1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống là gì????

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi con_cua2005, 15/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LeVietHungCorporation

    LeVietHungCorporation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là 1 hành trình đi tìm bản ngã của chính mình!
    [​IMG]

  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Cuộc sống là khi được làm việc
    Cuộc sống là khi được hít thở không khí
    Cuộc sống là khi được vừa tắm vừa hát
    Cuộc sống là khi được nói chuyện với mẹ
    Cuộc sống là khi được là khi được ôm anh
    Cuộc sống là khi được đi lang thang chụp ảnh
    Cuộc sống là khi được buôn lê chát chít với bạn bè
    Cuộc sống là khi bị đau bị ốm
    Cuộc sống là khi bị thất bại
    Cuộc sống là khi bị lừa dối
    Cuộc sống là khi bị hắt hủi.
    Cuộc sống là khi buồn.
    Nhiều lắm, cuộc sống là muôn màu mà.
  3. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Linh thì chẳng thấy gì. Cuộc sống đơn giản là sống thôi. Cho nó khoẻ.
  4. thelastgirl

    thelastgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hãy yêu như đang sống và hãy sống như đang yêu
    Yêu để sự sống tồn tại và sống cho tình yêu có mặt.
  5. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là sống chẳng còn cảm xúc...Đang tồn tại ư???
  6. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu lại vào lôi cái này lên cho vui ^^ Lọ mọ tìm khắp 18 trang, cuối cùng sực nhớ ra là mình tìm trong trang cá nhân của mình là được rồi, hờ, chưa lẩm cẩm lắm ^^
    Cuộc sống là những chuỗi ngày dài bất tận. Có khi ta tưởng mình chỉ sống đến khi nào chết thì thôi, mà hoá ra không hẳn vậy ^^ Giống như những ngày mưa này ở HN. Giữa một đợt nắng hè oi bức ngột ngạt, bỗng vào xuống liên tiếp những cơn mưa rào. Cái tính khí thất thường của Hè làm cho ta thấy ghét ghét, và cũng làm ta ốm lăn quay Lâu lâu rồi mới thưởng thức một trận ốm. Hoá ra, cuộc sống còn kì lạ hơn trong những ngày thể xác bị giam hãm trong bốn bức tường cùng những cơn sốt liên hồi kì trận còn tâm tưởng thì nhảy nhót tận ... trần nhà
    Vẫn biết mình là kẻ hoài cổ ngớ ngẩn, đầu óc nặng trịch những tư tưởng cũ kĩ và nhảm nhí ( với thế hệ ngày nay ) Nên giờ cũng tập tành suy nghĩ cho trẻ hoá ra một chút. Ai dà, thử xem thế nào nhé :
    Cuộc sống là trò Boom với chế độ bản đồ ngẫu nhiên mà mỗi con mực chúa ta kill được là một mốc thành công ^^ Đôi khi, nó còn là trận đại chiến mà ở đó đẳng cấp thực thụ không tính trên huân chương mà tính ở đầu ngón tay nhanh nhạy và đôi mắt tinh tường ^^
    Hơ hơ, spam đủ rồi, ngủ tiếp đây. Sốt cao quá nên lảm nhảm. Các bác muốn chửi mắng thì cứ việc. Nhưng nhớ viết dài ra một chút, kẻo bị del vì tội spam. Mấy ông chức trách bi giờ nghiêm lắm á
  7. duongnhatban

    duongnhatban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sồng của em bây giờ...thật buồn khi thiếu bóng anh ><
  8. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống là gì? cuộc sống là những nốt thăng trầm có lúc vui có lúc buồn nó được thể hiện qua những trạng thái của con người nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài.Cuộc sống sẽ tạo cho ta cách nhìn nhận về xã hội và sẽ tạo cho ta cách suy nghĩ để đi trên con đường của riêng mình vì thế nên câu hỏi quan trọng hơn đó là ta phải sống sao cho xứng đáng với cuộc sống mà bố mẹ đã cho ta
  9. hotboy007

    hotboy007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống là một chuỗi thời gian hạnh phúc xem kẽ với nhọc nhằn
  10. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như đây là bài viết đầu tiên của bạn ngay sau khi gia nhập TTVN
    WELCOME
    Thấy vui vui lạ khi có được niềm vinh hạnh là chủ topic đầu tiên bạn post bài ^^
    Cái topic này cũng già gần bằng tuổi của nick rồi. Tớ cứ kiên quyết không cho nó lặn mất tăm bằng cách thi thoảng lại spam vài bài, hóng hớt vài câu. Cũng may là lượng trời khoan dung, đến nay vẫn chưa bị khoá vì nội dung nhảm nhí ^^
    Hôm nay là bắt đầu kì nghỉ hè của tớ. Thiết nghĩ mình cũng nên chăm sóc cho đứa con dù không phải là duy nhất sinh ra nhưng lại là duy nhất còn tồn tại ở đây một chút ^^
    Thế nên tớ post bài về cuộc sống của tớ dạo này. Các bác post bài về cuộc sống của các bác dạo nọ. Cho nó vui cửa vui nhà nhé
    Cuộc sống của tớ dạo này, là bận rộn liên miên, chẳng có thời gian mà nghĩ nữa. Nhưng hôm nọ, tớ đọc được một mẩu báo, đại loại là thế này :
    Giải nhất thể loại ảnh đời thường của giải thưởng Ảnh báo chí thế giới (World Press Photo) năm 2007 được trao cho tác giả David Guttenfelder của Hãng AP với câu chuyện buồn về những người Nhật thời hiện đại - những con người cô đơn, làm việc cho đến chết vì quá tải. Đó là hội chứng karoshi
    Thế là tớ phanh tất cả các thứ hầm bà làng lại. Ngồi ... chỉ ngồi thôi ...
    Ngồi một hồi, hix ..... hix, buồn ngủ quá
    Thế là tớ đi ngủ ! Chấm hết

Chia sẻ trang này