1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống là gì????

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi con_cua2005, 15/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ngày ấy .....
    Con nguời ta sống vì bởi hiện tại phải thế này , thế này và sống vì tương lai kia kìa đó nọ ... Nhưng quá khứ thì hãy để nó ngủ yên lành trong tấm khăn quàng trắng bên bếp lửa hồng và hát ca bài hát cô bé bán diêm ....
    VTC đệ , đã lâu cũng không nghe đệ cất giọng Bống không là bống ....
    Cuộc sống phải trải nghiệm ... Con người phải như nào ? là sao ?
  2. trang2005

    trang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Anh 4ú bảo em phải chạy đi đâu bây jờ. Cái chết mà chốn được thì em cũng đã chốn rồi. Nhưng anh bảo ai cũng phải chết thì cuộc sống này có ý nghĩa gì chứ!!!!!!!!!!!!!!! Thế thì mục đích cuộc sống là để chết à!!!!!!!!!!!!!
  3. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là gì? là ăn để sống hay sống để ăn? mà sống thế nào cho có ý nghĩa? mọi việc cứ tuần tự trôi qua....sinh ra, lớn lên, đi học, đi làm...Vậy ý nghĩa cuộc sống là ở đâu? là cống hiến hết sức mình cho những lý tưởng vì dân vì nước hay...vì mình...tôi cũng không trả lời được câu hỏi này....
    Qua mỗi một nấc thang cuộc sống, Tôi lại tự hỏi mình đã làm được cái gì? và điều gì khiến mình cảm thấy tự hào về bản thân mình nhất? vào đượcđại học hay kiếm được việc làm ổn định, có người yêu tốt hay sống trong một gia đình mọi người yêu thương lẫn nhau. Vẫn chưa trả lời đựơc và cuộc sốg của tôi lại vẫn cứ tuần tự từng ngày như thế..sáng đi làm, chiều về đi chợ, nấu cơm, rửa bát, làm đôi chút việc vặt và ngủ...mai lại là một ngày mới như thế
    24 tưổi mà Tôi cảm như mình già lắm, có đựơc chỗ làm ngon nhưng suốt ngày ngồi lướt web, thỉnh thoảng mỏi mắt thì đọc báo, tán gẫu...Cái tôi muốn là được bận rộn với công việc - một địnhnghĩa chính xác của hai từ công việc..nhưng một người mới như tôi...uhm...chặng đường dài trước mắt, nhưng cứ đà này thì tôi sẽ mất bản năng phấn đấu, sức ì càng lớn sao lên dc. tôi cần sự Mới ở mình, nhưng làm sao???
    24 tuổi. tôi có người yêu...cũng giận hờn, cũng ghen... Tôi biết mình đã yêu thật sự,ngừơi yêu đi công tác xa mà tôi k thấy nhớ, những dấu ấn nối liền tôi với anh sao lại dễ quên, còn những kỉ niệm khác về người khác thì tôi lại nhớ k quên. Những lúc như thế, lại tự hỏi mình đã yêu hay đó chỉ là thói quen...tôi sợ lắm sự ngộ nhận trong tình yêu bởi bản thân mình đã một lần ngộ nhận. 24 tuổi, hẹn 5 năm nữa mình cưới nhau, cuộc sống có nhiều thay đổi, tình yêu của chúng mình dựa trên sự phát triển bền vững nhưng dừơng như em thấy.... ANH YÊU, Em vẫn nói Em yêu ANh nhiều và Nhớ Anh nhiều, nhưng 5 năm nữa thì sao nhỉ? Anh có tin rằng chúng mình sẽ cùng nhau đi hết quãng đường còn lại?
    Một gia đình hạnh phúc,mọi người yêu thương lẫn nhau. Tôi muốn nói với Bố Mẹ tôi rằng, Tôi rất Yêu thương và kính trọng Bố Mẹ, cả hai người đều là tấm gương cho Tôi nhưng tôi thật không mong mình sẽ có một người chồng như Bố và trở thành một người đàn bà như Mẹ, đơn giản Tôi muốn là chính mình.
    Trân trọng gửi lời yêu thương tới cuộc sống. Hãy cho tôi thấy những điều thú vị của cuộc sống. OK
  4. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    :D . . . . em hỏi khó wa'' . . . . . ý nghĩa cuộc sống là gì . . . . . anh 4ú chắc cũng chịu . . . . . . . cái ý nghĩa cuộc sống này mỗi người phải tự tìm , chẳng ai bảo cho ai được , có bảo thì cũng . . . . không có sức thuyết phục

