1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống là gì????

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi con_cua2005, 15/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Caubetramtinh

    Caubetramtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    LIFE, What is it a big question
    Ok, when u''r laughing,smiling or u''r crying ,,, it''s Life. it illustrate as your face above , but it only the things you expose to the outside, what about your inner?
    What do you thing about sentence: Life is what you make it, so simple but so ....
  2. MasterOfNothing

    MasterOfNothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    To con_cua:
    Theo tôi, bạn đã nêu ra một câu hỏi quá khó để có thể trả lời. Tôi đoán bạn còn trẻ lắm vì ngày xưa, lúc 15 tuổi tôi cũng bắt đầu suy nghĩ về điều này. Tuy nhiên câu hỏi của tôi hơi khác một chút. Đó là: ''Ý nghĩa cuộc đời là gì nhỉ?''. Lúc đó tôi không thể trả lời được, tôi thấy mỗi con người chỉ như một hạt cát giữa xa mạc, nhỏ nhoi lắm. Con nguời sinh ra, sống vài chục năm, sinh con đẻ cái, rồi lại trở về với cát bụi... Chẳng có gì đáng nói cả...
    Bây giờ, khi đã lớn (30 đã trưởng thành chưa nhỉ), tôi vẫn chưa thể tìm được câu trả lời cho câu hỏi hồi tôi còn nhỏ đó. Tôi có dịp đi thăm một số nước, được tiếp xúc với nhiều thể loại tôn giáo, tín ngưỡng khác nhau và nhận thấy một điều là không phải chỉ riêng tôi muốn tìm hiểu về ý nghĩa của cuộc đời là gì mà hầu như mọi thể loại tôn giáo, từ Đạo Thiên Chúa, Đạo Phật, Ki tô giáo, Đạo Do Thái, v.v... họ đều muốn nói đến điều đó.
    Tóm lại, ''ý nghĩa cuộc đời là gì?'', với tôi luôn là câu hỏi lớn. Buồn cười một nỗi là trong lúc tôi vẫn còn đang loay hoay đi tìm những dữ liệu để trả lời cho câu hỏi của tôi thì cuộc sống của tôi vẫn diễn ra và một trong những người bạn của tôi đã kịp tích luỹ cho cậu ta số vốn nhiều tỷ đồng rồi. Với cậu ta, làm ăn phát đạt chính là ''ý nghĩa của cuộc sống''. Qua đây tôi đã rút ra bài học cho bản thân. Ơ này, cuộc sống giản dị quá nhỉ! Và thế là tôi đã sống hết mình, làm việc hết mình, yêu hết mình. Giờ đây tôi thấy cuộc sống thật ý nghĩa.
    Tôi khuyên bạn đừng mất công đi tìm hiểu ý nghĩa của cuộc sống nữa mà hãy cứ ''sống'' đi, sống sau cho thật sôi nổi, thật có ý nghĩa, sống cho thật đáng sống. Nếu bạn dự định làm cái gì đó thì hãy bắt đầu ngay đi. Nếu muốn làm ăn kinh doanh thì làm luôn đi, nếu muốn yêu thì hãy yêu đi, hãy làm tất cả những gì mình muốn trong khả năng cho phép với sự nỗ lực tột đỉnh... hy vọng bạn sẽ tìm được câu trả lời cho riêng mình. Chúc bạn thành công.
    P/S: Bạn làm tôi nhớ lại tuổi thơ của tôi lắm đấy nhé.
  3. MasterOfNothing

    MasterOfNothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    To con_cua:
    Theo tôi, bạn đã nêu ra một câu hỏi quá khó để có thể trả lời. Tôi đoán bạn còn trẻ lắm vì ngày xưa, lúc 15 tuổi tôi cũng bắt đầu suy nghĩ về điều này. Tuy nhiên câu hỏi của tôi hơi khác một chút. Đó là: ''Ý nghĩa cuộc đời là gì nhỉ?''. Lúc đó tôi không thể trả lời được, tôi thấy mỗi con người chỉ như một hạt cát giữa xa mạc, nhỏ nhoi lắm. Con nguời sinh ra, sống vài chục năm, sinh con đẻ cái, rồi lại trở về với cát bụi... Chẳng có gì đáng nói cả...
