1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống là gì

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi THIEN_SU, 01/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. THIEN_SU

    THIEN_SU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là gì

    Có bao giờ bạn tự hỏi chúa sinh ra con người là vô nghĩa ko, vì sao chúng ta fải sống, mà con người sống vì cái gì
    Con gnười chúng ta fải tập đi, tập nói, rồi fấn đấu trong học tập, kiếm công ăn việc làm, làm ra nhiều tiền, cươí chôgnf cươí vợ, có con nuôi con lớn, nuôi bố mẹ........rồi chết..
    Hầu hết bất kì ai cũng trải qua những công việc như vậy, con người sống thật vô nghĩa,
    Còn một câu hỏi nữa dành cho những ai thích trả lời một cách chuối nhất: Thực sự thì bạn sống có fải vì mấy cái "lỗ tự nhiên ko" , bạn có hiểu mấy cái lỗ tự nhiên là cái gì ko:
    1. Là hai lỗ mắt
    2. Là hai lỗ mũi
    3. Là cái mồm của bạn
    4. Là hai cái lỗ tai
    5. Là ko nói chắc bạn tự hiểu
    Bạn có công nhận với tôi là chúng ta fấn đấu trong đời người cũng chỉ vì làm thoã mãn các "lỗ tự nhiên đó ko", bạn kiếm nhiều tiền cũng vì cho mắt thoã mãn những cái bạn muốn xem, rồi ăn những cái muôn ăn, hít những cái cần hít, .....hê hê
    Hai câu hỏi lớn đó các bạn nghĩ thê nào


    Cuoc doi that lam noi bat hanh
  2. ManOfTheWar

    ManOfTheWar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha ha ha ha ha ha ha !
    Vui thật , vui thật . Wu...oaaa
  3. juicy

    juicy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2001
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    hehe thế rốt cuộc hỏi về cuộc sống hay hỏi về mấy cái lỗ

    A new day has come...
    ...this is my independence day!
    FOREVER CARRY ON!
  4. muaxuan47

    muaxuan47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    UH vay co may cai lo~ thoi ma phai kho vi no
    Muaxuan47
  5. safe_all_the_best_for_the_last

    safe_all_the_best_for_the_last Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã từng căm thù cuộc sống... Sống làm gì khi ta phải tồn tại, phải lăn lộn với những khó khăn đau khổ, để biến mình từ một thiên thần ngọt ngào cao quý xuống đáy của tội lỗi, thô tục và trở thành những con vật theo đúng nghĩa????? Đôi lúc ta hạnh phúc... và đổi lại nó ta phải trả cái giá vô cùng khập khiễng, đắt bằng cả một cuộc vượt qua thử thách, thậm chí đó là thử thách do chính bản thân ta đặt ra cho mình... Nhưng có lẽ chúng ta sẽ để dành cuộc đời ta - cả một đời đen tối - để có được một phút cuối cùng trước khi từ giã cuộc sống. Bạn sẽ được chúa đền bù bằng một giấc mơ thiên thần... Hãy làm như vậy.

    Safe all the best for the last
  6. Tamhon_cuada

    Tamhon_cuada Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Thực ra tìm được đích cho cuộc sống khó đấy. Đến khi nào tư ta tim thấy đưọc điều gi đó ta cần làm không vì bản thân mình, lúc ấy ta muốn sống, còn nều không, e rằng căn bênh tự tử bắt đầu co mầm mống rồi đấy

    tamhoncuada
    [/side=4]
  7. THIEN_SU

    THIEN_SU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha. cám ơn các bạn đã hưởng ứng với cái vấn đề củ chuối này. Híc, thật ra nhiều kúc tự hỏi con gnười sống vì cái gì, cũng chỉ là một cái vong luẩn quẩn mà tôi đã nêu ở trên, có lẽ fải đi tự tử thôi.
    Ai dám fủ nhận là con người ko fải sỗng cho mấy cái "lỗ tự nhiên" nào. Các bác ngẫm lại xem có đúng ko

    Cuoc doi that lam noi bat hanh
  8. F.love

    F.love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    hì.... các bác có vẻ vui tính nhỉ ???
    EP DAU EP MO CHU AI NO EP DUYEN
  9. Himalayas

    Himalayas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cac ban hoi muc dich cuoc song cua minh la gi, vay chung ta dang thao luan o day la vi muc dich gi vay?

  10. changtuoitre

    changtuoitre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    tôi nghĩ , đã mất thời gian lên mạng , mất đủ thứ , chúng ta nên thật sự quan tâm đến những vấn đề ,những câu hỏi mà rất nhiều người quan tâm. hãy nghiêm túc một chút ,có trách nhiệm một chút , để nhìn nhận ,đánh giá ,đưa ra các giải pháp .Mỗi chúng ta đếu có các câu hỏi , đều có nhiều sự trăn trở,đều cấn có sự giúp đỡ nghiêm túc ,chân thành. kiến giải về cuộc sống, tôi nghĩ
    cuộc sỗng là không phải hối tiếc , cuộc sống đó là trách nhiệm .
    cái quí nhất là cuộc sống . phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài , sống phí, phải sống sao cho khỏi hổ thẹn vói dĩ vãng đớn hèn và đê tiên của mình
    Text
    nam

Chia sẻ trang này