1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống là gì????

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi con_cua2005, 15/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. howhy213

    howhy213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là gì ư?? Là chứng kiến những người thân của ta: Ông bà ta, bố ta về già vẫn khoẻ mạnh không bị lẫn lộn lung tung. Ví như bà ngoại ta: Đang ở Bắc đến khi mình về mình hỏi bà đang ở đâu vậy? Bà trả lời quách tỉnh: Là ở Sài Gòn
    Nhìn thấy nụ cười những người già cả ruột rà của ta. Cuộc sống tươi sáng sau một tuần làm việc cống hiến kiếm tiền nuôi thân.
    Ước gì sống không cần tiền nhỉ?
  2. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0

    Cũng chả gì đâu, cuộc sống, 2000d trong túi chưa đủ một cuộc di động bưu điện ( nhỡ nói quá giờ thì chết :D), có ngày nghèo đói ăn ko dám ăn, uống chả dám uống :((:((. Ôi cuộc sống.
    Này, hôm nay chat chit cũng là cuộc sống hị hị
  3. Heo_con_lan_di_lon_ton

    Heo_con_lan_di_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    hix ! Là một ngày mưa như thế này, chẳng biết ai về có bị uớt lạnh hay không
  4. simabmc

    simabmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Các bạn định nghĩa về cuộc sống tỉ mỉ và chi tiết quá. Theo tôi cuộc sống chỉ là một chuỗi các giải pháp để đối phó với các vấn đề.
  5. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lang thang thế nào lại vào đây . Gặp đúng câu hỏi mà mình vẫn đang trăn trở .
    Cuộc sống là gì ư ?
    Tưởng như đơn giản mà sao lại khó trả lời đến vậy .
    Cuộc sống là một cái cây khổng lồ , với vô số những chùm rễ toả đi khắp nơi , và từ mỗi chùm rễ đấy lại có rất nhiều rễ con vươn xa đi mọi hướng .
    Cuộc sống là một bản nhạc có khi lên cao có khi xuống thấp .
    Cuộc sống là một con đường phóng xe rất tít nhưng rồi bất chợt gặp " ổ gà " với những con gà mái chanh chua chỉ cục tác suốt ngày . Có đôi khi lại gặp phải " ổ trâu " hay " ổ voi " gì đấy để rồi ngã lăn quay ra dở mếu dở cười .
    Cuộc sống là cái cầu thang mà ta hì hục leo lên hay nhẹ nhàng bước xuống . Chẳng may trượt chân thì mất toi một mẩu răng của hàng tiền đạo hay đau ê ẩm khấu đuôi mất mấy ngày .
    Cuộc sống có khi trời nắng , có khi trời mưa , lại cũng có khi trong lành đến lạ kỳ .
    Cuộc sống là hằng hà vô số những điều xảy ra bất chợt mà chẳng ai có thể biết trước được .
    Cuộc sống là khi người ta hối hả ngược xuôi với cuộc đời .
    Còn mình ngồi trong bệnh viện đếm từng giờ , từng phút trôi qua , nhẫn nại đợi chờ , nước mắt rơi mà mồm vẫn hát : " Khẽ ngắt nụ hồng cài lên mái tóc xanh mẹ yêu , tóc rối một đời vì năm tháng chở che đời con ... "
    Cuộc sống là khi chẳng còn ai tin rằng mẹ sẽ sống , chỉ có 2 đứa vẫn lặng lẽ tin , lặng lẽ đợi chờ , lặng lẽ hát , hát những bài mà mẹ yêu thích .
    Cuộc sống là khi tin vào những lời mê tín : " Tháng này hạn lớn lắm đấy " để rồi đêm cuối tháng không đứa nào dám ngủ , sợ hãi đếm từng giây từng phút trôi qua . Chỉ mong sao đến sáng mẹ mình vẫn còn ở đấy bình an .
    Cuộc sống là khi mẹ qua cơn nguy kịch lại lên giảng đường học sau 1 đêm thức trắng để rồi sau đó lại hấp tấp phóng về bệnh viện chỉ để nhìn thấy mẹ còn sống .
    Cuộc sống là khi mẹ mở mắt dậy thì chỉ nhớ có mỗi một đứa .
    Còn mình bị lãng quên ...!!!
    Tủi thân !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Cuộc sống là gì ?
    Là khi tươi cười với mọi người vì mẹ còn sống để rồi lén quay mặt đi lặng lẽ khóc .
    Là chôn giấu nỗi đau trong lòng .
    Là lần đầu tiên biết thế nào là đau đến tận tâm can , giấu nước mắt với những người thân yêu nhất .