    Bây giờ, khi đã lớn (30 đã trưởng thành chưa nhỉ), tôi vẫn chưa thể tìm được câu trả lời cho câu hỏi hồi tôi còn nhỏ đó. Tôi có dịp đi thăm một số nước, được tiếp xúc với nhiều thể loại tôn giáo, tín ngưỡng khác nhau và nhận thấy một điều là không phải chỉ riêng tôi muốn tìm hiểu về ý nghĩa của cuộc đời là gì mà hầu như mọi thể loại tôn giáo, từ Đạo Thiên Chúa, Đạo Phật, Ki tô giáo, Đạo Do Thái, v.v... họ đều muốn nói đến điều đó.
    Tóm lại, ''ý nghĩa cuộc đời là gì?'', với tôi luôn là câu hỏi lớn. Buồn cười một nỗi là trong lúc tôi vẫn còn đang loay hoay đi tìm những dữ liệu để trả lời cho câu hỏi của tôi thì cuộc sống của tôi vẫn diễn ra và một trong những người bạn của tôi đã kịp tích luỹ cho cậu ta số vốn nhiều tỷ đồng rồi. Với cậu ta, làm ăn phát đạt chính là ''ý nghĩa của cuộc sống''. Qua đây tôi đã rút ra bài học cho bản thân. Ơ này, cuộc sống giản dị quá nhỉ! Và thế là tôi đã sống hết mình, làm việc hết mình, yêu hết mình. Giờ đây tôi thấy cuộc sống thật ý nghĩa.
    Tôi khuyên bạn đừng mất công đi tìm hiểu ý nghĩa của cuộc sống nữa mà hãy cứ ''sống'' đi, sống sau cho thật sôi nổi, thật có ý nghĩa, sống cho thật đáng sống. Nếu bạn dự định làm cái gì đó thì hãy bắt đầu ngay đi. Nếu muốn làm ăn kinh doanh thì làm luôn đi, nếu muốn yêu thì hãy yêu đi, hãy làm tất cả những gì mình muốn trong khả năng cho phép với sự nỗ lực tột đỉnh... hy vọng bạn sẽ tìm được câu trả lời cho riêng mình. Chúc bạn thành công.
    P/S: Bạn làm tôi nhớ lại tuổi thơ của tôi lắm đấy nhé.
  4. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn caubetramtinh,quachminhhao,scarlet_hn và tất cả mọi người...nhất là bác MasterOfNothing,đúng là so với bác thì cháu trẻ con quá...cháu kém bác 12 tuổi đấy ạ...hì,nhưng không nói chuyện tuổi tác ở đây...Cám ơn tất cả mọi người đã hiểu cảm thông và chia sẻ cho 1 câu hỏi,có thể nói là hơi dở hơi....Nhưng có ai đã từng sống mà chưa từng đặt ra câu hỏi đó?? Thực ra nói : " cuộc sống là gì?" và " ý nghĩa cuộc sống là gì? " thì cũng không khác nhau là bao,cái chính là câu trả lời phụ thuộc vào nhận thức về cuộc sống của mỗi người,tôi chỉ là 1 con bé it tuổi và có lẽ là ngốc nghếch nhưng thực sự tôi đã tự hỏi mình những câu hỏi tương tự thế này hằng trăm lần khi còn bé xíu...lớn dần lên,tôi gần như quên đi những gì khi nhỏ tôi nghĩ tới,vì tôi còn bận lo học hành ra sao,bạn bè thế nào cũng như hàng trăm đứa trẻ khác thôi.....Nhưng khoảng thời gian vừa rồi,tôi mất đi 1 người bạn thân,người đã cùng chia sẻ vui buồn với tôi suốt 6 năm qua,tôi lại để việc học hành sa sút,gia đình tôi lại lục đục những chuyện cãi cọ suốt 16 năm qua,và rồi bây giờ,khi tôi bắt đầu biết yêu,tôi lại đứng trước nguy cơ phải lựa chọn giữa bạn thân và người yêu....Thế đấy,cuộc sống đối với 1 con bé 17 tuổi như tôi đầy rẫy những khúc mắc những nghi ngờ,hụt hẫng,có niềm vui khôn tả có nỗi buồn đớn đau...Tôi bỗng nhớ ra khi còn nhỏ tôi đã tự hỏi mình cuộc sống là gì? Tại sao tôi sinh ra?? Tại sao bà ngoại mất đi?? " Mất đi" nghĩa là thế nào? Tại sao bố mẹ không sống cùng nhau?? Nhiều,còn nhiều nữa,và khi đó tôi luôn cố lý giải mọi thứ thật đơn giản ,dĩ nhiên,phù hợp với đầu óc giản đơn của 1 con bé 6 tuổi mà thôi...Nhưng bây giờ,khi tôi cố đơn giản hoá mọi thứ như một giấc mơ tuyệt vời...thì mọi người lại nói mọi thứ chỉ là tương đối...và mọi người nói tôi là 1 con ngốc không biết suy nghĩ lo âu gì....tôi không hiểu?? Tôi cảm thấy có lẽ cũng không cần hiểu....Nhưng dù thế nào cũng không thể trốn tránh hiện thực được phải vậy không?? Vì thế tôi viết topic này,để nghe mọi người nói về ý nghĩa cuộc sống,để cảm thấy cần cuộc sống hơn...
