1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống là gì????

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi con_cua2005, 15/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống???
    vẫn đang hiện hữu đấy thôi!!
    bạn quan tâm điều gì, bạn mong muốn điều gì??
    Thực tế nó ra sao??
    có đôi khi phũ phàng, những chuỗi dài lo âu
    nhưng cũng có những niềm vui khó tả
    có những nỗi đau bất ngờ...
    ======
    và bao nhiêu lần thật lòng với cuộc sống này??
    @ ngẫm thấy 1 điều, khi thực sự thật với lòng mình sự thanh thản thật tuyệt và nhiệt huyết dường như ngày càng cháy mạnh hơn
    và khi cầm lòng kìm nén, chịu đựng..mình bỗng chở nên vô hồn ..và ý nghĩa cuộc sống đã mất đi nhiều những giá trị bấy lâu của nó
    @ nhưng đâu phải mình muốn là mình là đc ngay đâu!
    @ linh tinh lơ ngơ nhiều khi lại có ích mới lạ
  2. iliris

    iliris Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là những gì ta cảm nhận mỗi ngày và không có ngày nào giống ngày nào, hehe. Giống như tớ hôm nay lần đầu tiên mới biết không khí của một tiệm Net như thế nào ? Trời mưa suốt tứ sáng đến giờ lại cúp điện nữa, chán.
  3. anhdung1104

    anhdung1104 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    " Sống là rủi ro vời cái chết" nuối tiêc... nuối tiếc... suốt đời nuối tiếc
  4. BSC

    BSC Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống là thiên đường mà ai cũng muốn trọ.
    Cuộc sống là địa ngục ai ai cũng muốn thoát.
    Cuộc sống là ta và ta cũng là cuộc sống
    Thiên đường được tạo nên bởi chính ta.
  5. Dolphin83

    Dolphin83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    ...Cuộc sống là ngày hôm qua , hôm nay và ngày mai...
    ...Cuộc sống là lo lắng ,yêu , thương , ghét , buồn , vui , hạnh phúc ...
    ...Cuộc sống là chờ đợi , là hy vọng ...
    ...Cuộc sống là miếng cơm , manh áo , tổ ấm ...
    ...Cuộc sống là thất bại , là thành công ...
    ...Cuộc sống là ....
    ...Cuộc sống là 1 điều kì diệu và chúng ta đang khám phá nó từng ngày ...
    ...
  6. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đôi khi là sự ôn lại ....
    Đọc lại hết 18 trang, phát hiện ra rằng mình thường xuyên tìm thấy cái topic này ở trang 4 ( có gì hay ho không nhỉ ? hình như là không )
    Kết luận thứ 2 là : từ trang 1 đến trang 3, mọi người post 1 đến 5 câu, từ trang 4 đến trang 8, mọi người post bài dài ngoằng, từ trang 9 đến trang 18, mọi người lại post 1 đến 5 câu ( có gì đáng chú ý không nhỉ ? hình như là không )
    Kết luận thứ 3 : những người hay post dài thì vẫn post dài, những người quen post 1 đến 5 câu thì vẫn post 1 đến 5 câu.
    Kết luận thứ 4 : những người hay post dài đều đã "ra đi" cả, những người hay post ngắn đều còn lại
    Kết luận thứ 5 : tớ post cái "ôn lại" này chỉ là để đẩy topic sang trang 19. Người ta nói "giở trang sách mới" mà. Sang trang 19 rồi tớ sẽ post cái thật sự cần
  7. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Đã sang trang mới rồi, Cuộc sống đôi khi là sự ôn lại. Cứ tự nhủ mình cần bao dung và nhường nhịn. Nhưng rồi mình đã sa lầy trong những nhường nhịn và bao dung ấy từ bao giờ không biết. Cố gắng cho lòng mình được thanh thản, nhưng không được. Mình vẫn còn nhiều tạp niệm quá, vẫn còn ngổn ngang quá. Rốt cục, vẫn còn CON người quá.
    Vậy thì cuộc sống, đôi khi là sự trải nghiệm, hết lần trải nghiệm này, tới lần trải nghiệm khác, rốt cục, mình chỉ học được cách kêu ca và than thở sao cho ... không ai hiểu . để mọi người đỡ phải nghĩ nhiều
    Rồi, cuộc sống là sự chịu đựng, chịu đựng, sống đến khi nào chết thì thôi, vẫn phải chịu đựng, chấm hết !
    Và, cuộc sống là tiếng cười. Mọi người cười. Mình cười. Đời cười. Mọi người thì cười mình, mình thì cười mọi người, đời thì cười tất ! Rồi có lúc, mình phải tự cười mình, mình phải cố cười mình, mình phải tìm mọi cách mà cười. Không cười thì chết mất.
    Kết, cuộc sống là cuộc sống. Thế mà cũng hỏi. Thế mà cũng nói. Thế mà cũng lằng nhằng !!!
  8. nhocyeuoi

    nhocyeuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là "Sáng cắp ô đi tối cắp về".
  9. hungleviet

    hungleviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của bạn thì có thể hiểu "Cuộc sống là cuộc sống " có "Ôn cố tri tân" , có NHẪN ...
    Với mình thì cuộc sống là những yêu thương, mình sống để mỗi ngày thêm yêu mình nhiều hơn và chia sẻ tình yêu đó với những người xung quanh...
  10. vinhhd67

    vinhhd67 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống là sự bươn trải, tự hoàn thiện mình để có cuộc đời tốt đẹp hơn.

Chia sẻ trang này