    Là xót xa vô cùng khi nhìn mẹ uống sữa bằng đường xông .
    Là nhìn các khoá học sinh vào thăm cô giáo ai cũng nước mắt lưng tròng .
    Cuộc sống là gì ?
    Là khi mẹ tỉnh dậy ... giải thích ... nhẫn nại .... đợi chờ ... và rồi cũng nhận ra mình ( một cách miễn cưỡng )
    Là khi đối diện với sự thật rằng mẹ sẽ nằm đấy , liệt nửa người .
    Là ngày nào cũng đưa đón bác sỹ về thuỷ châm , nắng cũng như mưa .
    Là ngày nào cũng đi học mười mấy cây rồi về lại hì hục ... hì hục , cắm đầu cắm cổ tập tay tập chân cho mẹ .
    Là quyết định đi Bệnh viện châm cứu . Là kiên trì tập cho mẹ " những bước đi đầu tiên , con dìu lên từng bậc " .
    Cuộc sống là gì ?
    Là những giọt mồ hôi , là những giọt nước mắt thấm đẫm con đường đến trường , con đường về nhà .
    Là khi nhận ra cuộc đời này không phải chỉ toàn màu hồng . Là khi gian khó mới biết đến tấm lòng của nhau . Người nào tốt , người nào xấu đều hiện ra rõ cả . Chỉ đáng tiếc rằng người tốt với mình nhất đều là những người xa lạ , người dưng nước lã cả . Họ là những người nhân hậu , bao dung , là những người động viên mình nhiều nhất khi mình nản lòng .
    Cuộc sống là gì ?
    Là khi nhận ra mình vẫn còn may mắn chán .
    Đồng nghiệp của mẹ đột ngột ra đi , anh con trai của cô ý đang du học chỉ kịp về nhìn mẹ lần cuối .
    Cái cô nằm cùng khoa ở bệnh viện hồi xưa thì phát hiện bị u não , giờ có lẽ cũng đi mất rồi .
    Thương các cô ý nhiều mà chẳng biết làm sao .
    Bây giờ mỗi khi nản chí lại động viên nhau : mình vẫn còn may chán , vẫn còn cơ hội chăm sóc mẹ không như nhà người ta ...
    Cuộc sống là thế đấy bạn ạ !
    Nó đẩy ta đến con đường cùng tưởng như không thể đứng thêm được nữa , chẳng có ai ở bên , cô đơn , tủi thân , thương cảm cho chính mình . Và rồi cuộc đời lại mở rộng vòng tay nhân ái với mình , lại dành cho mình 1 lối đi dù là nhỏ bé nhất .
    Cuộc đời là thế ...
    Chẳng ai có thể nói trước được điều gì sẽ xảy ra với cuộc đời mình . Chỉ cần biết cuộc sống đã dành những gì cho mình thì mình nên trân trọng điều đó , cho dù là những điều mà bạn không hề mong muốn .
    Bạn có thể thay đổi điều đó nhưng đừng cố gắng vứt bỏ bởi chẳng ai biết được cuộc đời sẽ lấy đi thứ gì từ bạn và sẽ lấy cái gì để lấp vào chỗ trống đó .
    Bạn hãy tin rằng cuộc sống không phải là luôn bình đẳng nhưng ai cũng có cuộc đời của mình , bạn có được cái này và bạn cũng chẳng có được cái kia .
    Bạn hãy cố gắng lên ngay cả khi nản chí nhất và hãy luôn tin rằng NGÀY MAI TRỜI LẠI SÁNG .
    Bài hát ấy đã theo tôi suốt chặng đường gian khó vừa qua và sau này cũng vậy . Lúc nào tôi cũng tâm niệm : Ngày mai trời lại sáng và luôn đợi cầu vồng sau cơn mưa xuất hiện trong cuộc đời tôi .
    Được chuongbien sửa chữa / chuyển vào 00:49 ngày 14/06/2006
    Được chuongbien sửa chữa / chuyển vào 00:55 ngày 14/06/2006
  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    sống để yêu để hận để giận để thương........
  7. LVLover

    LVLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống: Quan sát. Lắng Nghe. Lựa chọn. Hành Động.

    Được LVLover sửa chữa / chuyển vào 04:08 ngày 15/06/2006
  8. B_L_Q

    B_L_Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống:
    Chuỗi ngày chịu trận vô tận ... đến lúc xuống mồ ...
  9. forever1980

    forever1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là một ván cờ! Chỉ cần đi sai một bước là thua cả ván!
  10. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Và rất tiếc là ta lại vừa chơi quân trắng, vừa chơi quân đen ... Rút cuộc ta vừa thắng mà lại vừa thua ...

Chia sẻ trang này