    Được con_cua2005 sửa chữa / chuyển vào 19:57 ngày 18/06/2004
    Được con_cua2005 sửa chữa / chuyển vào 20:06 ngày 18/06/2004
  5. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn caubetramtinh,quachminhhao,scarlet_hn và tất cả mọi người...nhất là bác MasterOfNothing,đúng là so với bác thì cháu trẻ con quá...cháu kém bác 12 tuổi đấy ạ...hì,nhưng không nói chuyện tuổi tác ở đây...Cám ơn tất cả mọi người đã hiểu cảm thông và chia sẻ cho 1 câu hỏi,có thể nói là hơi dở hơi....Nhưng có ai đã từng sống mà chưa từng đặt ra câu hỏi đó?? Thực ra nói : " cuộc sống là gì?" và " ý nghĩa cuộc sống là gì? " thì cũng không khác nhau là bao,cái chính là câu trả lời phụ thuộc vào nhận thức về cuộc sống của mỗi người,tôi chỉ là 1 con bé it tuổi và có lẽ là ngốc nghếch nhưng thực sự tôi đã tự hỏi mình những câu hỏi tương tự thế này hằng trăm lần khi còn bé xíu...lớn dần lên,tôi gần như quên đi những gì khi nhỏ tôi nghĩ tới,vì tôi còn bận lo học hành ra sao,bạn bè thế nào cũng như hàng trăm đứa trẻ khác thôi.....Nhưng khoảng thời gian vừa rồi,tôi mất đi 1 người bạn thân,người đã cùng chia sẻ vui buồn với tôi suốt 6 năm qua,tôi lại để việc học hành sa sút,gia đình tôi lại lục đục những chuyện cãi cọ suốt 16 năm qua,và rồi bây giờ,khi tôi bắt đầu biết yêu,tôi lại đứng trước nguy cơ phải lựa chọn giữa bạn thân và người yêu....Thế đấy,cuộc sống đối với 1 con bé 17 tuổi như tôi đầy rẫy những khúc mắc những nghi ngờ,hụt hẫng,có niềm vui khôn tả có nỗi buồn đớn đau...Tôi bỗng nhớ ra khi còn nhỏ tôi đã tự hỏi mình cuộc sống là gì? Tại sao tôi sinh ra?? Tại sao bà ngoại mất đi?? " Mất đi" nghĩa là thế nào? Tại sao bố mẹ không sống cùng nhau?? Nhiều,còn nhiều nữa,và khi đó tôi luôn cố lý giải mọi thứ thật đơn giản ,dĩ nhiên,phù hợp với đầu óc giản đơn của 1 con bé 6 tuổi mà thôi...Nhưng bây giờ,khi tôi cố đơn giản hoá mọi thứ như một giấc mơ tuyệt vời...thì mọi người lại nói mọi thứ chỉ là tương đối...và mọi người nói tôi là 1 con ngốc không biết suy nghĩ lo âu gì....tôi không hiểu?? Tôi cảm thấy có lẽ cũng không cần hiểu....Nhưng dù thế nào cũng không thể trốn tránh hiện thực được phải vậy không?? Vì thế tôi viết topic này,để nghe mọi người nói về ý nghĩa cuộc sống,để cảm thấy cần cuộc sống hơn...
    Được con_cua2005 sửa chữa / chuyển vào 19:57 ngày 18/06/2004
    Được con_cua2005 sửa chữa / chuyển vào 20:06 ngày 18/06/2004
  6. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là cuộc sống thế mới là cụôc sống vậy mà cũng hỏi.