    Vậy như thế chắc em muốn biết ý nghĩa cuộc sống của em lắm chứ gì . . . . .vậy sao em không đi tìm nó đi . (Tự dưng nhớ 1 câu , có vẻ không ăn nhập lắm , nó là như thế này : Đừng chết vì thiếu hiểu biết )
    Cái chết thì không thể trốn , ít nhất hiện nay là thế . . . . . còn sau này thì chưa biết thế nào . Trong cái khoảng thời gian sống mờ chưa có ý nghĩa ấy thì . . . . chịu khó tìm xem ý nghĩa mình sống để làm gì . . . . . chừng mờ tìm được rồi thì hay wa'' . . . . . anh 4ú đoán đến lúc đấy chắc em chẳng muốn chết nữa đâu .
    Nói dễ vậy chứ tìm được cái ý nghĩa này cũng khoai lắm . . . . . dễ thì đã chẳng có bao nhiêu người post bài lên cái topic này mờ rốt cuộc chẳng có cái ý nghĩa nào chung được cả . . . . . chậc , xem chừng muốn tìm được một cái ý nghĩa chung cho cuộc sống của tất cả hơi bị . . . . không tưởng . Tìm riêng cho mình đã khó thế rồi

    Giả sử bi giờ em đang x tuổi , em sống được y năm đi . . . . thì tức là em còn sống ( y - x ) năm nữa . . . . . giả sử tiếp là khoảng thời gian để một người tìm được ý nghĩa của cuộc sống của mình là một số N to đùng nữa . . . . ===> cơ hội của em sẽ là : ( y - x ) / N = Z % . . . . .
    Xét cái số Z nì . . . . nếu Z càng to thì cơ hội tìm được ý nghĩa cuộc sống của mình càng lớn . . . . right em . Như thế , nếu em rất rất muốn tìm cho được cái ý nghĩa của cuộc sống , em có 2 cách :
    (*) tìm may rủi : kiểu như xổ số ấy . . . . cơ may ít . . . . . cứ hời hợt chọn đại một kiểu sống , sống như thế ít thời gian . . . chán lại bỏ , sống kiểu khác . . . . . may ra thì được . . . . nhưng cơ may thường ít . . . . đấy là chưa tính em tìm đúng rồi mờ không nhận ra , bỏ luôn , không trở lại nữa , mất luôn . . . . . . mờ cái kiểu may rủi ấy thì rủi ro nhiều lém . . . . . .
    (*) tìm cách tăng cái số Z lên , tức là tăng xác xuất của việc tìm được ý nghĩa cuộc sống lên . . . . .
    muốn tăng Z ta cần phải : tăng y , giảm x , giảm N có thể được . . . .
    + tăng y : tức là tìm cách tăng tuổi thọ lên , cái này nhiều người đang làm rồi . . . . . . em có thể tự làm hoặc chờ người khác nghiên cứu hộ . Nếu em mờ sống được khoảng hơn 120 tuổi chắc sẽ được đưa lên truyện lạ việt nam đấy , cả kỉ lục ghi-nét không chừng . . . . đấy là với điều kiện năm em 120 tuổi í tuổi thọ con người vẫn tương tự như bi giờ . Còn nếu em tìm ra được thuốc men hoặc cách gì đó làm con người sống được khoảng 200 - 300 tuổi ( hoặc hơn nữa , hoặc tìm được cách nào mờ không bị chết nữa thì càng đỉnh ) . . . . dám cá em sẽ nổi không thua Anhxtanh (thậm chí còn hơn í chứ )
    + giảm x : cái này chắc không được rồi . . . . vì tuổi của em bi giờ là cố định rồi . . . . . nhưng vẫn phải nói , biết đâu em tìm được cách làm mình trẻ lại . . . . cái phát minh này cũng đỉnh chẳng kém cái phát minh trường thọ kia đâu .
    + giảm N : tức là giảm thời gian để tìm ra ý nghĩa cuộc sống đi . . . . . cái số N này thì anh ú cũng ko rõ lắm . Nhưng có lẽ sống càng nhiều , trải nghiệm cuộc sống càng nhiều . . . . thì cái số N nì càng bé thì phải (loại trừ mờ ) .

    Chỉ kể sơ sơ phần nổi thế mờ cũng bao nhiêu việc rồi . . . . . Toàn việc to . . . . làm được 1 phần thôi chắc cũng tốn khá thời gian rồi . Nhưng đấy chỉ là nếu em thật sự muốn tìm . . . . . còn nếu em chọn cách may rủi , hoặc chọn không gì cả . . . . . thì cứ tiếp tục hời hợt , chán chường . . . . và post bài hỏi mọi người . Ai ở đây cũng tốt bụng cả . . . . nếu họ biết , họ sẽ nói cho em ý nghĩa cuộc sống . . . . của họ . Biết đâu ý nghĩa cuộc sống của họ chẳng giống em . . . . . hoặc em cứ lấy của người này 1 tí , người kia một tẹo . . . chắp dán vào .

