tôi lên cao, nhìn tôi xuống thấp ... Ôi, lại ngớ ngẩn rồi... thôi về !
  9. kien_truc_su_can1787

    kien_truc_su_can1787 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn béo của tôi ! Bỏ lỡ cơ hội của mình từ năm học lớp 7... và từ đó đến nay cứ sống như cái hột cơm ! Cô chẳng làm gì, đi ra đi vào, ở trong nhà của mình như ở nhà trọ...
    Tự dưng hôm nay đọc lại phần trích " Phấn Thông Vàng " ở sách của con bé em, Toả nhị kiều .... thật đúng y như cô bạn tôi.. làm thế nào được với cô ấy đây ? Cô không xinh đẹp, không dữ dằn, không hiền dịu, và không làm gì ngoài những việc lặp đi lặp lại đều đều như một con thoi....
    Chỉ tự dưng vớ vẩn như thế, rồi tôi thấy mình vô dụng và ngơ ngẩn chẳng kém... Tôi chẳng biết làm sao với cô ấy đây....
    Ngày hôm nay cũng dài dài, nắng, vắng vẻ, và buồn như thế. Cuộc sống trôi, trôi và trôi ... Còn hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con khóc người. Con mắt còn lại nhìn cuộc đời tôi, nhìn tôi lên cao, nhìn tôi xuống thấp ... Ôi, lại ngớ ngẩn rồi... thôi về !
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mình cảm thấy mệt mỏi lắm rồi . Mình phải trở về căn nhà đó , đối mặt với những người chì chiết mình , và lại chịu đựng . Rồi màn kịch nữa chứ ? Khổ quá ...

Chia sẻ trang này