1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống là gì????

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi con_cua2005, 15/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Nếu cho tôi chọn sống nơi thiên đường , cái nơi theo bạn chỉ chất chứa những ai luôn hạnh phúc , thì tôi sẽ ko chọn nó ... Còn địa ngục , nơi mà theo bạn chỉ gồm những người ko chụi nổi bản thân mình , chỉ gồm đau khổ và tuyệt vọng , thì tôi cũng sẽ nói từ " không " một lần nữa ....... Tôi chỉ chọn nơi trần thế ... nơi có cuộc sống , .... Cuộc sống ??? ... đối với tôi là sự kết hợp của cả thiên đường và địa ngục ... có lúc hạnh phúc , có lúc khổ đau ... có lúc cười nói , có lúc che mặt giấu đi giọt lệ ... có lúc chỉ cần ngồi nhìn một vạt nắng hắt nhẹ lên mảng sân , bóng cây in lên sỏi đá , với những đám trẻ con đang nô đùa cũng cảm thấy ấm lòng ... rồi có lúc lại chạnh lòng bởi một bà cụ trời mưa giớ rét , trong đêm vẫn vang lên tiếng rao hàng , hay một gánh hát rong , một mẹ một con dìu nhau trên đường kiếm manh áo miếng cơm qua ngày ..... Là hạnh phúc khi cảm thấy mình bỗng biết thêm nhiều thứ ... là cay đắng khi bất lực ko làm đc gì cho những người thân ..... là cảm giác vui vui khi giúp một chú đưa báo , nhặt những tờ báo rơi khỏi xe ... là một chút buồn khi có một làn gió lạnh thoảng qua mang theo những giọt mưa lạnh .... là sự tự tin khi đứng giữa những người đồng cảm , là sự sợ hãi với những hiểu lầm những mâu thuẫn ko cứu vãn đc , ko thanh minh đc ... ... ... ... ... ...
    Nơi chỉ có hạnh phúc như thiên đường ko nhạt nhẽo lắm sao ? nơi chỉ có hạnh phúc thì có tìm đc hết ý nghĩa của từ chia sẻ sao ? ... Nơi chỉ có tức giận , cáu ghắt , nơi chỉ có đau thương sẽ thấy mình muốn sống , muốn cống hiến , và sẽ thấy điều mà mình sẽ đi theo , tìm kiếm , dốc sức với cả cuộc đời mình sao ? .... .... Rồi đến một ngày nào đó , với những ai sống trên thiên đàng hay dưới địa ngục họ sẽ thấy cuộc sống của họ quá nhàm chán ... và họ sẽ chọn nơi trần thế với cuộc sống phúc tạp , với vui buồn của một con người .....
  2. etos

    etos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Con vua viết hay quá ,vote cho bác5*
  3. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    uhm, cám ơn bác nhiều nhé !
    Cuộc sống hôm nay, chỉ toàn những thèm thế ...
  4. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    không biết nói thế này có nhầm không nhưng lâu rồi mới thấy Cua nhiệt tình với cuộc sống như thế.
    ừ,cuộc sống này,nào biết định nghĩa chính xác nó là cái gì.nó vô hình mà hữu hình,nó là tổng hợp mọi vị ngọt bùi đắng cay.mỗi ngày một món bao giờ chẳng dễ ăn hơn chỉ một món lặp đi lặp lại cho dù nó có ngon đến thế nào chăng nữa.
    chắc chẳng có ai mong cuộc sống của mình toàn những điều bất hạnh.nhưng liệu có không một cuộc sống chỉ toàn những niềm hạnh phúc?mà nếu có,thì người ta có nên ước mong nó chăng?cuộc sống quá phẳng lặng yên bình thì con người sẽ mất đi bản năng tồn tại,sẽ không còn thiết tha tiến về phía trước,sẽ mãi mãi không thay đổi và không tiến bộ.cuộc sống quá hạnh phúc thì một ngày khi người ta đã quá quen và nhàm chán nó thì lại không còn hạnh phúc nữa,vì sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được nó.
    mùa đông rất lạnh nhưng nhờ nó con người mới hiểu được giá trị của sự ấm áp.có khổ đau thì hạnh phúc mới có giá trị.thiếu một trong hai,tất cả đều vô nghĩa.thôi thì,mỗi khi cảm thấy mình bất hạnh,hãy nghĩ rằng đó là những thử thách,những bài học cuộc sống tặng cho mình và hãy ôm ấp những hạnh phúc giản dị xung quanh,như thế cuộc sống đã đẹp lên rất nhiều rồi...
  5. style_8x