    Chọc các bác chút chơi chứ ngươi ta không hỏi cuộc sống là gì/ Người ta chỉ đi tìm ý nghĩa cuộc sống mà thôi.
    Ta đang sống trong cuộc sống thì làm sao ta có thể định nghĩa được cuộc sống...
    honghoavi
  7. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là cuộc sống thế mới là cụôc sống vậy mà cũng hỏi.
    Chọc các bác chút chơi chứ ngươi ta không hỏi cuộc sống là gì/ Người ta chỉ đi tìm ý nghĩa cuộc sống mà thôi.
    Ta đang sống trong cuộc sống thì làm sao ta có thể định nghĩa được cuộc sống...
    honghoavi
  8. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Có ai định nghĩa được hẳn hoi tình yêu là gì đâu??Thế mà vẫn đâm đầu vào yêu,vẫn đi tìm tình yêu...
    Có ai định nghĩa được cuộc sống là gì cho đúng nhất đâu,nhưng không phải vì chúng ta đang sống mà ko định nghĩa được...ở đây chỉ xin góp nhặt tất cả những định nghĩa có thể có được...để ta bỗng giật mình thú vị : ồ nó cũng đơn giản nhỉ....Hay là sao mà phức tạp thế....
    Cũng hay mà phải không??các bác thấy nó phức tạp hay đơn giản?? Chịu,em thì chịu thôi....hì hì...xin tiếp tục thỉnh giáo...
  9. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Có ai định nghĩa được hẳn hoi tình yêu là gì đâu??Thế mà vẫn đâm đầu vào yêu,vẫn đi tìm tình yêu...
    Có ai định nghĩa được cuộc sống là gì cho đúng nhất đâu,nhưng không phải vì chúng ta đang sống mà ko định nghĩa được...ở đây chỉ xin góp nhặt tất cả những định nghĩa có thể có được...để ta bỗng giật mình thú vị : ồ nó cũng đơn giản nhỉ....Hay là sao mà phức tạp thế....
    Cũng hay mà phải không??các bác thấy nó phức tạp hay đơn giản?? Chịu,em thì chịu thôi....hì hì...xin tiếp tục thỉnh giáo...
  10. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Bỏ bê cái topic của chính mình để chạy đi chơi loăng quăng không biết có bị coi là một tội...nếu thế mình mắc tội nhiều quá,với chính bản thân mình ấy chứ...
    Mất một thời gian dài,gặp gỡ,tiếp xúc...trải nghiệm thì không dám nói...nhưng cũng đã ngộ ra nhiều điều...Nhìn lại mình,luôn thấy mình có phần...hơi ngớ ngẩn thì phải...Không biết thế có được coi là đã trưởng thành hơn?? Cuộc sống muôn màu muôn vẻ thật...đang vui thành buồn...đang buồn thành hạnh phúc cực kỳ...đang lơ ngơ,thành thi sĩ....ấy mà chẳng phải ai lơ ngơ cũng thành thi sĩ đâu nhá...và cũng không phải đang nói tôi,đừng hiểu lầm...ấy là đang nói chung...
    Giờ nghĩ lại cái câu hỏi của chính mình,hay là câu hỏi của tất cả mọi người...Không hiểu nó có là vô nghĩa...vì ta sống thôi đã tốn nhiều năng lượng lắm rồi,sao lại đi tìm định nghĩa cuộc sống?? Dù biết bao nhiêu người đi tìm định nghĩa thật...Riêng cái box mình có chục cái topic như vầy...!! Nhưng không đâu,nó chẳng hề vô nghĩa,vì nó tồn tại trong một khoảng thời gian,có ý nghĩa trong một khoảng thời gian nhất định...Cái gì mà chẳng vậy,đó dường như là quy luật rồi nhỉ...
    Có lẽ ai ai cũng phải trải qua nó,cho dù khi qua rồi thì nó chẳng còn là gì...Mà biết lúc nào thì nó là vô nghĩa chứ...Ta bảo ta đã trải qua...đến một lúc nào đó ta lại thấy tất cả những điều ta suy nghĩ,ta tin tưởng đều là sai...thế thì...ôi...chẳng biết đằng nào mà lần...!!!
    Đi...đi...đi...ta cứ đi thôi !!!!

Chia sẻ trang này