1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống là gì????

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi con_cua2005, 15/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Nếu cuộc sống để cho chúng ta đi qua thật dễ dàng,thật suôn sẻ thì chúng ta sẽ chẳng thể nào mạnh mẽ như chúng ta có thể
  2. admin_mod

    admin_mod Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là: Có người để thương yêu và được thương yêu lại, là du lịch, là khám phá tất cả các lĩnh vực mà mình yêu thích
  3. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Spam !
    Mạng yahoo thì chết, ấy thế mà ttvn nhà mình lại chạy nhanh hơn hẳn mọi khi ...? thế là sao ? hay máy ngoài hàng xịn hơn cái máy xịn nhà mình nhểy
    Cặm cụi post, lôi cái cũ mèm này lên để đọc lại, kể cũng hay ho ...
    Cặm cụi post, chẳng biết nói gì nhưng chủ yếu là ... khẳng định tôi vẫn tồn tại ???
    Cặm cụi post, những ngày xưa, những bây giờ, đâu là thật ? đâu là giả ?
    Cặm cụi post, cuộc sống ? là tình yêu ? Tình yêu ? là sự chết ? Sự chết ? là gì ?
    Cặm cụi post, mk cái thằng chủ chết tiệt, bà nghỉ luôn, mk cái đống tiền lương kếch xù của mày, bà không thèm !
    Cặm cụi post, lẽ ra phải đi xin việc chứ, hix, thất nghiệp tập N !
    Cặm cụi post, chúc mừng năm mới !
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    - Là một ngọn đuốc trước gió mà lượng dầu dữ trữ là có hạn ( Có thể chưa sử dụng được hết số dầu mà đuốc đã tắt - và như thế ta đã chết mà chẳng soi sáng được gì nhiều)
  5. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    LÀ gì? Chả biết nữa. LÀ việc lôi cái này từ trang cuối cùng lên
  6. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    là khi bị ốm nằm co ro một xó trong nhà không ai hỏi han đến
    là khi ức chế chỉ biết cắn răng khóc , khóc xong rồi sằng sặc cười như điên
    là khi tự đẩy mình đến những tội lỗi và những điều cấm kỵ của một người con gái để mong tìm được chỗ ẩn náu tạm thời nhưng lại bị nó đá cho một cú rõ đau vì ngộ nhận
    còn là khi nào nữa ....chả biết vì cuộc sống này luôn buồn nhiều hơn vui và cảm thấy bế tắc nhiều hơn sáng suốt , cả những khi mạnh mẽ hay yếu đuối chính bản thân cũng k nhận biết được
  7. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn vì bác lôi cái này lên :D Đang đi loanh quanh, không ngờ nó ở ngay trang 4 ^^ bỏ bê lâu thế rồi mà không hịu, ha ha ha ^^
    Cuộc sống là gì ?
    Hôm nọ đọc được câu : Điều phiền phức lớn nhất của tương lai là nó đến trước khi ta có thời gian chuẩn bị.
    Tớ chỉnh lại một chút thế này : Điều phiền phức lớn nhất của cuộc sống là nó đến trước khi ta có thời gian chuẩn bị và đi khi ta đã chuẩn bị đầy đủ và chu đáo :D
    Lâu không vào lại nhà CS, chúc mọi người ( quen, không quen và chưa quen ) nhiều may mắn
  8. phamgiadoan

    phamgiadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Bỗng chốc bạn nhận ra rằng có một sự khác biệt giữa việc giữ chặt một bàn tay với việc trói buộc một tâm hồn.......
    Nhưng bàn tay là cái hiện hữu, tâm hồn là cái chỉ tồn tại trong tâm thức... liệu ta có thể chỉ sống mãi với những ảo ảnh trong tâm thức của mình ???
    Rằng Tình Yêu không luôn là điểm tựa và chung sống không đồng nghỉa với xum vầy......
    Con người vẫn cần có tình yêu vì tình yêu là sức mạnh giúp ngưòi ta làm được rất nhiều điều dường như không thể. Và con người chỉ chung sống được khi họ có những điểm giống nhau để hiểu nhau
    Rằng nụ hôn không phải là khế ước và những món quà không phải bao giờ cũng là lời hứa chân thành.....
    Không có những nụ hôn thì tình yêu chỉ được gọi tên qua nhưng việc làm đôi khi chỉ là vô nghĩa - vì những hành động đó chưa đủ để định nghĩa nên một tình yêu
    Rằng có nhiều ngày nắng cũng mang đến nỗi buồn không kém gì những chiều mưa.......
    Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ !!!
    Và bạn học được cách ngẩng cao đầu chấp nhận thất bại,điền tĩnh như một người lớn chứ không khóc lóc như một đứa trẻ......
    Xin đừng mãi ngẩng cao đầu chỉ để chấp nhận thất bại, xin đừng khóc lóc chỉ vì mình đang phải đương đầu với thất bại
    Và bạn bắt tay làm việc của ngày hôm nay chứ không trông chờ vào những dự án viển vông của ngày mai.....
    Hãy bắt tay vào làm việc của ngày hôm nay và tiếp tục chắp cánh cho những ước mơ cảu ngày mai
    Và bạn tự trồng hoa trong vườn nhà để tô điểm cuộc sống ,không trông chờ người khác mang hoa tới...........
    Hãy sống tốt và mong chờ những bông hoa tươi thắm mà người khác mang tặng mình, vì bạn không thể sống trong nỗi cô đơn với những bông hoa do chính mình tạo nên
    Và bạn nhận ra rằng bạn có thể chịu được...rằng bạn thật sự mạnh mẽ......
    Hãy mạnh mẽ đủ để vượt qua những chông gai trên đường đời nhưng rồi sẽ có lúc bạn nhận ra rằng bạn đang yếu mềm và cần biết bao một bàn tay để nắm...
    RẰNG CUỘC SỐNG ĐÁNG YÊU HƠN BẠN TƯỞNG......
    Cuộc sống vốn dĩ bản thân nó chứa đựng những niềm vui và nỗi buồn.
    Hãy trân trọng cả những nỗi buồn vì nếu không bạn sẽ không cảm nhận được thể nào là niềm vui đích thực
    Niềm vui của người này đôi khi là sự thất vọng của người khác.
    Cuộc sống vốn dĩ vậy bạn phải phải biết học cách chấp nhận nó.
    Đừng bao giờ quá suy nghĩ về một việc khi nó vượt quá khả năng quyết định của bạn.
    Hãy chấp nhận cuộc sống như vốn dĩ nó đã có nhưng đừng chấp nhận những sai lầm gây nên do bản thân mình
    Hãy suy nghĩ về những điều bạn đang làm với những người xung quanhvà đừng bao giờ bi quan hoá cuộc sốngmà bạn đang có.Thay vì than thở hãy bắt tay vào làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn........
    Hey...vẻ đẹp tuyệt vời là vẻ đẹp của chiến thắng,nhưng đôi khi những công trình dơ dang lại nhiều ý nghĩa hơn nhưng công trình hoàn thiện vẻ đẹp đâu chỉ bowỉ sự hoàn mĩ.
    Cuộc đời quả là rất đẹp ngay cả trong lúc hạnh phúc hay đớn đau,lúc thành công hay gục ngã,khi sum vầy cũng như chia ly...
    >>>>TẤT CẢ THẬT ĐÁNG YÊU VÀ ĐÁNG SỐNG HÃY THẮP LÊN NHỮNG NGỌN LỬA CỦA TÌNH YÊU VÀ ƯỚC MƠ.......
    (sưu tầm)
    Cảm ơn tác giả bài viết này!
  9. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Cuộc sống là nơi ta thể hiện cái tôi của mình. Và mỗi hoàn cảnh, thời điểm lại có 1 cuộc sống. Ví dụ, cuộc sống hiện giờ của tớ là spam.
    Được tete_a6 sửa chữa / chuyển vào 00:09 ngày 14/05/2007
  10. n0passi0n

    n0passi0n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là gì à? Tôi k biết có phải mình đang sống hay k, hay đơn thuần chỉ là đang tồn tại?!!!

Chia sẻ trang này