1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống là gì????

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi con_cua2005, 15/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nu_vuong_da_nau

    nu_vuong_da_nau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    hông bít nhưng cuộc sống chắc chắn là giống cái
  2. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Ôi,cám ơn cuọc sống,có lẽ,ta chỉ cần cái giây phút này,khi đọc những dòng chữ này mà thôi.... Cám ơn tất cả mọi người,chị Cedarvn : Em cũng thích đoạn đó của TCS lắm..nhưng chị chắc cũng nhớ bài Tôi ơi đừng tuyệt vọng chứ,phải không,nếu được em xin tặng chị bài hát đó...nhé !!1
    To Heo_con...: lại lằng nhằng rồi,chuyện hòn đá tôi kể đâu phải để bà kể lung tung vậy ??
    To Pika: Cám ơn nhìu...hehehehe.....
    To 24h...nu_hoang_da_nau....và tất cả mọi người : Cám ơn rất nhiều,rất nhiều...!!!!
    Đi tìm định nghĩa cuộc sống,phải chăng là một công việc quá ư....nói sao đây nhỉ....dở hơi ??? Vì cuộc sống,vẫn cứ là cuộc sống mà thôi...cho dù ta tìm bao nhiêu định nghĩa,cũng không bao giờ hết...Thế thì tại sao bao nhieu người đổ xô đi tìm định nghĩa,tìm giới hạn,rồi tìm ý nghĩa...tóm lại là....tìm mọi thứ có thể tìm....trong khi thật ra ta chẳng bao giờ tìm được cho đủ hết...
    Đó có lẽ,là bởi cuộc sống vốn là đại dương lớn,mà những con cá là chúng ta dù có thông thạo đến đâu cũng không bao giờ biết hết được có tất cả những gì ẩn chứa trong nó,những gì sẽ phát sinh từ nó...nhưng cũng như con cá trong nước ấy,ta muốn tìm,muốn nghe,muốn hiểu nhiều hơn nữa về cái gọi là môi trường mà ta đang sống ấy...ta cứ muốn đi,dù biết chẳng hề có điểm dừng,ta vẫn muốn tin dù biết chẳng có gì là mãi mãi,ta vần muốn nghe dù mọi lời nói chẳng thể là chính xác...cuối cùng,là ta chỉ muốn hoà mình vào với thế giới,muốn xem xem ta đang đứng ở đâu,muốn biết xem thế giới rộng lớn nhường nào.....có phải như vậy chăng???
    Thế thì,ta lại cứ tiếp tục...tiếp tục cái công việc tưởng chừng như vô ích ấy...bởi nó...không thể là vô ích..
    Còn có viết sách hay không á,không xem cái prờ prô fai của tớ hả bạn...???
  3. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Ôi,cám ơn cuọc sống,có lẽ,ta chỉ cần cái giây phút này,khi đọc những dòng chữ này mà thôi.... Cám ơn tất cả mọi người,chị Cedarvn : Em cũng thích đoạn đó của TCS lắm..nhưng chị chắc cũng nhớ bài Tôi ơi đừng tuyệt vọng chứ,phải không,nếu được em xin tặng chị bài hát đó...nhé !!1
    To Heo_con...: lại lằng nhằng rồi,chuyện hòn đá tôi kể đâu phải để bà kể lung tung vậy ??
    To Pika: Cám ơn nhìu...hehehehe.....
    To 24h...nu_hoang_da_nau....và tất cả mọi người : Cám ơn rất nhiều,rất nhiều...!!!!
    Đi tìm định nghĩa cuộc sống,phải chăng là một công việc quá ư....nói sao đây nhỉ....dở hơi ??? Vì cuộc sống,vẫn cứ là cuộc sống mà thôi...cho dù ta tìm bao nhiêu định nghĩa,cũng không bao giờ hết...Thế thì tại sao bao nhieu người đổ xô đi tìm định nghĩa,tìm giới hạn,rồi tìm ý nghĩa...tóm lại là....tìm mọi thứ có thể tìm....trong khi thật ra ta chẳng bao giờ tìm được cho đủ hết...
    Đó có lẽ,là bởi cuộc sống vốn là đại dương lớn,mà những con cá là chúng ta dù có thông thạo đến đâu cũng không bao giờ biết hết được có tất cả những gì ẩn chứa trong nó,những gì sẽ phát sinh từ nó...nhưng cũng như con cá trong nước ấy,ta muốn tìm,muốn nghe,muốn hiểu nhiều hơn nữa về cái gọi là môi trường mà ta đang sống ấy...ta cứ muốn đi,dù biết chẳng hề có điểm dừng,ta vẫn muốn tin dù biết chẳng có gì là mãi mãi,ta vần muốn nghe dù mọi lời nói chẳng thể là chính xác...cuối cùng,là ta chỉ muốn hoà mình vào với thế giới,muốn xem xem ta đang đứng ở đâu,muốn biết xem thế giới rộng lớn nhường nào.....có phải như vậy chăng???
    Thế thì,ta lại cứ tiếp tục...tiếp tục cái công việc tưởng chừng như vô ích ấy...bởi nó...không thể là vô ích..
    Còn có viết sách hay không á,không xem cái prờ prô fai của tớ hả bạn...???
  4. babymiumiu

    babymiumiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0

    Bạn post ở 2 topic cùng 1 nội dung nhá...Bạn làm mình ...buồn đến nỗi phải ...bật cười như nắc nẻ, nhất là lại đọc câu nói của Cua: ToHeo_con: lại lằng nhằng rồi,chuyện hòn đá tôi kể đâu phải để bà kể lung tung vậy ??
    Nhưng có lẽ vì thế mà mình đã đọc kỹ hơn câu chuyện đó đấy, và thấm thía hơn ý nghĩa của câu chuyện.
    Híc, mong có ngày gặp mặt bạn
    À, còn về câu hỏi CUỘC SỐNG LÀ GÌ???
    Với mình thì đó là những "cặp phạm phù", là những mặt đối lập của nhiều vấn đề cấu thành nên chính nó, ví như thành công và thất bại, ghét và yêu, bất hạnh và hạnh phúc...
    Được babymiumiu sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 11/11/2004
  5. babymiumiu

    babymiumiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0

    Bạn post ở 2 topic cùng 1 nội dung nhá...Bạn làm mình ...buồn đến nỗi phải ...bật cười như nắc nẻ, nhất là lại đọc câu nói của Cua: ToHeo_con: lại lằng nhằng rồi,chuyện hòn đá tôi kể đâu phải để bà kể lung tung vậy ??
    Nhưng có lẽ vì thế mà mình đã đọc kỹ hơn câu chuyện đó đấy, và thấm thía hơn ý nghĩa của câu chuyện.
    Híc, mong có ngày gặp mặt bạn
    À, còn về câu hỏi CUỘC SỐNG LÀ GÌ???
    Với mình thì đó là những "cặp phạm phù", là những mặt đối lập của nhiều vấn đề cấu thành nên chính nó, ví như thành công và thất bại, ghét và yêu, bất hạnh và hạnh phúc...
    Được babymiumiu sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 11/11/2004
  6. xachden

    xachden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nghĩ, sự định nghĩa cuôcsống phụ thuộc nhiều vào giai đọan trong cuộc đời, hoàn cảnh tinh thần va vật chất của mỗi cá nhân . Tôi nghĩ cái quan trọng nhất la phải tìm cho được ý nghĩa và mục tiêu của cuộc sống và cứ theo đó mà đi tới .
  7. xachden

    xachden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nghĩ, sự định nghĩa cuôcsống phụ thuộc nhiều vào giai đọan trong cuộc đời, hoàn cảnh tinh thần va vật chất của mỗi cá nhân . Tôi nghĩ cái quan trọng nhất la phải tìm cho được ý nghĩa và mục tiêu của cuộc sống và cứ theo đó mà đi tới .
  8. MsCloud

    MsCloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống hả: là sống cùng với những cuôch đua.....
    Đơn giản chỉ có thế thôi
  9. MsCloud

    MsCloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống hả: là sống cùng với những cuôch đua.....
    Đơn giản chỉ có thế thôi
  10. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đôi khi cũng nhắc tôi một câu hỏi để khám phá chính nó: Cuộc sống là gì? Tôi chợt thiết tha nghĩ rằng trong cuộc sống lớn của trái đất có biết bao nhiêu là cuộc sống nhỏ. Như biển rộng và bao nhiêu con sóng sao mà đếm hết được. Nhưng cuộc sống nào cũng chia ra làm 2 phần: Âm và dương. Phần nhộn nhịp và phần yên ắng, phần hung hãn và phần hiền hoà. Như biển lúc bình lặng lúc cuồng phong, dưới những con sóng yêu thương luôn có những con sóng ngầm bão tố. Còn riêng tôi luôn nhắc nhớ trong phần hữu hạn của riêng mình đó là cuộc sống của con người.
    Cuộc sống của mỗi một con người bao giờ cũng bắt đầu là tiếng khóc. Tiếng khóc là một dự báo không lấy gì làm vui vẻ về một kiếp người đầy bất trắc. May thay, không phải ai khi chấm dứt cuộc sống cũng phải khóc như chuyện con chim trong bụi mận gai. Và thế là khi chúng ta đến với cuộc sống, chào cuộc đời bằng tiếng khóc cho nên tôi cảm thấy vinh dự khi được một lần khóc trong khi vô số những bào thai không có cơ hội làm việc đó.
    Cuộc sống cũng đồng thời bắt đầu bằng người mẹ. Có khi ai đó không có cảm giác về một người mẹ khi chào đời thì may thay cuộc đời vẫn còn những người mẹ khác. Nhưng cũng phải nhớ rằng lúc đó cuộc đời của mẹ cũng đã ngắn đi một chút vì phải nối thêm cuộc đời của con trẻ.
    Chúng ta lớn lên, cuộc sống dạy chúng ta về sự yêu thương và xui chúng ta làm những điều xằng bậy. Đằng sau những lời dịu ngọt cũng phải có dăm bảy phần sắc nhọn của lưỡi người. Nếu chúng ta may mắn, cuộc sống quanh ta sẽ tốt đẹp như một giấc mơ còn ngược lại sẽ tối âm u như chín tầng đất đá. Có khi cuộc sống dạy ta cách cười mà trong lòng thì khóc và ngược lại xui ta khóc mà vẫn vui.
    Cuộc sống có bao dung không? Có lẽ là có, bởi vì cuộc sống rất rộng. Có rộng rãi bao la thì mới bao dung tha thứ. Chỉ có cuộc sống của từng cá nhân thì mới hẹp hòi.Thế cho nên trong mỗi cuộc sống của từng cá nhân đều phải học mà sống bao dung mặc dù bao dung không đem lại cơm áo.. Bao dung làm cho chúng ta lớn trong nhân cách chứ không làm chúng ta lớn trong cõi người. Cuộc sống của chúng ta nhỏ hơn cả hạt bụi lên đôi khi chúng ta trở nên vô hình.
    Thế rồi chúng ta vào cuộc sống, làm những bổn phận của con người trước xã hội và giống nòi. Cuộc sống của cứ mở đi mãi, sang trang liên tục và đôi lúc cũng bắt chúng ta dừng lại tí xíu để nhìn lại những trang sách đã đọc rồi. Nhưng những trang sách tiếp sau thì chúng ta không thể nào đọc được trừ phi chúng ta vào tù hoặc đi tu. Tức là chúng ta không nhìn thấy tương lai của cuộc sống chúng ta nhưng chúng ta lại nhìn thấy tương lai của cuộc sống kẻ khác.
    Không ai có thể vượt qua được chính mình...
    Và vì thế cuộc sống mới ban cho ta một ân huệ nhìn thấy được cuộc sống của một ai đó. Nhưng nhìn chưa chắc là đã biết hết và hiểu hết. Vì thời gian cho cuộc sống của chúng ta có hạn. Phía trước là cái chết đang mắc võng chờ ta ở điểm nút 100 năm. Và chúng ta lại tiếp tục hành trình gấp gáp trên con đường tìm hiểu cuộc sống. Tiếp tục đặt câu hỏi: Cuộc sống là gì? rồi từng bước khám phá lời giải. Lời giải có thể có ở sau 100 năm nữa hoặc mấy trăm cái 100 năm nữa. Ai mà biết được! Thế nên khi chợt ngộ ra điều gì người ta lại thường nói: Đời là thế! Cuộc sống là như vậy!
    Đấy, cuộc sống tất yếu là như vậy!
    VTC

Chia sẻ trang này