1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống là gì????

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi con_cua2005, 15/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redskyvtk

    redskyvtk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Simple: Life is Fighting!
  2. toanqt1985

    toanqt1985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là 1 bộ phim. ông trời là đạo diễn, khán giả là thầy bói và chúng ta là diễn viên trong đó.
  3. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    I walked in to a bar another day and I saw a random quote on the wall, it say:
    To do list in life:
    - Get up
    - Survive
    - Go to bed again
    That''s so true, isn''t it?
    I couldn''t remember how long it was since the last time I was here and also I couldn''t remember how did I feel when I write all that stuff ... that''s kind of sad.
    My life is much more difference now. It''s even more strange than any dream that I could have. I wonder where it take me to ...
  4. namptht

    namptht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là một sự trải nghiệm mà. Chúng ta ai cũng có số phận và trách nhiệm hết, bằng cuộc sống này, chúng ta sẽ rèn luyện học hỏi để kiếp sau có cuộc sống tốt hơn.
  5. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Từ những bài viết cũ suy ra là mình trở lại đây mỗi năm một lần :) Mỗi lần là một cảm giác mới, nhưng theo một cách nào đó, nó lập lại. Cũng như bác VTC nói : "cuộc sống đôi khi là sự ôn lại" Vậy nên, hôm nay chỉ ôn lại thôi

    Cuộc sống !
    Những ngày này, tôi lại muốn viết về cuộc sống. Có thể chỉ như một viên sỏi ném xuống mặt hồ để gợn lên chút sóng lăn tăn. Có thể chỉ là một hoài niệm cũ kĩ đã quá lạc loài ở chốn này. Có thể chỉ le lói hắt lên thứ ánh sáng đã tắt lịm từ lâu ... Dù sao đi nữa, tôi vẫn muốn viết.
    Có thể, định mệnh khiến người ta phải trói buộc vào một con đường. Cũng có thể, định mệnh chỉ khiến người ta không thể nào quên con đường mình phải đi. Ở đây, có những sợi dây liên hệ vô hình nào đó khiến tôi không thể dứt bỏ chốn này.
    Vẫn biết rằng, cuộc sống cần có sự thay máu liên tục. Và rằng, người ta không thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông.
    Nhưng, ta vẫn có quyền nhớ về nó. Và thi thoảng, gợi nhắc đến nó. Như cuộc sống này ...
    Tôi đã đi một quãng đường dài để rồi trở lại đây với niềm tin yêu cuộc sống gần như cũ. Có lẽ, tôi là người may mắn. Cuộc sống này đem đến cho người ta biết bao nhiêu thử thách, cay đắng, tuyệt vọng. Nhưng đồng thời, nó cũng để sẵn bên đường ta đi những may mắn, yêu thương, và cơ hội thành công. Nói như vậy, cũng thật khó nghĩ. Mọi thứ đều chung chung quá. Ai ai cũng nói, hãy nắm bắt lấy cơ hội. Nhưng biết nắm bắt lấy bằng cách nào ? Làm gì có người nào đi bên ta và chỉ cho ta thấy "kìa, đó là cơ hội không thể bỏ lỡ". Vậy thì, tất cả đều do ta mà ra, vì ta mà tồn tại. Nếu như bạn có lòng tin !

    Có những thứ không nên để mất. Nhưng cũng có những thứ không thể cứ giữ mãi trong lòng. Cuộc sống còn một trở ngại lớn, đó là phải biết cách buông bỏ. Những ảo tưởng, những niềm tin ngây dại, rất rất nhiều. Khi mà ta chợt nhận ra, những điều đó đều không thực, liệu ta có đủ can đảm buông tay hay không ? Hay ta sẽ ôm mãi lấy những tảng đá nặng nề sẽ dìm ta xuống vực sâu của niềm tuyệt vọng ?
    Cuộc sống, cuối cùng vẫn là hội ngộ và chia ly. Con đường ta đang đi và sẽ đi, chỉ đủ cho hai bàn chân ta bước mà thôi. Đừng ôm ấp ảo tưởng rằng sẽ có ai đó đi cùng trên một con đường với ta. Họ chỉ đến, rồi lại đi trên một ngã rẽ nào đó. Họ là những người bạn, những người yêu. Nhưng họ là chính họ. Và ta là chính ta. Rồi một ngày nào đó, sẽ xuất hiện một người đi bên cạnh ta, trên con đường của họ. Khi mà chúng ta đều chọn con đường đi bên nhau, thì chúng ta mới mãi mãi thuộc về nhau.

    Khi mình viết những dòng này, là mình chuẩn bị lấy chồng.
    Hôm nay mình ôn lại những dòng này, và mình "lại" chuẩn bị lấy chồng :D

    p/s: các bác các anh các chị và những bạn bè cũ làm ơn pm lại cho Cua số liên lạc để Cua mời cưới nha :D
  6. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]

    Chúc mừng em @con_cua2005 [r2)][r2)][r2)]
  7. Thuy_min45

    Thuy_min45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2011
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cuộc sống muôn màu muôn vẻ nhỉ
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
  8. ducmnm

    ducmnm Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    3
    Cuộc sống là quá trình trải nghiệm của con người theo cách của riêng họ hoặc theo 1 định hưỡng có sẵn nhằm đem lại vật chất và những thứ cảm xúc hỷ nộ ái ố để đi đến kết thúc với những cảm xúc mãn nguyện hoặc tiếc nuối!
  9. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Cuộc sống là gì, mấy nghìn năm trời các triết gia theo đuổi việc định nghĩa nó , theo lịch sử ghi lại thì cũng có vài người hiểu được nhưng làm sao để người khác hiểu như họ thì lại là cả một vấn đề nan giải
  10. chovangno2

    chovangno2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống là nơi sinh ra để chinh phục

Chia sẻ trang này