    Điều cuối cùng , dành cho em nếu đi tìm ý nghĩa cuộc sống của mình : khi đi tìm 1 cái gì đó , may mắn là điều không thể thiếu , nhưng may mắn không phải là tất cả , may mắn cũng có những điều kiện cần và đủ của nó . . . . cuộc sống có cơ hội cho tất cả mọi người , chỉ có điều em có nhận ra và tận dụng nó không thôi .
    Best wishes 4 em
    (. . . . oy không biết mình nói thế nì có bị già quá không nhỉ , có thiếu gì không nhỉ , có giả quá không nhỉ . . . . . oy mình cứ hay nghĩ đâu đâu roy` )
  5. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Ối giời đất ơi, cái cậu này, xa vắng tôi bao nhiêu ngày cho dù có nhớ nhung quá cũng không đến nỗi hâm thế chứ He he, cậu đã tìm xong cái ý nghĩa cuộc sống của cậu chưa ? Nếu quên rồi thì tôi nhắc cho cậu nhớ nhé ? Cuộc sống ý nghĩa nhất là những buổi nhậu với bạn bè ... ... còn không rời mắt khỏi màn hình mà nhấc alô lên gọi cho tôi ngay đi, thừ người ra đấy Nhanh lên nhá, hết suất bây chừ
    Lưu ý : Mỗi lần đọc bài viết này là một lần gọi điện cho tôi đi nhậu, nhớ chưa ? ( để mod khỏi xoá vì lý do không còn phù hợp thời điểm ) ke ke ke !
  6. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Cũng muốn viết một chút, trong những ngày bận rộn quay quay, nắng, gió, mực, những khuôn mặt lạ quen và ... những nụ cười dễ thương làm sao
    Cuộc sống giống như một con đường trải sỏi mà ta vừa đi vừa trải mỗi ngày. Lúc nào cũng hướng về phía trước, chú tâm đến từng viên sỏi nhỏ, chính là cảm giác thú vị nhất, khi phát hiện ra những điều lý thú đơn giản
    Ngày mai có thể chờ đợi ta với không biết bao rắc rối, muộn phiền đáng ghét. Nhưng hôm nay lại tặng cho ta những món quà dễ thương, những cơ hội mới. Có đôi khi, chỉ đơn giản là một ánh mắt khích lệ, hay một nụ cười nhẹ nhàng. Ôi cuộc sống mến thương
    Ngày hôm qua luôn trở lại sau cùng, với những ngọt ngào khó quên, với những nhắc nhở cần thiết. Cám ơn nhiều
    Biết đâu ...
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Là những người bạn , những con người nơi mình đã di qua mọi miền tổ quốc .....
    Hôm qua tôi trở về một trong nơi đó ấm áp, bận rộn, ôi nhiều thứ quá ....
    Kết cujcj là đến tối tôi bị mất giọng mà đến chừ chưa nói ra lời .....
    ( Ối mãi mà chưa đến 1h45 .... )
    Baca vô địch !
  8. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Kaka, cho bác chít vì tội nói lắm.
    Bác ơi, bác PM cho em xin cái số Đt được hông? em đang cần nhờ vả bác một việc nho nhỏ như con thỏ. Bác nhé!
  9. thanchettc

    thanchettc Guest

    jenny_barbi nhá, có chuyện vui mà không thông báo anh em biết nhá.Hôm no thangtutd nói mới biết.Hôm nào gặp phải phạt mới được
  10. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Ngạc nhiên thấy nó ở trang 4, mà mình thì tìm từ trang 14 .. hoá ra là được lôi lên để chát chít thế này à ...
    Thế gian mắt trắng như ngân nhũ
    Rốt cục cũng chỉ là để đi đến một câu như thế thôi, kết quả thì như nhau, sao phải đi một chặng đường dài thế này, để chịu thêm những thứ quá đắt như thế ... ?
    Cuộc sống ư ? Một cái gì quá cũ rồi chăng ... muốn gặp, muốn trò chuyện ... nhưng sợ rằng sẽ chỉ thất vọng thêm mà thôi ... tập thói quen cũ, đừng hi vọng gì nữa .... vậy nhé !
    Thay vì ngồi buồn buồn rầu rầu vì không ai làm mình vui, hãy tự mình làm vui đi ... chẳng phải là quá khó đâu ... chỉ là lười nhác và mệt mỏi ... có lẽ mình cũng vậy : ) cũng đừng làm vui cho người khác nữa, thế là quá đủ rồi đấy ! Chẳng có gì theo ý mình phải không ? Có những chuyện chẳng ngờ nổi cho dù trong những cơn ác mộng điên khùng nhất phải không ? đó là cuộc sống mà ... chúng ta đều biết, chỉ là chúng ta khong chịu nhìn nó thôi : ) dù sao ... đã nói điều này hàng nghìn lần, nhiều đến phát nhàm chán đi rồi, sao không chịu nhớ ? Em vẫn luôn ở đây mà !

Chia sẻ trang này