    style_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống là những gì đang diễn ra trước mặt mình , mình phải đối diện !
  6. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhỉ Lâu lắm chẳng nghe tin tức gì của Winter, dạo này thế nào rùi ?
    Cuộc sống ấy à, hi, Cua lúc nào chẳng yêu thương cuộc sống bằng tất cả tình yêu từ trái tim mình, hi hi ( ặc, nói ra câu adua thớ lợ này, không khỏi thấy nôn nao lòng ) Nhưng đáng tiếc thay, trời không chiều lòng người, cứ để Cua nhìn thấy toàn thứ chướng tai gai mắt, mà con người mình thì, chẹp chẹp, ruột thẳng như ruột ngựa, có sao nói vậy, không thể thấy căm tức trong lòng mà ngồi im cho được, đành bắt đôi bàn tay hoạt động hết công suất, rốt cục lại mang tiếng xấu rằng hay la ó người nọ người kia, thực lòng đâu có muốn vậy
    Bây chừ, sức tàn, hix, nên đành đứng ngoài mọi sự tranh chấp, có chăng là thò mặt vào lầm bầm mấy câu, mà trong lòng thì đau đớn lắm lắm
    Winter thấy đấy, cuộc sống có thăng trầm, buồn vui, tan hợp, nhưng trước đây lúc nào cũng ấm nồng. Bởi mọi người đều nhìn nhau với ánh mắt thân thiện, vui thì góp vài lời, chẳng hợp ý thì cười một nụ là xong ... thế mà !
    Bây giờ, mình cứ vui với niềm vui của mình, buồn với sự buồn của mình, vậy thôi ! Lúc nào rảnh, bọn mình đi ngô nếp nướng nhá eo, khoai nướng nữa này ... chẹp chẹp, thèm thế, bánh rán ... ... eo ơi ... hi hi ... rảnh nhớ gọi Cua nhé
  7. trang2005

    trang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là gì?
    Cuộc sống là chuỗi thời gian mà người ta lặp đi lặp lại những hành động ăn ,ngủ ,kiếm tiền v.v.v Quanh quẩn chỉ có thế.
    Chậc chậc. nhìn lại đã hai mươi mấy năm đã trôi qua. Đã đi qua một phần tư cuộc đời. Nhanh thế!!!!!
    Chẳng mấy chốc lại chống gậy, lụ khụ đi vòng vòng trong sân.. rồi quay cu đơ ra một nhát là lá la - ô hô hai tai!!!!!!!!!!
  8. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là nhiều tiền và gái
  9. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    đấy không phải là SỐNG,chỉ là tồn tại thôi.
    tôi cũng không tin trang2005 chưa từng cảm thấy hạh phúc để định nghĩa về cuộc sống vô nghĩa như thế.biết đâu khi bạn một lần nữa tiếc rằng mình đã đi hết một phần tư cuộc đời,bạn lại nhận ra bạn muốn có những điều thay đổi trong cuộc sống của mình và bất chợt muốn khám phá ý nghĩa khác của nó ?nếu thấy sống là một vòng quay như thế,thì có nghĩa là bạn đang bỏ lỡ và đánh mất rất nhiều rồi đấy.
  10. trang2005

    trang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    hic hic.. bạn bảo tôi chỉ tồn tại thôi sao hic hic.. Nhưng mà tôi chẳng thấy cuộc sống này có ý nghiã gì hết, mọi thứ cứ thế trôi qua từ ngày này sang ngày khác mà chẳng có ý nghĩa gì hết. ban bảo tôi phải làm sao đây. hu.. hu

Chia sẻ trang này