1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống là gì????

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi con_cua2005, 15/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    sống là phải vui chơi ca hát
    rất yêu đời trong những lúc khó khăn
    sống là phải lạc mình trong bão táp
    không hèn nhát lùi bước trước gian nan
  2. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Oài....vừa đi tập huấn về...mệt ghê gớm...ý mà vẫn lên mạng...nghiền chưa nhỉ ?? Đã ai thấy một ông thầy mà bị học trò quây,hix..hix,mỗi đứa khiêng một phần ( đầu,mình,chân,tay..) ra gần bờ hồ rồi lăng...... lăng ......lăng....xuống..............................đất...chưa ạ??
    Thế mới chuối chứ,cuộc sống thật nhiều phức tạp...như cái đứa chả học hành gì vẫn lên lớp...vẫn học sinh nọ hoc sinh kia...còn học như trâu như ....chó (oe'''',xin lỗi vì từ này) thì chẳng được cái khỉ khô gì??? Ấy mà ta mà bắt chước cái đứa chả học hành gì ấy thì toi ngay...thế mới đau...!!!
    Thôi chẳng nói chuyện phiếm nữa nhỉ...Hôm nay vao` đây quả không sai,mọi người quan tâm đến mình ghê gớm...hix hix hix...xúc động sụt sùi...Hiii...Cám ơn tất cả mọi người..
    To chi lovely: chỉ cần thông cảm thui đã là quá đủ với em rồi,cám ơn chị nhiều lắm...
    To heo_con....: sao lại lôi chuyện đó vào đây chứ hả?? Suỵt,bí mật mà...
    To buddi :Thank bạn nhiều nhé...rất hay đấy..
    To vanyeuminhem: Bác đổi cái hình trông hay nhỉ...mà vẫn nói cái giọng cũ...hix...bình mới rượu cũ rùi...
    Cuối cùng...to all...cái bài viết tui viết từ lâu thì không có nghĩa bây giờ tui vẫn vậy,đừng bẻ chữ của tui ra nhé,hix,tội nghiệp tui lém đó...
    Cuộc sống vẫn chỉ là cuộc sống,cho dù ta cso nói nó thế nào đi nữa...vì nó đâu có cãi lại ta được,như cái cây hoa mai ta bảo nó là cây quai quỷ gì đó...nó đâu có cãi được...nhể....mai nhể...
    Được COn_cua2005 sửa chữa / chuyển vào 19:42 ngày 31/10/2004
  3. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Oài....vừa đi tập huấn về...mệt ghê gớm...ý mà vẫn lên mạng...nghiền chưa nhỉ ?? Đã ai thấy một ông thầy mà bị học trò quây,hix..hix,mỗi đứa khiêng một phần ( đầu,mình,chân,tay..) ra gần bờ hồ rồi lăng...... lăng ......lăng....xuống..............................đất...chưa ạ??
    Thế mới chuối chứ,cuộc sống thật nhiều phức tạp...như cái đứa chả học hành gì vẫn lên lớp...vẫn học sinh nọ hoc sinh kia...còn học như trâu như ....chó (oe'''',xin lỗi vì từ này) thì chẳng được cái khỉ khô gì??? Ấy mà ta mà bắt chước cái đứa chả học hành gì ấy thì toi ngay...thế mới đau...!!!
    Thôi chẳng nói chuyện phiếm nữa nhỉ...Hôm nay vao` đây quả không sai,mọi người quan tâm đến mình ghê gớm...hix hix hix...xúc động sụt sùi...Hiii...Cám ơn tất cả mọi người..
    To chi lovely: chỉ cần thông cảm thui đã là quá đủ với em rồi,cám ơn chị nhiều lắm...
    To heo_con....: sao lại lôi chuyện đó vào đây chứ hả?? Suỵt,bí mật mà...
    To buddi :Thank bạn nhiều nhé...rất hay đấy..
    To vanyeuminhem: Bác đổi cái hình trông hay nhỉ...mà vẫn nói cái giọng cũ...hix...bình mới rượu cũ rùi...
    Cuối cùng...to all...cái bài viết tui viết từ lâu thì không có nghĩa bây giờ tui vẫn vậy,đừng bẻ chữ của tui ra nhé,hix,tội nghiệp tui lém đó...
    Cuộc sống vẫn chỉ là cuộc sống,cho dù ta cso nói nó thế nào đi nữa...vì nó đâu có cãi lại ta được,như cái cây hoa mai ta bảo nó là cây quai quỷ gì đó...nó đâu có cãi được...nhể....mai nhể...
    Được COn_cua2005 sửa chữa / chuyển vào 19:42 ngày 31/10/2004
  4. gnrdeath

    gnrdeath Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.087
    Đã được thích:
    0
    sống là phải nếm đủ mùi vị, và dự định lớn của đời tôi là sẽ thử hít tý " trắng" trước khi ngủm củ ..chuối . thế là nếm hết đủ mùi vị của cuộc đời rùi
  5. gnrdeath

    gnrdeath Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.087
    Đã được thích:
    0
    sống là phải nếm đủ mùi vị, và dự định lớn của đời tôi là sẽ thử hít tý " trắng" trước khi ngủm củ ..chuối . thế là nếm hết đủ mùi vị của cuộc đời rùi
  6. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là gì?
    Là khỉ tỉnh dậy vẫn thấy mình còn sống bởi đơn giản là mình chưa chết!
    Khi chết rồi thì sẽ chẳng biết đưọc cuộc sống là gì!
    Đơn giản nhỉ - bởi được sinh ra đã rất phức tạp.
  7. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là gì?
    Là khỉ tỉnh dậy vẫn thấy mình còn sống bởi đơn giản là mình chưa chết!
    Khi chết rồi thì sẽ chẳng biết đưọc cuộc sống là gì!
    Đơn giản nhỉ - bởi được sinh ra đã rất phức tạp.
  8. mayngandam

    mayngandam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
  9. mayngandam

    mayngandam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
  10. nutamxuan

    nutamxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ôi, Cuộc sống hiện đại ngày càng trở nên phức tạp và hỗn hợp, cũng vì mãi đấu tranh cho cuộc sống, cho những ước mơ tham vọng của bản thân và do bởi chí tiến thủ của con người nên chúng ta cứ mãi lao vào học tập, làm việc và chạy theo những thị hiếu của xã hội, để rồi một lúc nào đó cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng, lo âu, buồn chán, ? nhìn lại xung quanh ta thì chẳng còn ai.
    Đó là một phần của cuộc sống đó các bạn.

Chia sẻ trang này